Tìm hoài...
#1
Mà chẵng thấy thread và post nào mới của Phương Vy và bạn Ba Ếch hết trơn.  Chẵng lẽ 2 người này cũng đi tìm Chúa giống như mình vừa đi kỳ rồi hay sao?
Reply
#2
(2019-03-05, 11:43 PM)Hai Lúa Wrote: Mà chẵng thấy thread và post nào mới của Phương Vy và bạn Ba Ếch hết trơn.  Chẵng lẽ 2 người này cũng đi tìm Chúa giống như mình vừa đi kỳ rồi hay sao?

Rồi đã tìm thấy chưa??

A lô, Chúa hả?

[Image: Prayer.jpg]
Mùa Chay đến rồi nên phải gọi điện thoại cho Người này nhiều thôi.

Mời anh chị em đọc thật chậm để hiểu, cố gắng sống và cùng chia sẻ:

1. Đừng bấm số và gọi cho Chúa một cách vội vàng; một chút thinh lặng có thể rất hạnh phúc vì được nghe tiếng Chúa an ủi, vỗ về.

2. Nói chuyện với Chúa không phải là một cuộc độc thoại; đừng có nói không ngưng nghỉ; hãy chịu khó lắng nghe Người đang nói ở đầu dây bên kia. Điều đó rất quan trọng.

3. Nếu cuộc đàm thoại bị đứt hay gián đoạn, hãy kiểm tra xem có phải chính bạn đã cúp máy hay không.

4. Đừng tập thói quen chỉ gọi Chúa trong trường hợp khẩn cấp. Hãy tạo thói quen gọi cho Người thường xuyên.

5. Đừng có điện cho Chúa chỉ trong những thời gian khuyến mãi. Những cuộc gọi cho Chúa dù là ngắn ngủi, lúc ban ngày cũng rất quý báu.

6. Hãy lưu ý, những cuộc gọi cho Chúa đều miễn phí! Không phải nạp tiền hay bị hết phút gọi giữa chừng. Đừng bỏ lỡ. 

7. Hãy nhớ gọi lại cho Chúa ngay, nếu chợt thấy có “cuộc gọi nhỡ của Chúa” hay khi Người để lại tin nhắn trong máy của bạn.

Ghi chú : 

- Nếu tuân thủ 7 chỉ dẫn nêu trên mà vẫn khó hay không liên lạc được với Thiên Chúa, đừng quên rằng Thiên Chúa có ba đường dây để liên lạc: Đường dây Chúa Cha, đường dây Chúa Con và đường dây Chúa Thánh Thần. Đường dây sau cùng này là hotline 24/7 không bị kẹt. Nó rất chất lượng. Đường truyền cao, không bao giờ bị quá tải nghẽn mạch hay bị các cuộc gọi khác quấy rầy.

- Nếu máy của bạn vẫn không hoạt động, hãy nối NGUỒN vào cục sạc của BÍ TÍCH HÒA GIẢI, BÍ TÍCH THÁNH THỂ; nó sẽ hoạt động trở lại cách nhanh chóng. Những thiết bị này được bảo hành trọn đời.

(Sưu tầm có chỉnh sửa)

Reply
#3
(2019-03-06, 10:36 AM)BaEch Wrote: Rồi đã tìm thấy chưa??

A lô, Chúa hả?

[Image: Prayer.jpg]
Mùa Chay đến rồi nên phải gọi điện thoại cho Người này nhiều thôi.

Mời anh chị em đọc thật chậm để hiểu, cố gắng sống và cùng chia sẻ:

1. Đừng bấm số và gọi cho Chúa một cách vội vàng; một chút thinh lặng có thể rất hạnh phúc vì được nghe tiếng Chúa an ủi, vỗ về.

2. Nói chuyện với Chúa không phải là một cuộc độc thoại; đừng có nói không ngưng nghỉ; hãy chịu khó lắng nghe Người đang nói ở đầu dây bên kia. Điều đó rất quan trọng.

3. Nếu cuộc đàm thoại bị đứt hay gián đoạn, hãy kiểm tra xem có phải chính bạn đã cúp máy hay không.

4. Đừng tập thói quen chỉ gọi Chúa trong trường hợp khẩn cấp. Hãy tạo thói quen gọi cho Người thường xuyên.

5. Đừng có điện cho Chúa chỉ trong những thời gian khuyến mãi. Những cuộc gọi cho Chúa dù là ngắn ngủi, lúc ban ngày cũng rất quý báu.

6. Hãy lưu ý, những cuộc gọi cho Chúa đều miễn phí! Không phải nạp tiền hay bị hết phút gọi giữa chừng. Đừng bỏ lỡ. 

7. Hãy nhớ gọi lại cho Chúa ngay, nếu chợt thấy có “cuộc gọi nhỡ của Chúa” hay khi Người để lại tin nhắn trong máy của bạn.

Ghi chú : 

- Nếu tuân thủ 7 chỉ dẫn nêu trên mà vẫn khó hay không liên lạc được với Thiên Chúa, đừng quên rằng Thiên Chúa có ba đường dây để liên lạc: Đường dây Chúa Cha, đường dây Chúa Con và đường dây Chúa Thánh Thần. Đường dây sau cùng này là hotline 24/7 không bị kẹt. Nó rất chất lượng. Đường truyền cao, không bao giờ bị quá tải nghẽn mạch hay bị các cuộc gọi khác quấy rầy.

- Nếu máy của bạn vẫn không hoạt động, hãy nối NGUỒN vào cục sạc của BÍ TÍCH HÒA GIẢI, BÍ TÍCH THÁNH THỂ; nó sẽ hoạt động trở lại cách nhanh chóng. Những thiết bị này được bảo hành trọn đời.

(Sưu tầm có chỉnh sửa)

Chào bạn Ba Ếch,

Có thể nói là...gần thấy...vì...ngay tại thời điểm mà mình sắp nhảy xuống biển...thì mình chợt nghe được tiếng nói thì thầm bên tai...về đi.  Về khuyên Houston Cowboy và Phương Vy làm hoà với nhau...Ba Ếch và Diệu Âm phải làm hoà với nhau, và cũng không quên khuyên người kia và Sao Mai phải làm hoà với nhau.  Bởi vì Thiên Đường không có sự bất hoà tồn tại...huống hồ là trong tâm trí của những người muốn được lên đó.
Reply
#4
Doomother! nham~ thiet^.! Rollin
Reply
#5
(2019-03-05, 11:43 PM)Hai Lúa Wrote: Mà chẵng thấy thread và post nào mới của Phương Vy và bạn Ba Ếch hết trơn.  Chẵng lẽ 2 người này cũng đi tìm Chúa giống như mình vừa đi kỳ rồi hay sao?

Rồi thấy chưa vậy anh Hai Lúa.... Face-with-rolling-eyes4 

Nếu chưa thấy thì tìm tiếp...vì Chúa bảo :"Tìm thì sẽ gặp"...

Chúc may mắn Cheer

Reply
#6
(2019-03-07, 10:57 AM)Mimo Wrote: Rồi thấy chưa vậy anh Hai Lúa.... Face-with-rolling-eyes4 

Nếu chưa thấy thì tìm tiếp...vì Chúa bảo :"Tìm thì sẽ gặp"...

Chúc may mắn Cheer

Hi chị Mimo và anh Hai lua, 

Lúc này em cũng 

Ko thấy Phưong Vy ca hát  và  thức ăn 

chị Desertflower làm 

 mỗi ngày như lúc trước 


Hy vọng họ hết bận , sẽ vào VB chơi lại  Please

Reply
#7
(2019-03-07, 11:23 AM)SugarBabe Wrote: Hi chị Mimo và anh Hai lua, 

Lúc này em cũng 

Ko thấy Phưong Vy ca hát  và  thức ăn 

chị Desertflower làm 

 mỗi ngày như lúc trước 


Hy vọng họ hết bận , sẽ vào VB chơi lại  Please

Thì SB cứ tiếp tục "hy vọng" cũng như là "wish" thì someday your wish may come true ! :dance:

Reply
#8
(2019-03-07, 11:26 AM)Mimo Wrote: Thì SB cứ tiếp tục "hy vọng" cũng như là "wish" thì someday your wish may come true ! :dance:

Please Please chị MM

Reply