My fav type of men is ....
#46
nhìn tấm hình ở trên và chử ký ở dưới thì nghi là fail too many times already  :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#47
(2019-01-29, 05:06 PM)caothang Wrote: nhìn tấm hình ở trên và chử ký ở dưới thì nghi là fail too many times already  :full-moon-with-face4:

bây giờ tiếp tục failing, sẽ có một ngày ...môt ngay đứng vững Smiling-face-with-halo4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#48
Đi ski vui vẽ nha Tea  :dance: :dance:

Ngày mai sẽ ê cả người... nhất là 2 chân.....
hy vọng Tea off ngày mai  Rollin

Reply
#49
Tea ơi,

Mùa này chỗ chị mấy đứa rủ đi ski, nhưng chị hơi run, chưa dám join

Đi về nhớ tường thuật nhe  Please Please  Have fun ! Cheer :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#50
Tea ơi,

Hôm nay Tea đã về chưa hay vẫn còn trượt tuyết tiếp?

Nếu còn thì chắc hôm nay thành expert skier rầu ...  tính bỏ cái icon này lên để nhớ Tahoe  :xmas: nhưng sợ nguy hiểm, thôi bỏ icon này lên thế ..  :rose4: và cái này nữa chô ấm ...  :tropical-drink_1f379: ...   :face-with-tears-of-joy4: :chay:
Reply
#51
(2019-01-29, 11:24 AM)Mimo Wrote: Cái chữ Ramen làm Mm nghĩ tới cái gói mì ramen ở nhà hay dùng nhưng nhìn tô mì Miso ramen thì giống loại mì tươi hơn.
 Nhìn ngon nhưng sao hơi nhiều thịt và mỡ nhiều á, sao bỏ thêm bắp nữa...
Chắc có dịp nào mm cũng sẽ thử xem cái vị ra sao... Cheer

Có nhiều loại mì Ramen ở chợ Korean bán nên em đi chợ ở đó.
Chị có thể thêm bắp, măng sợi, giá trụng, fungus tuỳ ít thích Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#52
(2019-01-30, 01:25 PM)quexua Wrote: Tea ơi,

Hôm nay Tea đã về chưa hay vẫn còn trượt tuyết tiếp?

Nếu còn thì chắc hôm nay thành expert skier rầu ...  tính bỏ cái icon này lên để nhớ Tahoe  :xmas: nhưng sợ nguy hiểm, thôi bỏ icon này lên thế ..  :rose4: và cái này nữa chô ấm ...  :tropical-drink_1f379: ...   :face-with-tears-of-joy4: :chay:

Hi qx,

Tối qua Tea về rồi, ê cả mình, pass out mà ko biết lúc nào Rolling-on-the-floor-laughing4
Hôm nay qx có đi làm ko?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#53
(2019-01-29, 05:49 PM)SugarBabe Wrote: Đi ski vui vẽ nha Tea  :dance: :dance:

Ngày mai sẽ ê cả người... nhất là 2 chân.....
hy vọng Tea off ngày mai  Rollin

Hôm nay vẫn còn off, trời ơi ê cả mình, chân thì ko đâu.
SB thấy thích chơi skii ko hả?. Tea sợ té nên nhát quá Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#54
(2019-01-30, 02:00 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay vẫn còn off, trời ơi ê cả mình, chân thì ko đâu.
SB thấy thích chơi skii ko hả?. Tea sợ té nên nhát quá Rolling-on-the-floor-laughing4

Hi Tea,  Hello

Té tuyết đâu có đau, êm mà... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tea chuyển qua Day shift rồi hả......vậy là đươc ngủ .....nhiều hơn..

Reply
#55
(2019-01-29, 06:26 PM)DesertFlower Wrote: Tea ơi,

Mùa này chỗ chị mấy đứa rủ đi ski, nhưng chị hơi run, chưa dám join

Đi về nhớ tường thuật nhe  Please Please  Have fun ! Cheer :rose4:

Chị DF,

Nếu chị chưa đi skii lần nào, em nghĩ chị nên lấy 1 lớp, half day họ trainning, half day mình chơi chị. Họ chỉ mình cách té :face-with-tears-of-joy4:, cách stop sau theo kiểu pizza. 

Em lúc nào cũng lũi vô đám thông, chụp ếch rất nhiều, chị chơi vài tiếng mà đổ mồ hôi ..ko cần đi gym nữa. 

Tháng 2 em sẽ lấy 1 lớp, mới vài tiếng chơi em lấy lift lên cao rồi skii xuống.

[Image: 461-E8722-3518-4524-9-EFA-5-C7-E5-EF17711.jpg]

Nhìn mấy đưa’ nhỏ chỉ 4-5T, wow sooo cute, soo pro luôn. Em thì cư’ té hoài :face-with-tears-of-joy4:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#56
(2019-01-30, 02:00 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay vẫn còn off, trời ơi ê cả mình, chân thì ko đâu.
SB thấy thích chơi skii ko hả?. Tea sợ té nên nhát quá Rolling-on-the-floor-laughing4

Hôm nay Tea được off sướng quá hỉ, qx phải tới thảng 2 mới được nghĩ, bây giờ thì hôm nào mệt quá chỉ được lấy sick leave thôi.

Đang ngồi ngoài bờ ruộng đây. Chân Tea mà không đau là hay rồi, thấy 2 cái cây ski mà qx tưởng tượng cứ phải ráng kéo nó vào cho đừng dạng ra chắc cũng đủ đau  cái  ahem  rồi ...

qx đi skateboard hoài nên chắc đi snowboard sẽ dể hơn, dù chưa đi bao giờ ... Té trên tuyết êm mà phải không?

Đi skateboard té mới đau và té đủ kiểu hết, lúc thì té đằng trước, lúc thì ngã đằng sau, lúc thì bay lên chụp ếch, lúc thì té ngang hông, nhiều khi té bất ngờ quá không kịp lăn hay roll, bị té nguyên con, gọi là wipe out, mà toàn là trên xi măng không. Bây giờ qx cắt hai miếng foam dầy nhét vào túi quần jean, và  đeo cái back pack nhỏ có đồ êm như nhét cái áo thun hay jacket trong đó khi nào té thì ráng té ngữa, qx bi té thử một lần rồi, êm lắm như ngồi trên cái gối ...  Rollin

Đi ski chỉ sợ lủi vào cây thông thôi ..
Reply
#57
(2019-01-29, 10:15 AM)DinhT Wrote: Cuộc sống bây giờ tiện nghi hơn lúc mới qua rất nhiều, tuy là không khá giả gì nhưng chỉ mỗi suy nghĩ này thôi là thấy trong người "mát mẻ" rồi.   Rollin  Rollin

Cũng tuỳ hứng lắm, có khi mua yogurt ở chợ .  Yes, hình như tiền điện trả nhiều hơn lúc trước thì phải.  Biggrin  Biggrin   Ừa, anh nghĩ anh sẽ không làm egg bites nữa, ngay cả cái Sous Vide cooker anh cũng dẹp luôn rồi.

Nướng thịt trong oven Tea.  Thường khi làm món cơm tấm anh thích nấu nhiều vì left over ăn cũng khá mà nhanh nữa, next meal chỉ cần cho vô microwave 1 phút là có ăn rồi.   Rollin  Rollin

Tết Tây hay Ta gì anh cũng đi làm hết.  :slightly-smiling-face4:

Have fun skiing Tea!

Chắc đợi ngày khác em nương’ thịt, hôm nay ăn cơm nguội đỡ. 
Chả chưng với hột vịt muối ..trứng bị tràn tùm lum Rollin 

[Image: 3-D962-E27-ACFA-4-A68-BF44-64-CAD3-A585-A1.jpg]


Trứng em cũng tự muối. 

[Image: A67728-E8-F468-4-C5-D-A604-0-CC104-D6-EDE6.jpg]

chắc anh muốn đi làm Tết Ta hay Tây chứ ko phải bắt buộc?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#58
(2019-01-28, 03:46 PM)TeaOla Wrote: Hi Then Hello

Ở nhà mấy ng lớn tuổi ko thích Ramen tại họ chê măn, Then ra tiệm ăn thử trc rồi hẳng nấu Cheer

Ok, Tea ... có dịp sẽ thử .... Biggrin ( sứ vủa Then khg có mấy thứ ni để thử   Winking-face4)
Reply
#59
(2019-01-28, 01:08 PM)Vâng Wrote: Cứ tưởng là người đàn ông lý tưởng của cô

Lol

Vâng, thì ra cô Teola này không thích men, cổ thích ramen ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#60
(2019-01-30, 02:04 PM)Be 3 Wrote: Hi Tea,  Hello

Té tuyết đâu có đau, êm mà... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tea chuyển qua Day shift rồi hả......vậy là đươc ngủ .....nhiều hơn..


Hi be3  :kiss:

Mới đc offer thôi, Tea chưa trả lời, bảo họ đợi, Tea thích làm từ 11am. Day shift starts at 5am, phải đi ngủ sớm lắm Biggrin.

Be3 có nấu bánh tét/chung gi ko?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply