Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thờ phượng Chúa phải lẽ
#61
OUR GOD


Romans 8:31

31 What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?










Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like you
None like you



Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's No one like you
None like you



Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God



Into the darkness you shining
Out of the ashes we Rise
No one like you
None like you



Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God



Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God



And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
And if…















Reply
#62
[Image: 47495-romans-8-31-500w-tn.jpg]
Reply
#63
Good Good Father






Reply
#64
Whom shall I fear ? THE GOD OF ANGEL ARMIES










You hear me when I call
You are my morning song
Though darkness fills the night
It cannot hide the light

Whom shall I fear


You crush the enemy
Underneath my feet
You are my sword and shield
Though troubles linger still

Whom shall I fear


I know who goes before me
I know who stands behind

The God of angel armies
Is always by my side

The one who reigns forever


He is a friend of mine

The God of angel armies
Is always by my side



My strength is in your name
For you alone can save
You will deliver me

Yours is the victory



Whom shall I fear
Whom shall I fear

I know who goes before me
I know who stands behind

The God of angel armies
Is always by my side



The one who reigns forever
He is a friend of mine

The God of angel armies
Is always by my side

And nothing…
Reply
#65
Lesson 112



Hồi nhỏ , mỗi lần Vân làm gì sai ... má kêu Vân nằm xuống , nhịp nhịp nhịp cái roi mây trên đít ... Vân nằm đó chờ đợi ... BÈNG ... cái roi đánh mạnh vào đít ... Vân nhớ tới già

(mấy đứa con Vân ... thì khi nó thấy Vân nói "roi đâu rồi , roi đâu rồi" .. chĩ để hù nó .. là nó bỏ chạy vào phòng khoá cửa lại .. Vân không có dịp đánh nó , như trước đây má cho mình ăn đòn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)


Má Vân đánh .. vì ghét Vân ? hay vì thương Vân ???

Má thương Vân .. nên khi Vân làm điều gì sai , thì má đánh cho Vân nhớ ... và mỗi lần , nhìn thấy cái roi của má , là Vân .... KHÔNG DÁM PHẠM SAI LẦM


[Image: images-5.png]
Reply
#66
Câu chuyện "THE BRONZE SNAKE" là như thế nào ???

Chúa có phải kêu người ta dựng lên "THE BRONZE SNAKE" ..... để quỳ xuống , thờ lạy , cầu nguyện cùng nó không ??   :78: :78:

Nếu câu trả lời là ...... KHÔNG 

thì "THE BRONZE SNAKE" không thể nào gọi là ... HÌNH TƯỢNG .... THE IDOLATRY ... được ... right ???   vahidrk1

mình coi ... CHUYỆN GÌ XẢY RA MÀ CHUÁ KÊU DỰNG NÓ LÊN ... DỰNG NÓ LÊN ĐỂ LÀM GÌ ????  :thinking-face4:






Dân số ký 21:4-9

Ðoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng.

Vậy, dân sự nói nghịch cùng Ðức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.
Ðức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều.
Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự.
Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.
Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.



[Image: Image.jpg][Image: the-bronze-snake-card-hillsong-collected.jpg]
Reply
#67
i. Tại sao không là con gì khác ?? mà tại sao lại là CON RẮN ?? trong khi ... CON RẮN LÀ BIỂU TƯỢNG CUẢ SATAN ??

- Chúa có bao giờ kêu họ dựng lên con rắn (biểu tượng của Satan) ... rồi kêu họ quỳ , thờ lạy con rắn không ... như quỳ , thờ lạy Satan không ???

- KHÔNG BAO GIỜ  vahidrk1




ii. Về sau này , Y KHOA đả dùng dấu hiệu này ... như là một biểu tượng .. cho SỰ CHỮA BỊNH  Thumbs-up4




***




iii. đoạn Kinh thánh này nói gì ở đây ??

- dân sự càm ràm với Chúa và Moses là tại sao lại dẫn họ ra khỏi Ai cập , vào nơi đồng vắng này , cho họ ăn chim quail và manna hằng ngày ... bây giờ họ đã ngán lên tới cần cổ rồi

(mình đừng quên câu chuyện về Ai cập đối xữ với họ rất thậm tệ .. họ kêu cầu Chúa ... Chúa dùng Moses dẩn đoàn dân họ ra khỏi Ai câp ... CHÍNH HỌ KÊU CẦU CHUÁ ... RỒI BÂY GIỜ CŨNG CHÍNH HỌ CÀM RÀM VỚI CHUÁ)   vahidrk1

- Chúa cho "con rắn lữa" ra cắn họ chết .. để trừng phạt cái tội "càm ràm" này

- Họ bị chết nhiều quá ... họ biết lỗi ... tới nhờ Moses xin Chúa tha thứ cho họ

- Moses xin Chúa tha thứ cho họ .. thì Chúa mới kêu Moses làm "THE BRONZE SNAKE" này ... để ai bị cắn , NHÌN vào nó , thì sẽ không bị chết ..







iv. Ai mà "nhìn" vào nó ... là biết tội lổi của mình ... thì Chúa sẻ tha chết

còn ai "không muốn nhìn" vào nó ... là không biết tội lỗi của mình , là cứng đầu ... thì Chúa .. cho chết



đơn giản , đó là CÔNG VIỆC CUẢ CON RẮN , và VIỆC MÀ DÂN ISRAEL PHẢI LÀM 

chứ không có chuyện .. ai quỳ xuống , xin con rắn chữa bịnh cho mình cả ............................ nên không thể nói nó là ... HÌNH TƯỢNG  vahidrk1





giống như ... nếu Vân nhìn cây roi của má treo ở đó ... Vân không hư ... thì má sẽ không đánh đòn Vân làm gì  Clap
Reply
#68
Lesson 113


Tôi không hề nói tôn giáo tôi đúng ... anh có thể quote chổ nào .. tôi nói tôn giáo tôi đúng không ??

Không  vahidrk1 ... chính anh cảm thấy điều đó , chứ tôi không hề nói điều đó ... that's a big difference  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



tôi chỉ cho thấy ... suy nghĩ của tôi trên những Lời Kinh thánh nói .. that's all

còn anh ... nếu anh cho rằng anh đúng ... thì anh hảy nói lên cái đúng của anh đi ... rồi tôi sẻ  "đặt câu hỏi với anh"









NẾU ANH READY ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CUẢ TÔI , THÌ CÓ THỂ .. TÔN GIÁO ANH  ĐÚNG .. VÀ ANH "TỰ TIN" VÀO NIỀM TIN CUẢ ANH 
CÒN NẾU ANH CŨNG "KHÔNG TỰ TIN" VÀO NIỀM TIN CUẢ CHÍNH MÌNH .. MÀ CỨ NGỒI ĐÓ NÓI BLAH BLAH  BLAH ... THÌ NHỮNG LỜI NÓI CUẢ ANH CÓ  GIÁ TRỊ GÌ ??  vahidrk1 


HAY ... HAY ...  CHÍNH BẢN THÂN ANH , ANH CŨNG CHO RẮNG TÔN GIÁO ANH SAI , NÊN ANH "KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIN" CHO LẮM ???  Rollin  (xin lỗi , cái này hỗng phải lỗi tại tui à nha)




tui chỉ muốn thấy ... ANH "TỰ TIN" VÀO NIỀM TIN CUẢ ANH ... có vậy thôi  Hello

what's wrong with that ???

Anh tự tin không được , rồi anh chữi tui ???   vahidrk1 






****






- Suốt cuộc đời mình THEO ĐUỖI 1 NIỀM TIN .. mà mình KHÔNG TỰ TIN ... vì chính mình cũng biết NÓ SAI

- ai đem cái Sai của mình ra nói .. thì mình chữi người ta 

- thì khi nào mình mới tiến bộ ???




- Việt nam KHÔNG TỰ TIN .. vì biết mình có những CÁI SAI

- hễ ai đem cái Sai của mình ra nói .. thì cứ nhắm mắt lại ,  mở mồm ra chữi người ta

- vậy khi nào .. Việtnam mới tiến bộ ???




theo tui biết .. hình như cái này kêu là ... HỒ ĐỒ (con cháu của HỒ CHỦ TỊCH)   vahidrk1








còn nếu anh "tự tin" cho rằng ..... niềm tin anh đúng 
cứ cho tôi biết  Hello
tôi sẻ sẳn sàng hỏi anh .. để tìm hiểu xem .. niềm tin anh đúng như thế nào  Cheer
Reply
#69
Anh chọn lựa .....


i. có MỘT ĐỜI SỐNG CÚI MẶT XUỐNG .. vì THIẾU TỰ TIN .... vào NIỀM TIN CUẢ MÌNH 

ii. hễ ai đem CÁI SAI của anh ra nói ... thì anh cứ việc CHO MÌNH CÁI QUYỀN CHỮI NGƯỜI TA ... để chứng minh ... ANH LÀ NGƯỜI HỒ ĐỒ (CON CHÁU CUẢ .. HỒ CHỦ TỊCH)

iii. ĐI THEO HỒ GIÁO HOÀNG sau khi anh chết







đó là QUYỀN CUẢ ANH 

ANH TƯỞNG .. TUI CARE CHO ANH ? 

tại sao tui lại care cho anh nhĩ ???

anh xứng đáng với những gì anh lựa chọn ... thì tại sao tui lại phải care cho anh nhĩ ???




***



Tui care cho những người .... CÒN CÓ ĐẦU ÓC BIẾT SUY NGHĨ  

những người .. DÁM NGẪNG MẶT LÊN KHI SUY NGHĨ VỀ NIỀM TIN CUẢ MÌNH

những người ... KHÔNG HỐI TIẾC 1 ĐỜI , ĐI THEO 1 NIỀM TIN MÀ HỌ PHẢI XẤU HỔ

những người ... MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH CHUÁ SAU KHI HỌ CHẾT .. THAY VÌ Ở BÊN CẠNH HỒ  GIÁO HOÀNG 





anh suy nghĩ đi ... anh có phải là hạng người cho tui care không ?? đừng tốn thời gian chữi tui ... vô ích  vahidrk1
Reply
#70
Lesson 114


Tin lành có phải xuất phát từ Công giáo không ??



- nhìn thì có vẻ là giống như vậy 

- Martin Luther ban đầu nằm trong CG ... nhưng khi thấy CG KHÔNG đi theo Lời Kinh thánh .. nên Martin Luther đả tách ra , thành lập đạo Tin lành

- nhưng không phải ... hể không phải là CG , thì đều là TL ... no ... vì những nhóm như .. Jehovah Witness , Mormons và nhiều nhiều nhóm nữa không tin vào CHUÁ 3 NGÔI  .. thì không thể nào gọi họ là TL được ...




***



Thật sự ra , Tin lành xuất phát từ đâu ??


BAN ĐẦU CÓ KINH THÁNH

TIN LÀNH TIN VÀO NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI

NÊN PHẢI NÓI ... KINH THÁNH ĐẺ RA TIN LÀNH










CHỨ KHÔNG THỂ NÓI ... CÔNG GIÁO ĐẺ RA TIN LÀNH  Rollin

- VÌ CG ... KHÔNG TIN VÀO KINH THÁNH

- VÀ TL ... THÌ TIN VÀO KINH THÁNH 

THÌ LÀM SAO CÓ THỂ BẢO ... CG ĐẼ RA TL ... KHI 2 BÊN KHÁC VỚI NHAU 1 TRỜI 1 VỰC  Hello










nói như thế này , thì nghe make sense hơn


KINH THÁNH ĐẺ RA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH ... VÌ KHÔNG CÓ KINH THÁNH , THÌ KHÔNG CÓ 2 ĐẠO NÀY RA ĐỜI

- nhưng Công giáo là đứa con hoang đàng ... nhất định không muốn nghe lời Kinh thánh

- còn Tin lành là đứa con ngoan ..... muốn đi theo những gì Kinh thánh dạy dỗ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#71
Lesson 115



Khi mới vừa tìm hiểu về CG .. Vân rất ngạc nhiên khi biết được ... họ cũng có 10 điều răn

Vân ngạc nhiên ... 

vì họ ... THỜ HÌNH TƯỢNG

mà điều răn thứ hai thì ... CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG 


VẬY LÀM SAO ... 1 ĐÀNG THÌ HỌ THỜ HÌNH TƯỢNG ... 1 ĐÀNG THÌ HỌ LẠI CÓ 10 ĐIỀU RĂN (TRONG ĐÓ , ĐIỀU RĂN THỨ HAI ... LẠI LÀ CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG)






Trước khi đi tiếp .. Vân chỉ bỏ nhỏ 1 điều "bí mật" ở đây

i. Kinh thánh cả hai bên CG và TL đều giống nhau ... nên nhớ ... Kinh thánh không hề khác nhau gì cả

ii. Nhưng CG hô biến mất điều răn thứ hai ..... và hô biến điều răn cuối cùng thành 2 điều răn ... để có trọn bộ 10 điều răn (nhưng mất tiêu điều răn thứ hai) ... THIỆT LÀ NHÀ ẢO THUẬT ĐẠI TÀI  Clap Clap
Reply
#72
Vân dùng ... KINH THÁNH CÔNG GIÁO .. ra nói ... chứ không thôi có người lại nói ... à , Kinh thánh Công giáo khác với Kinh thánh Tin lành .. thì mất công họ mang tội chết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Xuất hành 20


3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.


4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.

6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.


7 Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.

8 Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh.

9 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.

10 Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.

11 Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh.

12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.

13 Ngươi không được giết người.

14 Ngươi không được ngoại tình.

15 Ngươi không được trộm cắp.

16 Ngươi không được làm chứng gian hại người.

17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta."



****




Câu 4 , 5 , 6 ................ BỊ HÔ BIẾN  .... biếnnnnnnnnnnnnnn


Câu 17 ..............  MỘT MÌNH CÂU NÀY THÔI ĐƯỢC HÔ BIẾN THÀNH 2 ĐIỀU RĂN  ............. hahahaha , 1 câu mà có tới 2 điều răn trong đó  Rollin
Reply
#73
dẫn tới đây là 10 ĐIỀU RĂN CUẢ CG ... HÔ BIẾN CÂU 4-5-6 BAY MẤT TIÊU ... CÂU 17 MÌNH ÊN TRỞ THÀNH 2 ĐIỀU RĂN ... nhờ vậy ... mới có được 10 điều răn ... chứ nếu không , thì mất cha hết 1 điều (thì giống ai ???)



Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự ............... câu 3


**************************************************************** ............. câu 4-5-6 ??????  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:



Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ......................... câu 7


Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật ....................... câu 8-11


Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ ........................ câu 12


Thứ năm: Chớ giết người ..................... câu 13


Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục ........... câu 14


Thứ bảy: Chớ lấy của người ............... câu 15



Thứ tám: Chớ làm chứng dối ............... câu 16



Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người ............ câu 17

Thứ mười: Chớ tham của người ............. câu 17




*****





Câu hỏi ... TẠI SAO CÂU 17 CẦN PHẢI TỚI 2 ĐIỀU RĂN ???


- CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI

- CHỚ THAM CUẢ NGƯỜI



KHÁC NHAU Ở CHỔ NÀO , MÀ CẦN PHẢI TỚI ... 2 ĐIỀU RĂN ??   :thinking-face4: :thinking-face4:

Ý NÓ CŨNG CHỈ LÀ ... ĐỪNG CÓ MUỐN CÁI GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC ... TẠI SAO PHẢI TRỞ THÀNH TỚI 2 ĐIỀU RĂN ???  vahidrk1 vahidrk1
Reply
#74
Vân có lời khuyên với CG 


- nếu muốn làm theo ý mình , thì cứ làm theo ý mình ên đi


- ĐỪNG LẤY KINH THÁNH RA ... RỒI THÊM CHỔ NÀY ... BỚT CHỔ KIA .... TỘI NÀY MÀ KHÔNG XUỐNG ĐỊA NGỤC , THÌ VÂN BÁI ĐÓ  :78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#75
trước khi đi tới Lesson kế tiếp .. Vân rinh cái post này về đây .. để các bạn có thể hiểu ... ĐỘNG LỰC NÀO DẪN VÂN TỚI THE NEXT LESSON NHÁ 



(2019-10-30, 06:27 PM)Ai nói ?? Wrote: Ai nói gổ đá không thiêng?

Theo CG, cây gậy của ông Môi Se có thể hoá thành con rắn thần ... và nuốt những con rắn thần khác (2 con rắn thần)

Cây gậy thần có thể tách biển để dân Do Thái chạy trốn khi bị lính Ai Cập săn đuổi.

Nghe đồn hòm bia thánh cũng là vật thiêng có thể giúp đánh trận hay gây bịnh nếu rơi vào tay quân thù.




http://vietbestforum.com/showthread.php?...14&page=12



nhìn cái post này .. Vân thấy (chắc không nên nói stupid)  ... mà nên nói ... RẤT LÀ NGU NGƠ , KHÙ KHỜ .... chính vì vậy mà Vân "hơi nghi nghi" người "Ai nói" này là ... cô ... KHỜ  Rollin

nếu Vân có sai , thì ai nói cái post này (không phải Khờ) .. thì xin giơ tay lên , cho Vân coi "ai mà ngu ngơ , khù khờ" giống cô Khờ dữ thần vậy ??   Hello







ok , trước khi đi vào lesson , Vân phân tích từng câu nói ở trên


- AI NÓI GỔ ĐÁ KHÔNG THIÊNG ???  Rollin ... gỗ đá nào thiêng , chắc người ta , bằng mọi giá , mua về để làm .. giàu rồi  Rollin

- CÂY GẬY CUẢ ÔNG MOSES ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... ok , sẽ bản trong Lesson

- HÒM BIA THÁNH CŨNG LÀ VẬT THIÊNG CÓ THỂ GIÚP ĐÁNH TRẬN .. HAY GÂY BINH NẾU RƠI VÀO TAY QUÂN THÙ ??? ... hay gây binh là cái giống gì cà ??? 
Reply