Posts: 169
Threads: 80
Likes Received:
4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
13
BĐH thân mến.
MN không thể xem hết tất cả các posts trong một thread (one vertical flow).
Làm ơn chỉ giùm cho MN. :) Cảm ơn anh. :)
Mến. :)
MN :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Posts: 169
Threads: 80
Likes Received:
4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
13
(2017-12-24, 09:10 PM)Mình Nguyệt Wrote: BĐH thân mến.
MN không thể xem hết tất cả các posts trong một thread (one vertical flow).
Làm ơn chỉ giùm cho MN. :) Cảm ơn anh. :)
Mến. :)
MN :)
BĐH thân mến
MN tìm ra rồi. Thì ra MN phải set up
Linear trong
edit option.
Cảm ơn BĐH.
Mến :)
MN :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Posts: 537
Threads: 102
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
18
(2017-12-24, 09:24 PM)Mình Nguyệt Wrote: BĐH thân mến
MN tìm ra rồi. Thì ra MN phải set up Linear trong edit option.
Cảm ơn BĐH.
Mến :)
MN :)
MN có thấy mấy cái icons bên trái ko ?
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng
Posts: 169
Threads: 80
Likes Received:
4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
13
(2017-12-24, 09:34 PM)Người Đưa Tin Wrote: MN có thấy mấy cái icons bên trái ko ? 
MN có thấy. :)
Nhờ anh sữa giùm username của MN.
Không hiểu sao
Minh Nguyệt, MN đánh sao lại biến thành
Mình Nguyệt. :)
Cảm ơn anh.
Mến. :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Posts: 537
Threads: 102
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
18
(2017-12-24, 09:48 PM)Minh Nguyệt Wrote: MN có thấy. :)
Nhờ anh sữa giùm username của MN.
Không hiểu sao Minh Nguyệt, MN đánh sao lại biến thành Mình Nguyệt. :)
Cảm ơn anh.
Mến. :)
Done!
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng