2019-06-04, 05:23 PM
Chuyện cho phép li dị chắc là thuộc vào tập thể phãi không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)
3 chìa khoá vàng nuôi dạy con cái
|
2019-06-04, 05:23 PM
Chuyện cho phép li dị chắc là thuộc vào tập thể phãi không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:26 PM
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-12) 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:26 PM
(2019-06-04, 05:16 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ok .... vậy là chị Tuyết Vân nói trên tập thễ ... không dựa theo cá nhân ... tốt lắm ... Kinh thánh cấm thờ hình tượng CG không nên có hình tượng trong đền thờ của họ nhiều người nói "thập tự giá của Tin lành là hình tượng" họ sai vì THẬP TỰ GIÁ CỦNG NHƯ CHỮ VẠN BÊN ĐẠO PHẬT VẬY - KHI NGƯỜI TA NHÌN CHỬ VẠN , NGƯỜI TA BIẾT ĐÓ LÀ ĐẠO PHẬT , NHƯNG KHÔNG AI TỚI TRƯỚC CHỮ VẠN , THẮP HƯƠNG CẦU NGUYỆN Ở ĐÓ - THẬP TỰ GIÁ , NGƯỜI TA CŨNG BIẾT ĐÓ LÀ ĐẠO CHUÁ , NHƯNG KHÔNG AI TỚI QUỲ TRƯỚC THẬP TỰ GIÁ , HAY CẦU NGUYỆN CÂY THẬP TỰ GIÁ CẢ
2019-06-04, 05:28 PM
(2019-06-04, 05:26 PM)tuyetvan Wrote: Kinh thánh cấm thờ hình tượng Hình tượng trong nhà thờ CG là hình ai ? Hình các Thánh .... hình ãnh con người hay hình trâu bò thú vật ? Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:29 PM
(2019-06-04, 05:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Giáo hội Công Giáo không hề cho phép li dị .... chính vì thế mà giáo dân công giáo bất mãn và theo Tin Lành ... vì tin lành các mục sư cho phép li dị .... cho phép làm lễ cưới trong nhà thờ khi họ vướng mắc phép đạo .... “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-12) 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:30 PM
2019-06-04, 05:31 PM
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-12) Câu này nói rất rõ .... loài người ....các mục sư là ai mà dám cho phép li dị ???? Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:32 PM
(2019-06-04, 05:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hình tượng trong nhà thờ CG là hình ai ? Hình các Thánh .... hình ãnh con người hay hình trâu bò thú vật ? KHÔNG CẦN BIẾT HÌNH AI THỜ CHUÁ ... THE ONE AND ONLY ... KHÔNG CÓ THÁNH THIẾT GÌ CẢ THÁNH KHÔNG THỂ NGANG HÀNG VỚI CHUÁ CHỔ THỜ CHUÁ , CHỈ CÓ CHUÁ THÔI MUỐN THỜ THÁNH ??? THÌ ĐI KIẾM CHỔ KHÁC MÀ THỜ KHÔNG THỂ THỜ GIỐNG NHƯ NGANG HÀNG VỚI CHUÁ ĐƯỢC
2019-06-04, 05:35 PM
Xuất Ê díp tô ký 20
3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Khờ có hiểu câu này nói gì ko ??? đâu Khờ nói thử cho Vân nghe ... coi câu này nói gì ??
2019-06-04, 05:36 PM
Khi Thiên Chúa chưa xuống thế làm người ....Đức Chúa Trời không thễ nói cho con người biết tạc tượng cũa Thiên Chúa ...vì Ngài là vô hình nên Đức Chúa Trời đã ra lệnh con người tạc tượng ....
Lần thứ nhất : trong Xuất hành 25:18-20, Thiên Chúa còn ra lệnh cho con người làm ra ảnh tượng: “Ngươi sẽ làm hai tượng Kêrubim bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng Kêrubim gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng Kêrubim có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp”. Lần thứ nhì Chúa ra lệnh : Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê: “ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:38 PM
(2019-06-04, 05:32 PM)tuyetvan Wrote: KHÔNG CẦN BIẾT HÌNH AI Khờ nghĩ ai mà nghĩ Công Giáo thờ các Thánh .... người đó ngu lắm ... không có được hưỡng ơn soi sáng cũa Chúa Thánh thần Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:39 PM
không thờ các thánh thì đừng có để trong nhà thờ
để trong nhà thờ .. rồi nói không thờ ... vậy đễ làm gì ??? chưng cho đẹp ??? ![]() muốn chưng cho đẹp , chưng thập tự giá là đủ đẹp rồi đâu cần phải đem mấy thánh ra ... chưng cho đẹp ??? ![]()
2019-06-04, 05:44 PM
(2019-06-04, 05:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khi Thiên Chúa chưa xuống thế làm người ....Đức Chúa Trời không thễ nói cho con người biết tạc tượng cũa Thiên Chúa ...vì Ngài là vô hình nên Đức Chúa Trời đã ra lệnh con người tạc tượng .... rồi có ai quỳ trước tượng của mấy thiên sứ này "cầu nguyện" không ?? rồi có ai quỳ trước tượng con rắn này "cầu nguyện" không ??? ![]()
2019-06-04, 05:49 PM
(2019-06-04, 05:39 PM)tuyetvan Wrote: không thờ các thánh thì đừng có để trong nhà thờ Vậy các quốc gia ... đễ tượng đài các anh hùng là họ thờ phượng các anh hùng liệt sĩ hã ? Ngu lắm mới nghĩ dễ tượng đài thì là thờ tượng Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]()
2019-06-04, 05:50 PM
(2019-06-04, 05:44 PM)tuyetvan Wrote: rồi có ai quỳ trước tượng của mấy thiên sứ này "cầu nguyện" không ?? Cái này là cá nhân ông này làm ... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|