Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Anh Koku & Chị Tuyết Vân .
#76
(2021-02-17, 10:21 PM)tuyetvan Wrote: cái đó là cái thứ nhất


cái thứ hai Vân muốn biết là ... có bao giờ Quê chụp hình .. rồi text cho ai , hay email cho ai tấm hình mình chụp không ??

nếu Quê biết được 2 cái này .. thì Quê mò steps Vân rất dễ

gởi text dễ mà..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#77
oh ... sướng hả , có ox làm hết hả ??


nhưng mình học cho biết , rồi làm cũng vui vui đó Quê


thiệt ra , Vân cũng không có nhu cầu làm mấy cái phức tạp đâu .. Vân chỉ chơi mấy cái đơn giãn thôi .. để hữu sự thì xài 

Quê có ox , kêu him chỉ xài thì tốt lắm đó

vì nói thiệt ... chỉ trên computer , cũng khó lắm , hand on thì dễ hơn


thằng con rễ Vân nó là web designer  ... Vân mà kẹt cái gì .. kêu nó nhảy vào computer của Vân làm luôn , mà nó ngồi ở nhà nó đó  .. chứ kêu nó chỉ Vân làm , ông nội Vân cũng không biết đường đâu mà mò  Rollin
Reply
#78
Quê biết text gởi hình

vậy Quê có biết gởi hình vô email không ??

Vân gởi hình vô email để Vân làm việc trên computer , dễ hơn làm việc trên cái phone nhỏ xíu ... hehehe
Reply
#79
(2021-02-17, 10:30 PM)tuyetvan Wrote: oh ... sướng hả , có ox làm hết hả ??


nhưng mình học cho biết , rồi làm cũng vui vui đó Quê


thiệt ra , Vân cũng không có nhu cầu làm mấy cái phức tạp đâu .. Vân chỉ chơi mấy cái đơn giãn thôi .. để hữu sự thì xài 

Quê có ox , kêu him chỉ xài thì tốt lắm đó

vì nói thiệt ... chỉ trên computer , cũng khó lắm , hand on thì dễ hơn


thằng con rễ Vân nó là web designer  ... Vân mà kẹt cái gì .. kêu nó nhảy vào computer của Vân làm luôn , mà nó ngồi ở nhà nó đó  .. chứ kêu nó chỉ Vân làm , ông nội Vân cũng không biết đường đâu mà mò  Rollin

Hồi xưa em cũng đăng hình vô VF và ở đây mà vì không làm lâu rồi em không có nhớ làm như thế nào.. với lại nhiều khi em cũng bận công việc, nên không có ý định xài đến đăng hình vô websites thành ra quên đi.. thấy chị với Bee ở đây nên em ghé vào chọc ghẹo cho vui vẻ đầu năm lấy hên, mấy hôm nay Bee không có điện em vô cười chọc quê nó, mấy hôm nữa Bee nó có điện có net em lại bỏ chạy.. ahahahahahahahahahah  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#80
(2021-02-17, 10:32 PM)tuyetvan Wrote: Quê biết text gởi hình

vậy Quê có biết gởi hình vô email không ??

Vân gởi hình vô email để Vân làm việc trên computer , dễ hơn làm việc trên cái phone nhỏ xíu ... hehehe

mấy cái đó dễ mà.. em chỉ quên là link vô website này làm sao thôi...  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#81
oh , link bên này là cái này nè Quê


https://postimages.org/


thiệt ra Vân thấy bên LSV , bỏ youtube và hình rất dễ ... bên này thì steps có hơi chạy qua chạy lại 1 chút 

Quê cứ làm thường xuyên thì sẽ nhớ luôn ... lúc đó kêu Quê quên đi , Quê cũng không chịu quên đâu nhá 

giờ này bên Quê mấy giờ rồi ... Vân cũng vô hôm nay nói chuyện với Quê cho vui thôi ... chứ Vân cũng không thường vô đây đâu ... ở 1 bên nào thì ở bên đó cũng quen  Shy
Reply
#82
trước khi đi ngũ , Vân tặng Quê bản nhạc dễ thương này nhá 









Tulip4 Tulip4 Tulip4 Umbrella
Reply
#83
2 người nói Chuyện vui quá , cho Bee chơi chung không ?

Hug 2 người  Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#84
(2021-02-17, 04:12 PM)tuyetvan Wrote: Hi Ngọc ... thỉnh thoảng cũng ghé vô đây coi bà con dí nhau chạy cũng vui. Ngày xưa, trai dí gái chạy, bây giờ gái dí trai chạy .. cũng vui đó chứ  Becuoi


Hi Phong, Vân cũng buồn cười, bà mai làm mai cho Vân hơn cả năm trước, bây giờ Phong mới kéo lên chúc mừng, làm Vân buồn cười thôi 

Cám ơn Phong chúc Tết Vân nha, Vân cũng chúc Phong mọi sự như ý  Tulip4

Tuyetvan sis ghé đây mà rảnh và có hứng thì vaò baì cũ của sis tán dóc nói chuyện với ldn nhé. thấy clips naò thú vị thì đưa vaò đây cho ldn coi ké luôn với.  Tulip4

P.S.: ldn coi sơ thấy sis TV đưa nhiêù clips thú vị, ldn thích vaò VB lắm.   Thankyou

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#85
nãy giờ nghe baì đâù xuân...sis TV đưa lên tặng sis QM 20 lần rôì, vưà nghe vưà banana-skipping-rope-smiley-emoticon Kaos-1 nữa.  Shy

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#86
(2021-02-17, 11:06 PM)tuyetvan Wrote: trước khi đi ngũ , Vân tặng Quê bản nhạc dễ thương này nhá 





Tulip4 Tulip4 Tulip4 Umbrella

bài này trong PBN 131 hay ghê , lời nhạc và điêu nhạc nhẹ nhàng , " tiếc " là không có karaoke để hát  Lol





Anh đã thấy
Mùa Xuân trở về
Trên ngọn hồng đào trong lời ngọt ngào
Ðầy yêu đương và con tim khát khao

Nhiều khi anh ước muốn
Gom hết sao trời về dâng cho em
Nhưng biết sao nào
Ðẹp hơn đôi mắt em người yêu


Anh nuối tiếc
Tình yêu muộn màng ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#87
(2021-02-19, 09:53 AM)LamDdaiNgoc Wrote: bro Khoa, sao ldn click vaò clip bằng laptop và ipad bị lỗi. ah ok  Biggrin

sorry , LDN click lại đi nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 mới fix rồi
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#88
(2021-02-19, 09:55 AM)guest1221 Wrote: sorry , LDN click lại đi nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 mới fix rồi

Thumbs-up4 Thankyou

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#89
Chị TV, 

em vẫn nhớ lời hứa với chị, thủng thẳng em sẽ làm. Ah, có người nói em họ ngưỡng mộ chị lắm đó.. ahahhahahhahahahaha.. nhưng em hổng có nói cho chị biết đó là ai đâu.. ahahhahhahahhahaha.. chị có fan cuồng nhaaaaaa... hí hí hí... 

Bạn Bee, 

Vô tán dóc cho vui, mình không có gì làm niềm vui lơn lớn cả, chỉ có nho nhỏ hàn huyên... hô hô hô hô hô... 

Chị Ngọc Đại Lâm Lâm Đại Ngọc Ngọc Lâm Đại Đại Ngọc Lâm 

Người chi mà tên đẹp quá xá, đọc tới đọc lui cũng đẹp nghiêng thành đổ quốc gia.. 

Anh Guest1221

Bữa nghe anh nói lúc này hay bịnh, bảo trọng nha anh, hôm qua nghe anh mở màn clip Chúc tết.. giọng anh hay! ấm áp! tình cảm thiệt.. ngưỡng mộ quá.. Chúc anh năm nay vợ cưng nhiều nhiều nhiều(nếu có vợ) còn nếu vẫn còn gối chiếc mùng single thì Chúc anh năm nay có người yêu xinh đẹp như tiên, hiền ngoan dễ chịu, không lo sự đời, vô tư xài tiền của anh.... chớ để nhiều quá làm gì huh.. 

(Bịnh nói nhiều của em lại bị tái phát trầm trọng.... các bác ạ) Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#90
Có anh nào hát tặng mấy chị nè.. 

https://youtu.be/-p18rkQvueg

Ngày nào ấm tay trong tay
Trái tim em thoáng cơn sầu lây
Ngày nào mắt môi thương yêu
Tâm hồn nghe ốm đau sớm chiều
Hẹn hò ái ân mai sau
Xin luôn gặp người tình yêu dấu
Ðể những xuân về sẽ không buồn nhớ nhau

Một lần nói yêu thương anh

Ước mơ em xót xa nhiều thêm

Dịu dàng thiết tha như thơ

Sao tình xưa bỗng dưng hững hờ

Bàng hoàng những đêm bơ vơ

Nghe cuộc tình trầm ngâm lên tiếng
Gọi mãi anh gọi mãi em về cõi riêng
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply