Người đàn ông...
#16
(2019-02-13, 12:45 PM)DesertFlower Wrote: Không những nể mà âm thầm lấy bút chép xuống, sau này dùng  Rollin Rollin

Chép xuống làm bằng chứng để mai mốt : "Hôm trước rỏ ràng anh nói thế này ....."


Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2019-02-13, 12:34 PM)Gracie Wrote: em không có câu trả lời cho câu nói trên ...nhu*ng em thấy đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy ...cãi chày cãi cối nói chuyện nonsense thì đọc thấy nực cười cho cái vô lý và thấp kém của họ thôi .

Đúng. Đàn ông đàn bà cũng vậy . Chưa chắc phụ nữ ngu hơn, chưa chắc đàn ông ăn hiếp được phụ nữ . 

Câu thứ 2 cũng LIKE luôn. Tôi ghét nhất là nhây nhây .

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#18
Vân ko khuyến khích đàn ông gia trưởng

Nhưng đàn ông phải EARN respect của đàn bà

Nếu để ko bị gọi là ngu đần, đàn bà sai từ A tới Z, đàn ông cũng ngậm miệng, thì gia đình này có người đàn ông khôn? Hay người đàn ông hèn ??
Reply
#19
(2019-02-13, 04:54 PM)tuyetvan Wrote: Vân ko khuyến khích đàn ông gia trưởng

Nhưng đàn ông phải EARN respect của đàn bà

Nếu để ko bị gọi là ngu đần, đàn bà sai từ A tới Z, đàn ông cũng ngậm miệng, thì gia đình này có người đàn ông khôn? Hay người đàn ông hèn ??

Điểm khác biệt của người đàn ông thông minh là biết lựa chọn lúc nào nên nói và lúc nào nên làm.  Trong khi đàn bà thì lúc nào cũng luôn dành nói...và thường thì họ nói trước khi họ suy nghĩ.  Ví dụ điển hình là Tuyết Vân trong đây.
Reply
#20
(2019-02-13, 05:03 PM)Hai Lúa Wrote: Điểm khác biệt của người đàn ông thông minh là biết lựa chọn lúc nào nên nói và lúc nào nên làm.  Trong khi đàn bà thì lúc nào cũng luôn dành nói...

Clap Clap Clap Clap

"........ và họ nhường việc làm lại cho đàn ông"

Rollin

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#21
(2019-02-13, 05:15 PM)RungHoang Wrote: Clap Clap Clap Clap

"........ và họ nhường việc làm lại cho đàn ông"

Rollin

Cheer
Anh Rừng Hoang,

Theo kinh nghiệm ngủ sofa và ăn cái cùi chỏ trường kỳ, thì mình nhận thấy... chỉ có những người đàn ông chưa thật sự hiểu về đàn bà, thì họ mới miệt mài theo đuổi việc tranh luận.  Kết quả là cả hai phái giận dữ rồi thì đường ai nấy đi.  Người đàn bà chỉ chịu nghe người đàn ông nói, khi họ thấy được đôi mắt của người đàn ông âu yếm nhìn mình với lời nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ bên tai thôi.
Reply
#22
(2019-02-13, 05:03 PM)Hai Lúa Wrote: Điểm khác biệt của người đàn ông thông minh là biết lựa chọn lúc nào nên nói và lúc nào nên làm.  Trong khi đàn bà thì lúc nào cũng luôn dành nói...và thường thì họ nói trước khi họ suy nghĩ.  Ví dụ điển hình là Tuyết Vân trong đây.

Vân nói sai ở điểm nào ??

Khi Vân dùng chữ EARN giống như là Earned income ... Mình phải làm gì đó, để minh earn income này

Người đàn ông im lặng khi người ta sai , khiến cho họ được nước leo lên đầu ngồi, thì sao gọi là khôn?

Muốn earn respect, thì phải biết cái đúng cái sai ... người khác mới tôn trọng mình được .. Tỉ dụ, người chồng biết đúng sai, thì người vợ mới sợ không dám làm sai .. Chứ nếu im để she muốn làm gì thì làm ... Được bao lâu ??
Reply
#23
(2019-02-13, 05:31 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói sai ở điểm nào ??

Khi Vân dùng chữ EARN giống như là Earned income ... Mình phải làm gì đó, để minh earn income này

Người đàn ông im lặng khi người ta sai , khiến cho họ được nước leo lên đầu ngồi, thù sao gọi là khôn?

Muốn earn respect, thì phải biết cái đúng cái sai ... người khác mới tôn trọng mình được

Vậy ư?  Thế thì chị có bao giờ nhìn lại những việc lúc xưa giữa chị và ex của chị....có bao nhiêu lần chị làm sai và anh ex nhà của chị chỉ ra những điểm sai đó mà chị biết dừng lại, hoặc xuống nước thoái lui chưa?  Hay là cả 2 cố gắng chứng tỏ mình đúng...bằng cách đỏ mặt cãi ầm lên mà chẵng có kết quả nào tốt hơn?  Và anh ex của chị có bao giờ thử ôm chị trong lòng, rồi thủ thỉ tâm sự...xong rồi nhắc khéo lại cái lỗi lầm nào chị đã lỡ gây ra và muốn cùng chị đừng để việc đó tái diễn chưa?
Reply
#24
Cái chuyện đôi mắt dịu hiền, lời nhẹ trong tai .. là phòng bịnh kìa .. Nếu ông nào phòng bịnh giỏi, không để bịnh bùng nổ thì khỏi chữa bịnh

Nhưng tỉ dụ nha , bịnh bùng nổ rồi, tỉ dụ như she dính vào tứ đổ tường đi, mắt dịu hiền sẻ làm được gì ??

Vân học hỏi Lúa  Hello
Reply
#25
Ý Lúa muốn nói 

Khi HC bị 2 women tạt nước vào mặt , thì he phải nhìn bằng ánh mắt dịu hiền ???

Ic

Dịu cở nào ?? Lúa thử coi Hello


Có những người biết xỏ ngọt .. Có nhiều người thẳng tánh

Vân ko biết xỏ ngọt , tánh Vân rất thẳng thắng .. Nhưng chưa chắc gì những người mở miệng ra cứ xỏ ngọt là khôn .. Anyway  Vân ko thích xỏ ngọt .. Nếu Vân sai, Vân cũng ko muốn người ta xỏ ngọt Vân 😋
Reply
#26
(2019-02-13, 05:41 PM)tuyetvan Wrote: Cái chuyện đôi mắt dịu hiền, lời nhẹ trong tai .. là phòng bịnh kìa .. Nếu ông nào phòng bịnh giỏi, không để bịnh bùng nổ thì khỏi chữa bịnh

Nhưng tỉ dụ nha , bịnh bùng nổ rồi, tỉ dụ như she dính vào tứ đổ tường đi, mắt dịu hiền sẻ làm được gì ??

Vân học hỏi Lúa  Hello

Người khác thế nào tôi không biết.  Chứ tôi luồn thường chọn cách tạo cho người khác có được thêm nhiều cơ hội để giúp họ sửa đổi những lỗi lầm đã qua, và chấm dứt những gì có thể tái diễn.  Đến lúc cái điểm giới hạn của tôi đã tận cùng, thì tôi lựa chọn âm thầm rút lui, không 1 lời từ giã thế thôi.
Reply
#27
Sorry là Vân ko hiểu Lúa đang ám chủ gì ??

Tùy theo trường hợp mà người đàn ông nên đối xử 

Lúa phải cho 1 specific trường hợp ra, thì nói đúng hơn

Lúa cứ nói chung chung .. Đàn ông ko nên cải đàn bà .. thì nó tổng quát quá

Bây giờ Lúa đưa ra trường hợp nào đi

My ex ?  Thiệt tình my situation  thì cái lổi của tụi Vân là ... He ko thể nào làm được điều gì Vân muốn ... Và Vân cũng không thể nào làm được điều gì he muốn 

Con đường tốt nhất là Vân tự lo cho tụi nhỏ, và he có cuộc sống cho cá nhân him

Chứ không có gì mà phải nói nhỏ hay nói lớn ở đây cả
Reply
#28
Cũng như hàng triệu chuyện khác, việc này cũng còn tùy chứ khg thể đơn giản đồng ý hay khg. Cãi với ai ? Cãi chuyện gì ? Cãi như thế nào ? Cãi trong bao lâu ?

Có câu :"What you say about others says a lot about you". Cho nên, cãi nhau với đàn gì cũng vậy, bà hay ông, đều cho thiên hạ thấy bản tánh, bản chất của mình: ngu, khôn, hiền, dữ, hẹp hòi, rộng lượng, thành thật, giả dối v.v.
Reply
#29
(2019-02-13, 07:29 PM)duoctue Wrote: Cũng như hàng triệu chuyện khác, việc này cũng còn tùy chứ khg thể đơn giản đồng ý hay khg. Cãi với ai ? Cãi chuyện gì ? Cãi như thế nào ? Cãi trong bao lâu ?

Có câu :"What you say about others says a lot about you". Cho nên, cãi nhau với đàn gì cũng vậy, bà hay ông, đều cho thiên hạ thấy bản tánh, bản chất của mình: ngu, khôn, hiền, dữ, hẹp hòi, rộng lượng, thành thật, giả dối v.v.

câu nói quá hay !
Reply
#30
Yeah, Vân đồng ý với DT, thiệt sự là tùy theo trường hợp, ko thể nào nói đàn ông cải đàn bà là ngu 

Cuộc thảo luận hay hơn, nếu Lúa cho specific situation nào đó ... Rồi mọi người sẽ cho Lúa biết ... Nên cải hay ko nên cải 


Một điều quan trọng mà Vân muốn nói .. Nếu 2 vợ chồng còn ở chung nhà , có chuyện gì thì nên đóng cửa giải quyết với nhau ... Chứ đừng mạnh ông 1 cái computer ,mạnh bà 1 cái computer  , ko nói chuyện với nhau , ko cải nhau .. Nhưng đem vào đây chửi nhau, thì cái đó ngu ... for sure  Rollin



Đó là tại sao Vân nói .. Tùy trường hợp  Tulip4
Reply