2019-06-12, 04:26 PM
|
Hỏi chuyện tế nhị ... GẤP !
|
|
2019-06-12, 04:32 PM
(2019-06-12, 04:26 PM)Montebello Smog Wrote: Nau^' an* se~ 7 bai.,coi guong* DinhT kia`...nau^' wai`,e^' wai` luon^! Đàn ông nấu ăn gioi, ngon dễ bị ế vợ; lý do là các nàng cảm thấy thua kém; cũng như đàn ông mà gặp mấy cô giỏi sửa computer, sửa xe, ... thì dễ bị mặc cảm, nên không thích !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở, Thế giơi vui từng nổi lẻ loi, (Thơ Tô Thuỳ Yên)
2019-06-12, 04:58 PM
(2019-06-12, 03:35 PM)Vâng Wrote: Nếu cô đó dang tay ra mà kô có mùi hôi nách là Kỳ đó qx đi xe shuttle, gặp cô Ấn Độ rất đẹp, fashion, sexy, mặc áo thun Stanford (Alumni) chỉ có cái hơi nặng mùi hôi nách dù không dang tay ra vẫn ngữi thấy dù cách 3 hàng ghế. Xe chật quá hết chổ đành ngồi kế cô ta. Mùi hôi nách của cô này lạ lắm, không làm mình bị turn off mà lại tò mò, mặc dù nặng mùi và nồng nàng, nhưng khi xuống xe đi khỏi rồi mình vẫn còn ngửi thấy dư hương thoang thoảng và lại thấy nhớ nhớ ... Bây giờ qx mới hiểu tại sao có người lại lấy vợ hay chồng hôi nách mà vẫn yêu ...
2019-06-12, 05:06 PM
(2019-06-12, 04:58 PM)quexua Wrote: Kỳ đó qx đi xe shuttle, gặp cô Ấn Độ rất đẹp, fashion, sexy, mặc áo thun Stanford (Alumni) chỉ có cái hơi nặng mùi hôi nách dù không dang tay ra vẫn ngữi thấy dù cách 3 hàng ghế. Mùi hương nách này chính là mùi thơm "hang hac"cua co nuong Moc Uyen Thanh mà Kim Dung tả trong Thiên Long Bát Bộ . Mùi hương nách nồng nàn gợi ham muốn ở đàn ông và chứng to khả năng sinh lý mạnh của người phụ nữ đó ... (Theo Chuyên Da Chàng Hiu)
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở, Thế giơi vui từng nổi lẻ loi, (Thơ Tô Thuỳ Yên)
2019-06-12, 05:21 PM
2019-06-12, 05:45 PM
(2019-06-12, 04:58 PM)quexua Wrote: Kỳ đó qx đi xe shuttle, gặp cô Ấn Độ rất đẹp, fashion, sexy, mặc áo thun Stanford (Alumni) chỉ có cái hơi nặng mùi hôi nách dù không dang tay ra vẫn ngữi thấy dù cách 3 hàng ghế. Vâng để ý anh QX có ấn tượng mạnh với mùi hôi nách của đàn bà. Hehehe
2019-06-12, 05:45 PM
(2019-06-12, 04:58 PM)quexua Wrote: Kỳ đó qx đi xe shuttle, gặp cô Ấn Độ rất đẹp, fashion, sexy, mặc áo thun Stanford (Alumni) chỉ có cái hơi nặng mùi hôi nách dù không dang tay ra vẫn ngữi thấy dù cách 3 hàng ghế. Sao QX có nhiều kỷ niệm với mùi hương ấn tượng thế nhỉ?
2019-06-12, 11:38 PM
2019-06-12, 11:41 PM
2019-06-13, 06:57 AM
(2019-06-12, 11:41 PM)quexua Wrote: Mùi hương quyến rũ ... và bí ẩn ... ewwwwwwwww ... Anh CH, nhắm mắt ôm đại coi sau https://youtu.be/xjGK0w9Dmjk
2019-06-13, 10:08 AM
"Chuyện tế nhị" là gì?
- "Tế = cúng", "Nhị = Hai" ---> "Tế nhị = cúng hai, nói lái, cúng hai = cái hun" Í dzà, anh CH định hỏi chuyện "cái hun" Cái "ní nuận" này là của 1 anh trong lớp HS, mỗi lần bên phe con trai nói gì hơi lố là bên phe con gái la lên sửa lưng "mấy ông làm ơn nói chuyện tế nhị một chút"....Thế là anh này bắt đầu giải thích " Tế= cúng...bla,bla..."....Ghét dễ sợ luôn, mà... giờ thì Mm lập lại ý của ảnh Nói chứ, anh CH tình trường dày dặn experiences mà hỏng lẻ hỏng biết khi nào "tiến tới"
2019-06-13, 12:18 PM
(2019-06-13, 06:57 AM)ThennNow Wrote: ewwwwwwwww ... ThennNow xúi bậy không hà, ôm đại mà không đuợc là mất luôn tình bạn ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở, Thế giơi vui từng nổi lẻ loi, (Thơ Tô Thuỳ Yên)
2019-06-13, 12:22 PM
(2019-06-13, 10:08 AM)Mimo Wrote: "Chuyện tế nhị" là gì? Mình la người vụng về, thiếu khéo léo, tế nhị thì muôn đời vẫn vậy thôi Mimo ơi ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở, Thế giơi vui từng nổi lẻ loi, (Thơ Tô Thuỳ Yên)
2019-06-13, 12:43 PM
Hôm nay mình để ý Mimo roi do ....
Tại sao nick Mimo mau Blue ma nick minh mau Cyan ???
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở, Thế giơi vui từng nổi lẻ loi, (Thơ Tô Thuỳ Yên) |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


