2019-03-25, 11:34 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Cám ơn anh người lính VNCH
|
2019-03-25, 11:45 PM
Trên 4 vùng chiến thuật
![]() ![]()
2019-03-25, 11:48 PM
2019-03-25, 11:59 PM
2019-03-27, 07:20 PM
2019-03-27, 07:21 PM
2019-03-28, 09:13 AM
Biệt kinh kỳ
![]() ![]()
2019-03-28, 09:24 AM
Trường củ tình xưa
![]() ![]()
2019-03-28, 10:57 PM
2019-03-28, 10:58 PM
7:09 ... Tổng thống Thiệu từng nói .. Anh nói anh là lính , mà hỗng biết Mai Lệ Huyền là ai , thì không phải là lính ![]()
2019-03-28, 11:01 PM
Tổng thống Thiệu từng nói .. Anh nói anh là lính , mà hỗng biết Mai Lệ Huyền là ai , thì không phải là lính :slightly-smiling-face4:
2019-03-28, 11:14 PM
Những ngày nghĩ phép
![]() ![]()
2019-03-28, 11:16 PM
2019-03-28, 11:18 PM
2019-03-29, 05:21 AM
(2019-03-19, 03:21 PM)tuyetvan Wrote: Cám ơn Khoa ghé vào nhà lính Hi TV , lúc còn ở VN thì kg biết nhiều về cuộc đời lính . Chỉ theo hỏi những thắc mắc khi mấy người cậu là Hải Quân và Bộ Binh lúc họ về phép . Lúc lớn lên , thì quyễn sách đầu tiên đọc là " Mùa Hè đỏ Lửa " của chú PNN . Sau đó đọc thêm nhiều sách về chiến tranh và đời lính . Mấy cuốn sách đều giữ lại làm thành một kho tàng cho chính mình . Gần nhất là tháng này , năm vừa qua , khi Vietbest bắt đầu đứng lên xây dựng thành diễn đàn . Khoa và các người bạn trong đây , tuy chỉ quen biết có vài tháng , cộng tác và ra chương trình nhạc " Em vẫn Mơ Một Ngày Về " , để ghi nhớ 43 năm xa quê hương . Một kết quả từ thân thiện và cố gắng mà cho đến ngày hôm nay , Khoa vẫn hảnh diện đuợc cơ hội giúp một tay ..... Tháng tư trở lại , thấm thoát cũng gần 44 năm , chúng ta rời bỏ quê hương .... đi tìm 2 chử " Tự Do " ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|