Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2019-01-31, 10:27 PM)Phương Vy Wrote: Trái đỏ nhỏ nhỏ trong đĩa là trái grape tomato phải không sis Huong Khuya?
Còn đĩa trái cây PVy đoán là có hồng dòn, táo đỏ 2 loại Fuji và Gala, cam, chanh. Đúng không sis HK? Nếu đúng thì cho PVy đền vụ đoán sai bí đỏ nhe.
Hihihi, nhìn giống cheese thật đấy anh DuocTue ạ. Bộ anh DuocTue chưa từng thấy miếng cheese cắt vuông như thế hở? Ban đầu PVy còn tưởng miếng đậu hủ nhuộm nghệ vàng khè nữa đó. :chay: :chay: :chay:
Đậu hủ mà cũng có vụ nhuộm nghệ vàng khè nữa
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 111
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
20
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2019-01-31, 10:45 PM)Huong Khuya Wrote:
Đố ai nhìn ra tất cả những món trong dĩa này. Lần này ai đoán sai (dù chỉ là một món) phải đền cho HK một món ăn nha . ![[Image: face-with-tears-of-joy4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/face-with-tears-of-joy4.png)
Tính đố thêm : Có ai nhìn ra trái đỏ trong dĩa không? Đoán trúng cũng có thưởng nữa.
Trái đỏ đó rất giống trái Grape Tomato , nhưng không phải . Câu này đoán trúng có thưởng, sai không bị phạt đền.
Dĩa trái cây trên thì Vy phải đền dù chỉ bị sai 1 món. PVy nhớ mang một món ăn vô nha.
Vy vẫn có quyền đoán lại, nhưng nếu bị sai nữa thì đền thêm bữa cơm nữa.
Vậy là PVy sai nữa rồi. Sao lần nào sis HuongKhuya đố PVy cũng bị trật vậy nè.
Quả tròn tròn đỏ trong đĩa là quả gì vậy ta? Nếu không phải grape tomato thì PVy cũng rất muốn biết để mua về ăn thử. Nhìn thấy xinh và chắc là ngon à.
Ngày mai PVy sẽ ráng mang một món ăn vô Ngõ Vắng Xôn Xao để nộp phạt cho sis HK nhé!  PVy không dám đoán nữa đâu hihihi vì tài nấu ăn của PVy quá xá khéo mờ.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
(2019-01-31, 09:47 PM)Huong Khuya Wrote:
cơm canh trái su-su và sường heo ? yummyyyyyyyyyyyyy
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 1,178
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
55
(2019-02-01, 06:41 AM)guest1221 Wrote: nhỏ nhẹ please " xấu " là được rồi .... " xấu hoắc " là ... răng :thayghet: 
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2019-01-31, 10:26 PM)Huong Khuya Wrote: Cám ơn bác Vết Trầm gợi ý nha, hôm nay nhà HK có món Phở gà và Thịt Luộc mắm tôm chua.
Chào Bella, Hôm nao Bella làm tặng Ngõ Vắng Xôn Xao bài thơ dán vách ( ) cho xôn xao ngõ vắng nha.
Cám ơn Bella ghé thăm và chúc Tết.
Cảm ơn lời hồi âm và sự chào đón vui vẽ với mình trong NVXX này của Hương Khuya nhé....Mình vốn chuyên trị về thơ buồn thôi, nhưng hôm nay vì nễ lời HK đã ngỏ ý muốn Bella làm thơ để dán vách NVXX này thì Bella sẽ ráng làm bài thơ không nhuộm mùi buồn muôn thuở của mình....nhưng chỉ là bài thơ "nhớ tới đâu, làm tới đó" thôi....chắc là không suông vần, suông vận gì đâu, mong HK và mọi người thông cảm coi như đây là món quà giúp vui để các anh chị em có thể nở thêm một vài nụ cười sảng khoái trong mùa Tết này thôi nhé...
Niềm vui trong ngõ vắng xôn xao
Ngõ vắng mình hôm nay sao vui thế
À, thì ra Tết Kỷ Hợi sắp về
Hương Khuya liền xắn tay áo làm gan...
Mở ngõ vắng, cho xôn xao náo nhiệt
Cùng chị em...ta chưng bày vui Tết
Nào bánh mứt với các loài hoa, quả
Cùng bánh chưng, bánh tét đã ra ràng...
Cùng các món thức ăn đầy hương vị...
Bày đầy mâm chuẩn bị cúng Gia Tiên
Cùng chị em vai liền vai chung sức
Góp lời hay, bày trò vui thân ái...
Rộn tiếng cười hòa quyện tiếng hát ca
Những dòng thơ tăng thêm nhiều sắc thái
Khiến lòng người thêm khoan khoái ngẫn ngơ
Nhìn cảnh ấy khiến lòng thêm hồ hởi
Bỡi niềm vui tràn ngõ vắng xôn xao!....
Bella.
Chúc HK và các anh chị em không bị mất hứng vì bài thơ con cóc này của Bella nhá!  :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 111
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
20
Posts: 111
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
20
(2019-02-01, 01:57 PM)Bella Wrote: Cảm ơn lời hồi âm và sự chào đón vui vẽ với mình trong NVXX này của Hương Khuya nhé....Mình vốn chuyên trị về thơ buồn thôi, nhưng hôm nay vì nễ lời HK đã ngỏ ý muốn Bella làm thơ để dán vách NVXX này thì Bella sẽ ráng làm bài thơ không nhuộm mùi buồn muôn thuở của mình....nhưng chỉ là bài thơ "nhớ tới đâu, làm tới đó" thôi....chắc là không suông vần, suông vận gì đâu, mong HK và mọi người thông cảm coi như đây là món quà giúp vui để các anh chị em có thể nở thêm một vài nụ cười sảng khoái trong mùa Tết này thôi nhé... 
Niềm vui trong ngõ vắng xôn xao
Ngõ vắng mình hôm nay sao vui thế
À, thì ra Tết Kỷ Hợi sắp về
Hương Khuya liền xắn tay áo làm gan...
Mở ngõ vắng, cho xôn xao náo nhiệt
Cùng chị em...ta chưng bày vui Tết
Nào bánh mứt với các loài hoa, quả
Cùng bánh chưng, bánh tét đã ra ràng...
Cùng các món thức ăn đầy hương vị...
Bày đầy mâm chuẩn bị cúng Gia Tiên
Cùng chị em vai liền vai chung sức
Góp lời hay, bày trò vui thân ái...
Rộn tiếng cười hòa quyện tiếng hát ca
Những dòng thơ tăng thêm nhiều sắc thái
Khiến lòng người thêm khoan khoái ngẫn ngơ
Nhìn cảnh ấy khiến lòng thêm hồ hởi
Bỡi niềm vui tràn ngõ vắng xôn xao!....
Bella.
Chúc HK và các anh chị em không bị mất hứng vì bài thơ con cóc này của Bella nhá! :chay:
Cám ơn Bella ghé NVXX trò chuyện và mang thêm niềm vui vào Ngõ Vắng.
Bài thơ của sis Bella mang hương vị Tết vui quá.
Posts: 7,218
Threads: 277
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
218
Cá Huế nè Hương ơi ...nhà chị gởi hình, làm chị muốn tàng hình về ăn rồi qua ngay (như dieuam :slightly-smiling-face4:)
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
|