Riêng một góc xàm
#16
Video 



Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh, đời có như không mà thôi
Có gì ngày hôm qua? Có gì ngày hôm nay?
Còn gì cho ngày mai? Chỉ còn trái tim yêu người!


Chiều đông lạnh tình cờ nghe bản nhạc này, lòng chợt buồn hiu. 
Đời có như không mà thôi ...
Reply
#17
(2019-11-13, 08:52 PM)BaEch Wrote: dạo này chợ trời nhiều thi sĩ thế này....

Tao nhìn thấy thơ tao ngán

Smiling-face-with-halo4
Reply
#18
thằng nào ngán cứ tự nhiên ... biến
Reply
#19
(2019-11-15, 10:11 AM)lãng nhách Wrote: thằng nào ngán cứ tự nhiên ... biến

Rollin Rollin Rollin
Reply
#20
(2019-11-15, 10:11 AM)lãng nhách Wrote: thằng nào ngán cứ tự nhiên ... biến

thằng chả cũng làm thơ thả thính trong chợ trời chắc chưa có con rùi nào bu nên lên mặt bảo chán  Rollin
Reply
#21
(2019-11-15, 11:05 AM)lãng xẹt Wrote: thằng chả cũng làm thơ thả thính trong chợ trời chắc chưa có con rùi nào bu nên lên mặt bảo chán  Rollin

Tôi dạo nay ngán thơ không thích làm.  Đó là lời thật lòng. 

Tôi nói với 3Ech tôi ngán , tôi nghĩ tôi không đụng chạm đến bạn chứ ?
Reply
#22
(2019-11-15, 12:23 PM)RungHoang Wrote: Tôi dạo nay ngán thơ không thích làm.  Đó là lời thật lòng. 

Tôi nói với 3Ech tôi ngán , tôi nghĩ tôi không đụng chạm đến bạn chứ ?

tại nó là nhà ám thơ , thơ chôm
Reply
#23
(2019-11-15, 12:26 PM)ám thơ Wrote: tại nó là nhà ám thơ , thơ chôm

Thôi kệ,  thơ hay thì đọc chơi

Free mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer
Reply
#24
Tôi nói với thằng lãng nhánh còn với ông thì không đáng để quăng 1 Thumbs-down4 chữ
Reply
#25
[quote pid='183979' dateline='1573840705']
Tôi nói với thằng lãng nhánh còn với ông thì không đáng để quăng 1 Thumbs-down4 chữ
[/quote]

Bạn đọc post của tôi và có ý kiến đó. Post đó tôi viết cho 3 Ếch chứ không phải viết cho bạn

Nếu thật sự cảm thấy không đáng thì còn đọc làm chi . Mai này mong bạn đừng đọc nha

Cheer
Reply
#26
(2019-11-14, 08:32 PM)lãng nhách Wrote:



Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh, đời có như không mà thôi
Có gì ngày hôm qua? Có gì ngày hôm nay?
Còn gì cho ngày mai? Chỉ còn trái tim yêu người!


Chiều đông lạnh tình cờ nghe bản nhạc này, lòng chợt buồn hiu. 
Đời có như không mà thôi ...

Lần đầu tiên nghe bài Chỉ Là Phù Du. Lời nhạc lạ và hay. Sao không thấy để tên tác giả bài hát nhỉ?
Reply
#27
sụt sụt sụt   Kick3
Reply
#28
[quote pid='184043' dateline='1573850607']

Lần đầu tiên nghe bài Chỉ Là Phù Du. Lời nhạc lạ và hay. Sao không thấy để tên tác giả bài hát nhỉ?
[/quote]

Tác giả là nhạc sĩ Trúc Hồ.

Tôi thích tiếng guitar mộc mạc rời rã rất đời thật quyện hoà với lời nhạc.
Reply
#29


Reply
#30
Yêu em vào cõi chết


[Image: Hb3SUcq.jpg]




[Image: ZJqnI0o.jpg]







Reply