
Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Ăn Sáng....
|
2019-09-27, 09:41 AM
Nhin ngon quá :dance:
![]() ![]()
2019-09-27, 09:55 AM
2019-09-27, 10:17 AM
(2019-09-27, 09:58 AM)Gracie Wrote: sis babe chi>? mình cách làm nuóc mắm như hình trên đi ...hứa sẽ hong hỏi nữa Nước + sugar- nấu cho ấm, tan đường . Để nguội, không quá nóng xong Bỏ mắm + chanh- nếm lại độ mặn / chua vừa ý. Xong cuối cùng mới bỏ Tỏi ớt -( bầm hoặc xay - không nên giã vì giã tỏi ớt không nỗi trên mặt )** 1 cup h20 1 /2 cup mắm 1/2 cup sugar 1/3 cup chanh ( tuỳ độ chua ) Bỏ ớt đỏ nhiều mắm nhìn sẽ đẹp hơn (2019-09-27, 09:57 AM)OneSunday Wrote: Thanks Tôm hoả tiển. Yummmmmmmmyyyyy! Cảm ơn SB. Em làm theo anh :dance: ![]() Em có post trong MLMA
2019-09-27, 10:30 AM
Thanks sis babe . Minh saved lại rồi
![]()
2019-09-27, 12:26 PM
Đồ ăn do Má nấu hả em?
Hy vọng là vậy, chứ ai mà nở lòng để em làm “bà nội chợ” thì cực & lem luốc lắm à!? 🤭
2019-09-27, 12:41 PM
Nhìn hấp dẫn quá em ơi
2019-09-27, 12:42 PM
2019-09-27, 12:47 PM
2019-09-27, 01:04 PM
2019-09-27, 02:14 PM
(2019-09-27, 12:42 PM)Gracie Wrote: hồi xưa rón rén kêu bằng cô không mà .......... ![]()
2019-09-27, 03:24 PM
(See the word I bolded)
Gõ mà cũng điệu như nói nữa hả? ![]() ![]() Trưa nay anh ăn phở gà ở nhà hàng Tàu. Không biết họ mua gà dai ở đâu nhưng ăn ngon hơn bất cứ chợ nào mà anh đã mua qua. ![]() ![]() (2019-09-27, 09:19 AM)SugarBabe Wrote: Tôm hoã triển |
« Next Oldest | Next Newest »
|