Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Viện Bảo Tàng Lịch Sữ VNCH
Hoa biển





Reply
Lính mà em





Reply
Thuỷ thủ và Biển cả





Reply
Sao rơi trên biễn





Reply
Vùng biển trời & Màu áo em






Reply
Tiếng hát Hậu phương ... với Cựu thiếu uý Biệt động quân Nguyễn Ngọc Doanh











https://www.youtube.com/results?search_q...6%A1ng%2C+    Hello



[Image: THHP.jpg]
Reply
Binh chũng Nhảy dù





Reply
Chuyện VNCH thua ... chuyện Mỹ thua ......



là 1 chuyện khiến cho nhiều người Vietnam rất buồn ... nhưng nếu mình dành thì giờ ngồi suy nghĩ  :thinking-face4:


- Mỹ muốn lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm .. để đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việtnam .. VÌ MỸ ĐẢ CHUẪN BỊ TRƯỚC LÀ MỸ SẼ THUA ??

- Mỹ tốn bao nhiêu tiền cho đạn dược , tốn bao nhiêu lính Mỹ chết cho chiến tranh Việtnam .. LÀ ĐỂ MỸ THUA ??

- Đế quốc Mỹ không hạ nổi mấy tên rừng rú Việt cộng ???   :thinking-face4:

- VNCH đánh không giỏi , đánh không mạnh ???  :thinking-face4:




Không , hoàn toàn là không hề như vậy

NẾU VNCH THẮNG , THÌ ... THÌ NGƯỜI VIỆT SẺ KHÔNG BAY RA KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI , THÌ NGƯỜI VIỆT VẪN CÒN SỐNG TRONG VIỆTNAM 

NHƯNG VNCH ĐẢ THUA , MỸ ĐẢ THUA ..... CHÍNH VÌ VẬY , MÀ NGƯỜI VIỆT NAM MỚI TRÀN LAN RA NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI




- đó có phải là  ... quyết định của Mỹ ngay từ phút đầu không ??? Không

- đó có phải là  .. quyết định của VNCH ngay từ  phút đầu không ??? Không

- đó có phải là  .. quyết định của CSBV , LX , TQ ngay từ  phút đầu không ??? Không




mình phải hiểu vấn đề này ... rồi Vân sẻ đi tới the next post  Hello
Reply
MỸ LÀ 1 ĐẾ QUỐC ... NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA , ĐẾ QUỐC MUỐN GÌ , LÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ ... NẾU ĐẾ QUỐC MUỐN GÌ , MÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ , THÌ ... THÌ ....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



NHƯNG MỌI CHUYỆN LÀ TRONG TAY CHUÁ , TRONG TAY ĐẤNG ĐẢ TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY 





- KHI MÌNH CÒN SỐNG TRONG ĐỜI NÀY ... thì mình đối diện với Uncertainty , Unpredictable .. mình không biết chuyện gì sẻ xảy ra cho mình ngày mai , tháng sau ,  năm sau ... 

Mình không hề biết 

Mình có thể dự định  .. à mình sẽ làm cái này cái kia ngày mai ... yeah , có thể được đó , nếu Chúa cho phép mình 

nhưng nếu tỉ dụ .. ngày mai , mình nhận được 1 cái tin mà nó lật upside down những gì mình dự định mình sẻ làm .. thì mình nghĩ thế nào ??

mình có chắc là mình sẻ làm được những gì mình đả dự định không ??

không biết các bạn sao .. chứ riêng Vân .. Vân chưa biết ngày mai mình sẽ làm được những gì mình dự định không .. vì anything could happen .. mọi chuyện đều có thể xảy ra vào ngày mai 


My point ... CHUÁ TỂ TRỊ NHỮNG GÌ XẢY TỚI CHO MÌNH ... hay nói cách khác ... MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN ... nếu cách nói này giúp các bạn dễ hiểu hơn








- TẠI SAO CHUÁ LẠI ĐỂ CHO VC CAI TRỊ VN ?? HAY TRUNG QUỐC HĂM HE VIỆTNAM ?? 


trước khi trả lời câu hỏi này , Vân cho bạn suy nghĩ điều này ... 


Đức Chúa Trời ban đầu đả có chương trình cho Chúa Jesus chết cho tội lỗi loài người .. TẠI SAO JUDAS LẠI ĐƯỢC CHỌN LÀ NHÂN VẬT PHẢN CHUÁ ?? .. chắc có vài nguyên nhân nào đó mà mình không hiểu được ... nhưng 1 nguyên nhân rỏ ràng nhất ... BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM .. YES , BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM ... CHUÁ DÙNG BẢN CHẤT CUẢ CHÍNH ÔNG ĐỂ ĐÓNG VAI PHẢN CHUÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI ...


tỉ dụ , nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người tốt ... Chúa sẻ dùng bạn cho 1 việc tốt nào đó

hay nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người xấu ... Chúa cũng sẻ dùng bạn cho 1 việc xấu nào đó


Chúa tuyển người .. qua BẢN CHẤT của người đó  Hello





Giăng 12:6

Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 
Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? 
Người nói vậy, chẳng phải là cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.
Reply
Mình biết thế này ...


- Chúa làm việc gì , thì cũng có CHƯƠNG TRÌNH đàng hoàng

- Trong CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI , tỉ dụ , Ngài cần NGƯỜI TỐT , hay cần NGƯỜI XẤU  để hoàn tất CHƯƠNG TRÌNH đó

- thì CHUÁ SẺ NHÌN VÀO BẢN CHẤT CUẢ CHÚNG TA , MÀ TUYỄN CHÚNG TA CHO ĐÚNG THEO NHU CẦU CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI ..



Tỉ dụ 

- Chúa muốn chúc phước ai đó ... thì Chúa sẻ dùng người có bản chất tốt cho  chương trình này

- Chúa muốn discipline , dạy dỗ ai đó ... thì Chúa sẻ dùng người có bản chất "như cây roi" cho chương trình này 






VN LÀ 1 NƯỚC THỜ HÌNH TƯỢNG NHIỀU

KINH THÁNH CHO BIẾT .. CHUÁ RẤT GHÉT HÌNH TƯỢNG

VN SẺ PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI ... SỰ DẠY DỖ , DISCIPLINE CUẢ CHUÁ 



AI CÓ BẢN CHẤT "NHƯ CÂY ROI" CHO CHƯƠNG TRÌNH NÀY ??

- VC

- TQ


CHUÁ DÙNG HỌ "NHƯ CÂY ROI" CHO CHƯƠNG TRÌNH DẠY DỔ CUẢ CHUÁ 
Reply
riêng về cá nhân Vân , Vân thường hay suy nghĩ gì ??


- Sau khi chết , Vân  được về ở bên cạnh Chúa ... êm  Thumbs-up4 không còn lo gì cả , cởi thoát ra  hết mọi sự lo lắng đi


- Nhưng bây giờ Vân chưa chết , Vân còn đang sống trong 1 thế giới Uncertainty , Unpredictable này :thinking-face4:  ... đôi khi Vân phải đối diện với những chuyện , mà Vân không biết mình nên làm gì , nên rẽ phải , hay nên rẻ trái .. nếu rẻ phải , thì sẻ dẩn Vân đi trên 1 con đường khác .. nếu rẻ trái , thì sẽ dẫn Vân đi trên 1 con đường khác ... làm sao mình biết được con đường nào tốt đẹp cho mình ??? con đường nào sẻ gây nhiều khó khăn cho mình ???


không biết được ... 


đi trong thế gian này , Vân giống như 1 người mù , mò mẫm đi , được bước nào , hay bước đó , không dám chắc ăn những bước xa hơn sẻ vừng chắc dưới gót chân của mình .. chỉ biết những bước hiện tại "so far so good" ... nhưng không dám quá tin tưởng vào những bước trong tương lai ..






Vân cầu nguyện Chúa thế nào ??   :78: :78: :78:

- con biết khi con chết đi , con sẻ được ở bên cạnh Chúa , ko có còn lo gì cả , mọi chuyện sẽ có Chúa lo

- vấn đề là hiện tại , con còn sống trên trần gian này , xin Chúa ờ cùng con , ờ cùng con của con , ở cùng cháu của con , ở cùng Tyler con nuôi của Vân cho he bỏ được his addictions , ở cùng những người đặt niềm tin và sự trông cậy vào Chúa ... con không thể tưỡng tượng được cuộc đời con không có Chúa đi cùng , thì thiệt là kinh hoàng 



Con tin

- Chúa đả lo lắng cho chúng con trong quá khứ .. thì Chúa sẻ tiếp tục lo lắng cho chúng con trong hiện tại , trong tương lai .. vì Chúa THÀNH TÍN

- Chúa đả lo cho những người không tin Chúa ... thì nhất định Chúa sẻ không bỏ rơi những người đặt niềm tin vào Chúa

- Sức con yếu đuối , nhiều chuyện ngoài khả năng của con ... nhưng với Chúa , không có gì ngoài khả năng của Chúa cả ... Nothing is impossible to YOU
Reply
Vân chia sẻ những gì Vân suy nghĩ/cầu nguyện ... để các bạn ở VN .. là những người đang sống dưới discipline của Chúa ... Chúa đang xử dụng cây roi của Ngài (bàn chất của CS) để dạy dổ các bạn lìa xa HÌNH TƯỢNG 




- con người mình thì kỳ lắm ... BÌNH AN THÌ KHÔNG NGHĨ GÌ TỚI CHUÁ ... NHƯNG KHI ĐỨNG TRƯỚC HOẠN NẠN , KHÓ KHĂN , THÌ MÌNH CÓ SỰ THÔI THÚC KÊU CẦU TRỜI (CHUÁ)

- nên đừng ngạc nhiên ... tại sao mình ĐANG PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI HOẠN NẠN , KHÓ KHĂN ... tại vì nó sẻ THÔI THÚC MÌNH CẦU NGUYỆN





bạn hảy suy nghĩ cách cầu nguyện của Vân ở trên 

và chĩnh sửa .. cho nó hợp với hoàn cảnh của bạn


VÂN TIN .. CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN ... NGÀI SẺ TỎ CHO BẠN BIẾT NGÀI LÀ AI 

HẢY IM LẶNG , QUAN SÁT VIỆC NGÀI LÀM TRONG ĐỜI SỐNG CUẢ BẠN





Vân rất buồn khi VNCH thua ... nhưng chuyện gì xảy ra trong đời sống mình .. cũng nằm trong CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ

mà một khi nó là CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ , THÌ NÓ ĐỀU CÓ 1 MỤC ĐÍCH RIÊNG CUẢ NÓ CẢ ... CHUÁ KHÔNG LÀM CHUYỆN GÌ , MÀ KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH
Reply
Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa












Reply
Tướng Lê Minh Đảo at Xuân Lộc





Reply
Tuổi trẻ của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo





Reply