Mộng Hoài Thu
Unregistered
Chỉ có em yêu anh
Nên vần thơ như thế
Chỉ có anh yêu em
Nên mới hiểu thật sâu
Chỉ có ta yêu nhau
Nên lòng mình ấm áp
Miên man như khúc nhạc
Trầm bổng và nồng nàn
Chỉ có con tim ngoan
Dành cho anh như thế
Dẫu là nửa lời thề
Mà say đắm lòng em
Em,
Tran Thu Hà
Chỉ có anh yêu em
Mới dạt dào như thế
Dẫu là nụ hôn nhẹ
Mà nhớ mãi ngàn sau
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-11-11, 09:19 PM)Mộng Hoài Thu Wrote: Chỉ có em yêu anh
Nên vần thơ như thế
Chỉ có anh yêu em
Nên mới hiểu thật sâu
Chỉ có ta yêu nhau
Nên lòng mình ấm áp
Miên man như khúc nhạc
Trầm bổng và nồng nàn
Chỉ có con tim ngoan
Dành cho anh như thế
Dẫu là nửa lời thề
Mà say đắm lòng em
Em,
Tran Thu Hà
Em ,
Lời thơ em êm dịu
Như cơn gió mùa thu
Nhẹ lùa qua rừng vắng
Khơi động giấc mơ hoang
Lời thơ em vuốt nhẹ
Như bàn tay mịn màng
Như tóc bay gợn sóng
Khiến lòng tôi bàng hoàng
Lời thơ em thoang thoảng
Hư ảo biết đâu tìm
Nửa lời thề trong gió
Sẻ khắt lại trong tim
RH
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Xin hỏi bác RH:
Sẻ khắt lại trong tim
nghĩa là gì ạ?
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
[quote pid='183256' dateline='1573526660']
Chỉ có anh yêu em
Mới dạt dào như thế
Dẫu là nụ hôn nhẹ
Mà nhớ mãi ngàn sau
[/quote]
Chỉ một lần có nhau
Muôn khiếp vẫn dạt dào
Mắt huyền nhìn xa vợi
Trọn ước nguyện ngày sau
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
[quote pid='183264' dateline='1573529371']
Xin hỏi bác RH:
Sẻ khắt lại trong tim
nghĩa là gì ạ?
[/quote]
Chào bạn ,
Ý tôi viết "Ghi Khắc" , xin lỗi viết lộn chữ T
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-11-12, 12:07 AM)Anh Hoa Wrote: Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.
Xin hỏi tác giả 4 câu này ai ?
Tôi có hứa với lòng là không muốn có 1 chút gì qua lại với 1 người , người đó hay viết những câu thơ kiểu này
Xin lỗi đã không reply . Sorry
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
(2019-11-12, 12:31 AM)RungHoang Wrote: Xin hỏi tác giả 4 câu này ai ?
Tôi có hứa với lòng là không muốn có 1 chút gì qua lại với 1 người , người đó hay viết những câu thơ kiểu này
Xin lỗi đã không reply . Sorry 
hi ,
tên tác giả là Anh Hoa .
tác giả post ở 1 web khác
không có trong web này
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-11-12, 12:35 AM)Quê Mùa Wrote: hi ,
tên tác giả là Anh Hoa .
tác giả post ở 1 web khác
không có trong web này
Hi QueMua , Thanks nha
Dạo này khoẻ không ?
oooppsssss..... lộn , là cái này
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-11-12, 12:42 AM)Quê Mùa Wrote: không có icon né :78: dạ khoẻ
hehehe.......
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received:
442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-11-12, 12:07 AM)Anh Hoa Wrote: Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.
Em tia sáng bừng lên trong đêm vắng
Mang cho anh ánh nắng sưởi cuộc đời
Đôi môi xinh và đôi mắt rạng ngời
Cho anh cả một vùng trời mơ mộng
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non