Không biết ....
BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, MỚI LÀ BIẾT...SOI KIẾNG  Biggrin

NÓI KIỂU 3D CHẲNG THUYẾT PHỤC ĐƯỢC AI …. Biggrin Lol :78:
Reply
Bạn Runghoang bắt độ bên nào ? Thấy bạn có máu cờ bạc nên mời bạn ra bắt độ này. Đây là câu đố khó cho bạn đấy. Sau khi bạn trả lời DA sẽ phúc đáp thư của bạn Phương Vy gởi cho DA. Phương Vy có reputation là trên 100, Diệu Âm là 6 nên chỉ cần fans Phuong Vy mỗi người đá một cái DA cũng lăn cù mà chưa cần tới Phuong Vy dùng sức. Sức hai bên coi bộ đã rõ. Phương Vy hiện tại có thể là công an chìm ( Mod chìm ) nên sức lực càng hơn bội phần vì được Mods vổ tay rào rào. Huyện bênh huyện mờ. Diệu Âm cũng chỉ mới đọc lướt qua những gì bạn Phương Vy viết mà không đọc kỷ vì coi sơ thấy hình như ý tưởng không có chi xuất sắc. Chẳng phải DA khinh địch nhưng tánh DA như vậy, lướt qua mà cảm nhận là giỏi thì mới đọc lại lần nửa để coi người ấy ý tứ thế nào. Vậy khi nào Diệu Âm trả lời thì DA sẽ đọc lại đoạn quốc văn ấy coi ý bạn Phương Vy muốn nói gì, sau đó mới phúc đáp thư từ cho bạn ấy. Các bạn khác trong này muốn tham gia cuộc vui này xin mời tự nhiên vì lúc này là đầu năm mới nên Vietbest cũng cần có chút xôm tụ để ... hốt thêm khách hàng phải hông nè. Có thêm khách là có thêm chút tiền lẽ cho ông chủ Web ngồi hưởng phước. Đầu năm mới bên Vietfun chưa bày ra được độ nào nay Vietbest ra tay trước để tấn công đối thủ của mình. Các bạn muốn bắt kèo nào xin vô đây giơ hai tay lên, ủa quên, giơ một tay đủ rồi . Hihi .  Please
Reply
(2019-01-07, 04:28 PM)dieuam Wrote: Bạn Runghoang bắt độ bên nào ? Thấy bạn có máu cờ bạc nên mời bạn ra bắt độ này. Đây là câu đố khó cho bạn đấy. Phương Vy có reputation là trên 100, Diệu Âm là 6 nên chỉ cần fans Phuong Vy mỗi người đá một cái DA cũng lăn cù mà chưa cần tới Phuong Vy dùng sức. Sức hai bên coi bộ đã rõ. Phương Vy hiện tại có thể là công an chìm ( Mod chìm ) nên sức lực càng hơn bội phần vì được Mods vổ tay rào rào. Huyện bênh huyện mờ. Diệu Âm cũng chỉ mới đọc lướt qua những gì bạn Phương Vy viết mà không đọc kỷ vì coi sơ thấy hình như ý tưởng không có chi xuất sắc. Chẳng phải DA khinh địch nhưng tánh DA như vậy, lướt qua mà cảm nhận là giỏi thì mới đọc lại lần nửa để coi người ấy ý tứ thế nào. Vậy khi nào Diệu Âm trả lời thì DA sẽ đọc lại đoạn quốc văn ấy coi ý bạn Phương Vy muốn nói gì, sau đó mới phúc đáp thư từ cho bạn ấy. Các bạn khác trong này muốn tham gia cuộc vui này xin mời tự nhiên vì lúc này là đầu năm mới nên Vietbest cũng cần có chút xôm tụ để ... hốt thêm khách hàng phải hông nè. Có thêm khách là có thêm chút tiền lẽ cho ông chủ Web ngồi hưởng phước. Các bạn muốn bắt kèo nào xin vô đây giơ hai tay lên, ủa quên, giơ một tay đủ rồi . Hihi .  Please

DieuAm yên tâm, PVy để ý thấy trên đời này, sinh hoạt online ngay cả ngoài real life mỗi khi PVy bị ăn hiếp hay bị bully không có ai bênh PVy hết. Có lẽ cái số PVy nó vậy, quen rồi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy tự bênh mình được mờ. Biggrin Không dám phiền ai mô! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Và ở VietBest cũng vậy thôi, không ai bênh PVy hay bênh DieuAm gì đâu. Chỉ đứng về bên nói đúng! Please

DieuAm chê PVy có ý tưởng không có chi xuất sắc thì là đúng rồi đó. PVy là người nông cạn và dở hơi nhắm Biggrin .

DieuAm kiếm chuyện trước đi, hai đứa mình cãi nhau đến lúc căng thẳng quá thì ai nói người đó tự nghe. Biggrin Lol

Nhớ không văng tục và không nhắc đến ma quỷ hay những chuyện liên quan tôn giáo vào nhé người đẹp! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-07, 04:43 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm yên tâm, PVy để ý thấy trên đời này, sinh hoạt online ngay cả ngoài real life mỗi khi PVy bị ăn hiếp hay bị bully không có ai bênh PVy hết. Có lẽ cái số PVy nó vậy, quen rồi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy tự bênh mình được mờ. Biggrin Không dám phiền ai mô! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Và ở VietBest cũng vậy thôi, không ai bênh PVy hay bênh DieuAm gì đâu. Chỉ đứng về bên nói đúng! Please

DieuAm chê PVy có ý tưởng không có chi xuất sắc thì là đúng rồi đó. PVy là người nông cạn và dở hơi nhắm Biggrin .

DieuAm kiếm chuyện trước đi, hai đứa mình cãi nhau đến lúc căng thẳng quá thì ai nói người đó tự nghe. Biggrin Lol

Nhớ không văng tục và không nhắc đến ma quỷ hay điều lệ tôn giáo vào nhé người đẹp! Cheer



Bàn dân thiên hạ ai cũng biết Diệu Âm là người thế nào nên bạn Phương Vy khỏi lo chuyện ấy, nhưng Diệu Âm chờ đại cư sĩ Runghoang vô bắt độ rồi mới bắt đầu. Runghoang đang bối rối nên để khích lệ tinh thần bạn ấy, Diệu Âm cho bạn ấy biết là lần này Diệu Âm sẽ xài tí văn chương văn học vô câu chuyện đối thoại này.  Bạn Runghoang lên tinh thần chưa.  Cheer
Reply
Phương Vy,


Diệu Âm chỉ có một việc làm là nói chuyện đạo trên net để phục vụ công việc Chúa, hồi ở Vietfun cũng thế, qua Vietbest cũng thế. Việc này ai nấy đều biết nên mới được bạn nào đó tặng biệt danh Thiên Địa Thoát Sư. Còn việc 888 cà kê dê ngỗng để làm người khác vui là DA chịu thua vì không muốn dành thì giờ hiếm hoi của mình cho việc như thế. Tuy nhiên người khác làm thì DA không ý kiến vì biết ý nghĩa cuộc đời họ chỉ có bấy nhiêu, thiếu nó họ buồn rồi bịnh thì ai chịu trách nhiệm ? Những chuyện thiên hạ chửi nhau, muốn có quyền hành để thể hiện cái tôi rồi sinh ra tham sân si, sau cùng buộc lòng phải nhờ tới giáo lý đạo phật để diệt tham sân si là chuyện xảy ra hàng ngày trên thế giới ảo DA cũng không ngăn cản vì chuyện ấy không hề liên quan tới việc mình muốn làm, vì việc tầm xàm đó là việc đời, trong khi mục đích của Diệu Âm lên mạng là nói về đạo để cảm hoá con người. Diệu Âm dùng phương cách cảm hoá, không dùng cách đánh đập chúng sanh vì muốn đánh hình như cũng không có khả năng. Bạn Phương Vy có thể hỏi những người biết Diệu Âm lâu năm như anh Runghoang là Diệu Âm có bao giờ nói về việc Đời trong 10 năm qua không. Gần như 1 lần cũng không có vì không muốn đi lạc ra khỏi bổn phận mình. Lạc đường lạc nẻo rồi khó quay về lắm vì danh, lợi, quyền là ba thứ ma quỉ trong thế gian này luôn dùng nhữ mồi để những người con của chánh đạo cắn câu. Dính vô thứ nào rốt cuộc cũng thân tàn ma dại. Cách hay nhất là mỗi ngày ngồi thiền 3 tiếng rưởi để thân và tâm được an lạc, khi nào có việc cần thiết thì xuất thiền nhảy ra đá thiên hạ một cái giống như Chúa Giêsu đang bị treo trên cây thánh giá nhưng lâu lâu cũng phải nhảy xuống đất đá mấy kẻ du côn một cú rồi nhảy lên thánh giá lại. Diệu Âm cũng vậy, nhảy ra đá một cú xong rồi nhảy vô nhập thiền.  Cheer
Reply
Tôi đọc post Phương Vy trả lời cho Dieuam, nói chung thấy có tình và lý. Nếu Dieuam đọc kỹ lại thì sẽ nhận ra.

Thật ra, có đôi điều tôi thấy Dieuam đi vào trọng điểm ở một hay hai posts ngắn hôm qua. Chờ bạn nói thêm, nhưng posst kế đến sau đó tuy dài nhưng Dieuam lại theo phỏng đoán (speculation) của bạn về những điều linh tinh khác. Trọng điểm không còn. Và Phương Vy đã trả lời cái post dài đó của bạn hôm qua.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-01-07, 05:37 PM)anatta Wrote: Tôi đọc post Phương Vy trả lời cho Dieuam, nói chung thấy có tình và lý. Nếu Dieuam đọc kỹ lại thì sẽ nhận ra.

Thật ra, có đôi điều tôi thấy Dieuam đi vào trọng điểm ở một hay hai posts ngắn hôm qua. Chờ bạn nói thêm, nhưng posst kế đến sau đó tuy dài nhưng Dieuam lại theo phỏng đoán (speculation) của bạn về những điều linh tinh khác. Trọng điểm không còn. Và Phương Vy đã trả lời cái post dài đó của bạn hôm qua.
Cheer

Anh Anatta! Hug Thanks anh Anatta!  Tulip4

(2019-01-07, 05:23 PM)dieuam Wrote: Phương Vy,


Diệu Âm chỉ có một việc làm là nói chuyện đạo trên net để phục vụ công việc Chúa, hồi ở Vietfun cũng thế, qua Vietbest cũng thế. Việc này ai nấy đều biết nên mới được bạn nào đó tặng biệt danh Thiên Địa Thoát Sư. Còn việc 888 cà kê dê ngỗng để làm người khác vui là DA chịu thua vì không muốn dành thì giờ hiếm hoi của mình cho việc như thế. Tuy nhiên người khác làm thì DA không ý kiến vì biết ý nghĩa cuộc đời họ chỉ có bấy nhiêu, thiếu nó họ buồn rồi bịnh thì ai chịu trách nhiệm ? Những chuyện thiên hạ chửi nhau, muốn có quyền hành để thể hiện cái tôi rồi sinh ra tham sân si, sau cùng buộc lòng phải nhờ tới giáo lý đạo phật để diệt tham sân si là chuyện xảy ra hàng ngày trên thế giới ảo DA cũng không ngăn cản vì chuyện ấy không hề liên quan tới việc mình muốn làm, vì việc tầm xàm đó là việc đời, trong khi mục đích của Diệu Âm lên mạng là nói về đạo để cảm hoá con người. Diệu Âm dùng phương cách cảm hoá, không dùng cách đánh đập chúng sanh vì muốn đánh hình như cũng không có khả năng. Bạn Phương Vy có thể hỏi những người biết Diệu Âm lâu năm như anh Runghoang là Diệu Âm có bao giờ nói về việc Đời trong 10 năm qua không. Gần như 1 lần cũng không có vì không muốn đi lạc ra khỏi bổn phận mình. Lạc đường lạc nẻo rồi khó quay về lắm vì danh, lợi, quyền là ba thứ ma quỉ trong thế gian này luôn dùng nhữ mồi để những người con của chánh đạo cắn câu. Dính vô thứ nào rốt cuộc cũng thân tàn ma dại. Cách hay nhất là mỗi ngày ngồi thiền 3 tiếng rưởi để thân và tâm được an lạc, khi nào có việc cần thiết thì xuất thiền nhảy ra đá thiên hạ một cái giống như Chúa Giêsu đang bị treo trên cây thánh giá nhưng lâu lâu cũng phải nhảy xuống đất đá mấy kẻ du côn một cú rồi nhảy lên thánh giá lại. Diệu Âm cũng vậy, nhảy ra đá một cú xong rồi nhảy vô nhập thiền.  Cheer

DieuAm! Biggrin

DieuAm là người đạo hạnh cao cấp, PVy là bà tám 888 cà kê dê ngỗng thuộc hạng pro Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy thì hai đứa mình cãi với nhau về điều gì bây giờ? Biggrin Lol

Làm thơ thì PVy không biết làm, văn chương thì PVy dở ẹt. hic hic. Hay là mình thi hát nhen! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói đùa chứ cãi nhau mà hai bên tương đương sức mới vui. Một bên cao một bên thấp thi với nhau không gì vui đâu DieuAm ạ.

PVy không dám thi topic tôn giáo đâu vì tôn giáo PVy cảm nhận trong lòng và kinh nghiệm bản thân thì nhiều còn kiến thức trong sách vở thì PVy đọc xong trả lại thầy cô, không nhớ gì cả .

À với lại cãi nhau với PVy, DieuAm mắc công phải hạ cánh xuống thấp lỡ dính gì không sạch thì PVy biết phải làm sao?  

Ký tên:

ba8
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-07, 05:37 PM)anatta Wrote: Tôi đọc post Phương Vy trả lời cho Dieuam, nói chung thấy có tình và lý. Nếu Dieuam đọc kỹ lại thì sẽ nhận ra.

Thật ra, có đôi điều tôi thấy Dieuam đi vào trọng điểm ở một hay hai posts ngắn hôm qua. Chờ bạn nói thêm, nhưng posst kế đến sau đó tuy dài nhưng Dieuam lại theo phỏng đoán (speculation) của bạn về những điều linh tinh khác. Trọng điểm không còn. Và Phương Vy đã trả lời cái post dài đó của bạn hôm qua.
Cheer



Nhìn trên đại cục thì cái nào cũng là sự giảng giải bạn ơi, các thứ đều mang tính chất chẳng bổ ngang cũng bổ dọc nên không có thứ nào được coi là trọng điểm, chỉ có một việc nhất quán là Diệu Âm không bao giờ nói về ĐỜI. Bạn có thể hỏi bất cứ ai đã từng biết DA thì rõ chuyện này vì với DA, " Đời " là thứ vớ vẩn không đáng cho mình tốn hao sức lực. Thì giờ, sức khoẻ của DA phải dành cho việc khác cao thượng hơn, quan trọng hơn. Nhưng như đã nói, vì việc đó là ý nghĩa cuộc sống của người ta nên mình không thể phê phán, vì lỡ họ buồn rầu lăn ra chết ai chịu trách nhiệm ? Diệu Âm không gánh nổi tội bồi thường nhân mạng này.
Reply
(2019-01-07, 06:04 PM)dieuam Wrote:  Nhưng như đã nói, vì việc đó là ý nghĩa cuộc sống của người ta nên mình không thể phê phán, vì lỡ họ buồn rầu lăn ra chết ai chịu trách nhiệm ? Diệu Âm không gánh nổi tội bồi thường nhân mạng này.

DieuAm nói chuyện mắc cười chết được. Biggrin
Rollin Rollin Người ta buồn rầu lăn ra chết ai dám bắt DieuAm gánh! Biggrin Lol Đối với DieuAm chuyện đời là vớ vẩn. Đối với PVy chuyện đời rất hữu ích cho con người sống ở đời. Chuyện đạo thường là nói ở Chùa và ở Nhà Thờ là thích hợp. Sống ở đời, phải biết chuyện ở đời. Và chuyện đạo giúp mình sống ở đời tốt đẹp hơn. Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Chuyện gì vậy ?

8 trang ... đọc gì nổi .... bạn nào có thể vui lòng tóm gọn thành 8 câu được hôn ?

Cảm ơn trước nha

Cheer
Reply
hehehe..... Topic là "Không biết .... "



Lol Lol Lol
Reply
Khi mình làm việc gì để tạo phúc cho thiên hạ thì khuôn mặt mình sẽ trở nên đẹp hơn, không cần đi thẩm mỹ viện làm đẹp nửa, gọi là tướng do tâm sinh. Mà khuôn mặt đẹp là điều quan trọng với phái nữ.  Clap
Reply
(2019-01-07, 08:47 PM)dieuam Wrote: Khi mình làm việc gì để tạo phúc cho thiên hạ thì khuôn mặt mình sẽ trở nên đẹp hơn, không cần đi thẩm mỹ viện làm đẹp nửa, gọi là tướng do tâm sinh. Mà khuôn mặt đẹp là điều quan trọng với phái nữ.  Clap

Em xấu quá hà Thuỳ Linh ui .

Cho nên ai cũng kêu là A Muối ! 

Loại muối hột.  Lol
Reply