3 chìa khoá vàng nuôi dạy con cái
#46
(2019-06-04, 05:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Vậy các quốc gia ... đễ tượng đài các anh hùng là họ thờ phượng các anh hùng liệt sĩ hã ? 


Ngu lắm mới nghĩ dễ tượng đài thì là thờ tượng

họ để trong nhà thờ ??

cho Vân coi cái nhà thờ nào mà để mấy anh hùng đó 


khôn dể sợ  :kiss:


nói chuyện vậy mà cũng nói ... NHÀ THỜ NÀO ĐỂ ANH HÙNG CUẢ HỌ VÀO THỜ ??? NHÀ THỜ ĐÓ LÀ NHÀ THỜ ĐẠO GÌ ??? 


VÂN ĐANG NÓI .. NHÀ THỜ ĐỪNG ĐỂ TƯỢNG VÀO .. TỰ NHIÊN ĐEM QUA NÓI ... QUỐC GIA ... KHÔN GÌ MÀ KHÔN DỄ  SỢ RỨA ???
Reply
#47
Quote:4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Không được tạc tượng , vẽ hình BẤT CỨ VẬT GÌ  ......

Vật ỡ trên trời cao : chim bay , bồ câu bay , các loại chim , các ngôi sao tinh tú , mặt trăng , mặt trời , máy bay , hoã tiễn ,sấm sét

Cá vật dưới thấp đất : cây cỗ thụ ngàn năm , cây cau , cây bưỡi , sư tữ diều hâu lạc đà , cột điện xe hơi , máy cày nông trại rừng thông ,  cây hoa , con bò , chó mèo gà vv và vv . Vật nghĩa là không phãi Con Người ...)

Hoặc Ỡ trong nước phía dưới đất : Cá , rồng rắn ,cá voi ,cá sấu , rùa tiên , cá chép , tôm hùm tép riu , nghêu xò ốc hến , ( nói chung cũng không phãi là con Người ..)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#48
Khờ có hiểu mấy chữ này không Khờ ?? ông này làm  gì cha Diệp vậy ??? bộ không có tượng Chúa cho ỗng quỳ hả ???


Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]
Reply
#49
(2019-06-04, 05:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly”

(Mt 19, 3-12)
 
3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”

7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

Trong sách luật cũa Công Giáo có cho phép li dị không ?

Không .

Nhà thờ CG ... các linh mục có quyền làm phép cưới cho người đã li dị không ?

Không .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
Innocent Innocent Innocent

Quote:4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Không được tạc tượng , vẽ hình BẤT CỨ VẬT GÌ  ......

Vật ỡ trên trời cao : chim bay , bồ câu bay , các loại chim , các ngôi sao tinh tú , mặt trăng , mặt trời , máy bay , hoã tiễn ,sấm sét

Cá vật dưới thấp đất : cây cỗ thụ ngàn năm , cây cau , cây bưỡi , sư tữ diều hâu lạc đà , cột điện xe hơi , máy cày nông trại rừng thông ,  cây hoa , con bò , chó mèo gà vv và vv . Vật nghĩa là không phãi Con Người ...)

Hoặc Ỡ trong nước phía dưới đất : Cá , rồng rắn ,cá voi ,cá sấu , rùa tiên , cá chép , tôm hùm tép riu , nghêu xò ốc hến , ( nói chung cũng không phãi là con Người ..)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#51
(2019-06-04, 06:01 PM)tuyetvan Wrote: Khờ có hiểu mấy chữ này không Khờ ?? ông này làm  gì cha Diệp vậy ??? bộ không có tượng Chúa cho ỗng quỳ hả ???


Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]

đang nói chuyện này chưa xong , nói cho xong đi , rồi mới nhãy

cái gì mà cứ nhãy như con cóc

NGƯỜI TA ĐANG NÓI NHÀ THỜ , TỰ NHIÊN NHẢY QUA QUỐC GIA

NGƯỜI TA ĐANG NÓI TƯỢNG , TỰ NHIÊN NHẢY QUA LI DỊ 


KHÔN DỂ SỢ À NHA  Rollin
Reply
#52
Quote:4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Câu kinh thánh viết rất rõ ràng .... không được tạc tượng các con vật hoặc các vật ....

Nhưng có những người vì không có sự soi sáng cũa Chúa Thánh Thần nên họ không hiễu được ý Chúa ....

Mấy người này rất đáng thương ....nhưng đó là Chúa thữ thách họ ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
Vì Chúa chĩ mạc khãi lời Chúa cho những ai Chúa chọn .... do đó kinh thánh viết rõ là các vật ... bất cứ vật gì ... mà họ không đũ hiễu biết đễ phân biệt : bất cứ vật gì .... họ lại cho hình ãnh con người cũng là vạt 

Thật ra Chúa nói rất tõ ràng .... bất cứ vật gì .... chứ không phãi Chúa nói bất cứ người nào ,...

Đọc vào là thấy khác ... viết khác nhau .... và phãi hiễu ngay là vật và người khác nhau
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#54
HERE


(2019-06-04, 06:01 PM)tuyetvan Wrote: Khờ có hiểu mấy chữ này không Khờ ?? ông này làm  gì cha Diệp vậy ??? bộ không có tượng Chúa cho ỗng quỳ hả ???


Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]

đang nói chuyện này chưa xong , nói cho xong đi , rồi mới nhãy

cái gì mà cứ nhãy như con cóc

NGƯỜI TA ĐANG NÓI NHÀ THỜ , TỰ NHIÊN NHẢY QUA QUỐC GIA

NGƯỜI TA ĐANG NÓI TƯỢNG , TỰ NHIÊN NHẢY QUA LI DỊ 


KHÔN DỂ SỢ À NHA  Rollin
Reply
#55
Quote:4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Câu kinh thánh viết rất rõ ràng .... không được tạc tượng các con vật hoặc các vật ....

Nhưng có những người vì không có sự soi sáng cũa Chúa Thánh Thần nên họ không hiễu được ý Chúa ....

Mấy người này rất đáng thương ....nhưng đó là Chúa thữ thách họ ...

Không được tạc tượng , vẽ hình BẤT CỨ VẬT GÌ  ......

Vật ỡ trên trời cao : chim bay , bồ câu bay , các loại chim , các ngôi sao tinh tú , mặt trăng , mặt trời , máy bay , hoã tiễn ,sấm sét 

Cá vật dưới thấp đất : cây cỗ thụ ngàn năm , cây cau , cây bưỡi , sư tữ diều hâu lạc đà , cột điện xe hơi , máy cày nông trại rừng thông ,  cây hoa , con bò , chó mèo gà vv và vv . Vật nghĩa là không phãi Con Người ...)

Hoặc Ỡ trong nước phía dưới đất : Cá , rồng rắn ,cá voi ,cá sấu , rùa tiên , cá chép , tôm hùm tép riu , nghêu xò ốc hến , ( nói chung cũng không phãi là con Người ..)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
WAKE UP KHỜ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon 







(2019-06-04, 06:01 PM)tuyetvan Wrote: Khờ có hiểu mấy chữ này không Khờ ?? ông này làm  gì cha Diệp vậy ??? bộ không có tượng Chúa cho ỗng quỳ hả ???


Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]

đang nói chuyện này chưa xong , nói cho xong đi , rồi mới nhãy

cái gì mà cứ nhãy như con cóc

NGƯỜI TA ĐANG NÓI NHÀ THỜ , TỰ NHIÊN NHẢY QUA QUỐC GIA

NGƯỜI TA ĐANG NÓI TƯỢNG , TỰ NHIÊN NHẢY QUA LI DỊ 


KHÔN DỂ SỢ À NHA  Rollin
Reply
#57








(2019-06-04, 06:01 PM)tuyetvan Wrote: Khờ có hiểu mấy chữ này không Khờ ?? ông này làm  gì cha Diệp vậy ??? bộ không có tượng Chúa cho ỗng quỳ hả ???


Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]
Reply
#58
[Image: 70452387-megaphone-hand-business-concept...-vecto.jpg]
Reply
#59
sao ?? 

wake up chưa Khờ ???


trả lời câu Vân hỏi


ÔNG NÀY LÀM GÌ CHA DIỆP VẬY ??? BỘ KHÔNG CÓ TƯỢNG CHUÁ CHO ỖNG QUỲ SAO ???



[Image: 9566364971-8f113b4b3c-1.jpg]
Reply
#60
Cool down TV Winking-face4 Biggrin
Reply