2020-03-17, 02:13 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
1 Chút Cũa Mỗi Ngày ......
|
|
2020-03-17, 02:14 PM
(2020-03-17, 02:05 PM)abc Wrote: cái tựa là .... 1 Chút Cũa Mỗi Ngày ..... Sư phụ Ế Bí Xị có hảnh diện hông hả sư phụ? lâu rồi đệ tử hổng có chửi thề
2020-03-17, 02:16 PM
(2020-03-17, 02:13 PM)chimxanh Wrote: Chị Khờ gan ha...lôi cái anh nào đang ở chung Không có ai cho hun ....chứ có ai cho hun là hun rồi .....mê hun ....chết trong sung sướng Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-17, 02:22 PM
(2020-03-17, 02:14 PM)BaEch Wrote: Sư phụ Ế Bí Xị có hảnh diện hông hả sư phụ? lâu rồi đệ tử hổng có chửi thề chọc bà con chơi thôi anh 3E tui đang lo , ko biết nếu virus lây lan nhanh và mạnh quá , chính phủ giới nghiêm lâu quá và lỡ bị bệnh hay người cần mình bị bệnh thì mình phải làm sao ... nghĩ chưa ra nên tào lao and let my mind free a bit
2020-03-17, 02:39 PM
(2020-03-17, 02:22 PM)abc Wrote: chọc bà con chơi thôi anh 3E CX có nhìn thấy cái này đây sư phụ ABC nè (không biết có work well không?) :full-moon-with-face4:
2020-03-17, 02:49 PM
(2020-03-17, 02:39 PM)chimxanh Wrote: CX có nhìn thấy cái này đây sư phụ ABC nè (không biết có work well không?) :full-moon-with-face4: cảm ơn bạn chimxanh có lòng tui ở TX mà hình như máy bay giờ cũng hạn chế làm sao từ Cali qua Texas đây? nó cho vui chứ người ta còn đi mua được thì tui cũng ráng , chỉ sợ không mua đuợc hay những thứ tối cần không còn để mà mua thì mới đúng là đáng lo
2020-03-18, 03:23 PM
Thẵng ,
Người xưa đi bõ lại phố cũ Tiêu điều vắng vẽ chẵng người qua Còn lại chĩ là những lính yếu Và mọi người đều là xa lạ Bỗng dưng con phố đang nhộn nhịp Đoàn binh kéo hết qua phố mới Quan quân lính ngựa đem đi hết Rồi về đánh ngược với phố xưa Nay về phố cũ thấy xôn xao Nhìn qua nhìn lại thấy ồn ào Đem lòng ghen tị gây hiềm khích Đễ lại nhân gian tiếng xì xào .... Hõi Thu có còn hay quên mất Đông đang chờ thời đợi xuân sang Hạ về mang gió buồn hiu hắt Tàn rồi mùa hạ lại vào Thu .... Về lại nơi đây lời cay đắng Trách móc người đời chẵng ra chi Chê trách lời dơ thay lòng sạch Trách lòng chẵng tín cũng chẵng chung . Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-18, 03:53 PM
Khờ làm băi thơ dài hay hơn Tiên Anh
Tiên Anh nhớ lúc Tiên Anh quay lại VB, vì chút nghĩa tình tri âm cũ, cố gắng làm cái gì đó giúp VB nhưng tài hèn sức mọn, chả làm được gì. May sao gặp Khờ đu dây điện vui vui. Mình có nên kể công không ta Giờ VB phồn thịnh hơn xưa, cũng thấy mừng nên đôi lúc Tiên Anh muốn biệt tích giang hồ nhưng còn vương vấn Tiên em
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-18, 04:11 PM
(2020-03-18, 03:53 PM)LMS Wrote: Khờ làm băi thơ dài hay hơn Tiên Anh Tiên anh mà đi Tơ Tằm sẽ buồn .... Tiên Em thì đu giây 1 mình cũng đu .... Nhớ hồi xưa ...Tiên em cũng đu giây điện 1 mình bên xóm tào lao ....mình biết mình viết có người đọc ... chẵng cần hồi âm .....hahahahahaha ....Sau đó có anh Lão Mù qua vu vơ ... rồi có bà Nhiều Chuyện ( lúc đó chẵng biết bã là ai ....mà thấy lời bã nói chí lý nên khoái bã ....)..mới đầu vui vui ....Lão Mù chọc mình cười ....he kễ chuyện lái xe free way mà bị nhiễm bịnh đấm dài .....rồi gây nhau ...chữi nhau với him ...rồi đánh nhau ....lúc đó Tiên Em ném lựu đạn cay hoài chớ gì .... cái mình bõ đi ...mình qua nương nấu cữa từ Bi VB .....vì mình ghét cái con Đề Nghị nào đó .....nó nói Khờ mà làm xóm chưỡng nó sẽ bõ xóm tào lao ....cái Khờ bõ xóm tào lao ....mà cũng hỗng thấy nó ỡ lại .... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-18, 04:14 PM
(2020-03-18, 04:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiên anh mà đi Tơ Tằm sẽ buồn .... Khờ có gây lộn với Lão Mù sao tui không nhớ vậy cà??
2020-03-18, 04:21 PM
(2020-03-18, 04:14 PM)BaEch Wrote: Khờ có gây lộn với Lão Mù sao tui không nhớ vậy cà?? Khờ còn bõ hết nicks cũa Lão Mù vào ignore list luôn hehehehehe ...Khờ con nít không ??? Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-18, 04:26 PM
(2020-03-18, 04:21 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cái vụ bỏ vào ignore list thì tui nhớ. Khờ đúng là con nít thiệt, tui đâu có làm gì đụng chạm khờ đâu. Còn vụ bị chửi xéo thì tui không biết, đôi lúc ngu ngu cũng có lợi
2020-03-18, 04:36 PM
(2020-03-18, 04:26 PM)BaEch Wrote: Cái vụ bỏ vào ignore list thì tui nhớ. Khờ đúng là con nít thiệt, tui đâu có làm gì đụng chạm khờ đâu. Còn vụ bị chửi xéo thì tui không biết, đôi lúc ngu ngu cũng có lợi chữi xong ngồi cười 1 mình tĩnh queo ..... bây giờ nghĩ lại thấy mình vô duyên ....hahahahaha Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-18, 05:29 PM
(2020-03-18, 04:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiên anh mà đi Tơ Tằm sẽ buồn ....Vậy Tiên Anh đi cho Tiên em đu dây điện 1 mình Tơ tằm giận Tiên Anh rồi, he hỏng buồn đâu. Buồn trước còn hơn buồn sau Ừ, cái bà Nhiều chuyện bên xtl cũng vô quăng lựu đạn Lão Mù cho ổng chửi rồi chạy. Công nhận ổng vô đó láu cá, bị thất tình rồi khùng hay sao Tiên Anh ghét nên lâu lâu vô chọc cho ổng chửi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-18, 06:03 PM
(2020-03-18, 05:29 PM)LMS Wrote: Vậy Tiên Anh đi cho Tiên em đu dây điện 1 mình Xạo quá đi, Lão Mù hiền lành dễ thương như tui mà nói xấu him |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|



