Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

TÌNH LỠ ...
#16
(2018-12-14, 07:18 PM)DesertFlower Wrote: Cám ơn Be 3 :rose4: , hôm nay giọng hơi bị to, chị định chỉnh xuống lúc xử lý bài hát, em thấy có nên không ...điếc tai quá  Rollin



hihihi ...tức là hát cho to lên nữa ... Biggrin

Cám ơn Vee  :rose4:

 
 Tai e vẫn bình thường ..........chưa có dấu hiệu gì hết chi,.. Biggrin 

 E giỡn chứ chi hát lần này nghe rõ hơn..

 .mấy lần trước hơi nhỏ...e phải tắt hết Tivi , Radio... hết mới nghe được.

Reply
#17
(2018-12-14, 07:22 PM)Be 3 Wrote:  
 Tai e vẫn bình thường ..........chưa có dấu hiệu gì hết chi,.. Biggrin 

 E giỡn chứ chi hát lần này nghe rõ hơn..

 .mấy lần trước hơi nhỏ...e phải tắt hết Tivi , Radio... hết mới nghe được.

hihihi ...sorry Be 3 Hug ...kỳ sau chị sẽ tiếp tục hét  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#18
(2018-12-14, 07:22 PM)DesertFlower Wrote: có chớ, lần đầu yêu, bị một cú 2 ngày  Rollin 


 Bé 3 .......tò mò quá.........chuyện gì xảy ra 2 ngày đó......... :face-with-tears-of-joy4:

Reply
#19
Cám ơn Bella và anh Khoa vào ủng hộ giọng hét hơi to kỳ này nhé  Cheer :rose4: Hug
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#20
(2018-12-14, 07:24 PM)Be 3 Wrote:  Bé 3 .......tò mò quá.........chuyện gì xảy ra 2 ngày đó......... :face-with-tears-of-joy4:

Nằm rẹp chơ sao em ?

Sau đó bật dậy, vào mall xách mấy giỏ đồ và coi một cuốn phim  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#21
(2018-12-14, 07:22 PM)DesertFlower Wrote: kakakak ...em làm bật mí hết trơn Biggrin , đúng là có lúc chị mắc cười thiệt  Rollin, mà hát xong chị mới cười lận  Lol

Chắc ngắt bớt bông quá tặng lại em quá, chậu bông đỏ thắm và đếm không hết, yêu kiểu này chắc mau ngủm ... Hug

Biggrin Em nghe người ta nói yêu thì ốm ôm thì yếu gì gì đấy. Em thấy chị yêu nhiều nên ngày càng đẹp trẻ trung yêu đời. :rose4:

Chắc em bắt chước chị quá. Biggrin Lol em nói đùa thôi chứ em không dám em sợ bị yếu. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#22
Hát lại đi chị, ráng lên mấy note cao đó .  Em ủng hộ  chị  Tulip4 :rose4:
.
Reply
#23
(2018-12-14, 07:38 PM)Vee Wrote: Hát lại đi chị, ráng lên mấy note cao đó .  Em ủng hộ  chị  Tulip4 :rose4:
.

sẽ hát, hôm nay yokara có vấn đề làm mất của chị mấy tiếng chờ đợi

Mai rảnh làm lại  Cheer :rose4:


(2018-12-14, 07:33 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Em nghe người ta nói yêu thì ốm ôm thì yếu gì gì đấy. Em thấy chị yêu nhiều nên ngày càng đẹp trẻ trung yêu đời. :rose4: 

Chắc em bắt chước chị quá. Lolem nói đùa thôi chứ em không dám em sợ bị yếu. Biggrin

và chị thì nghe Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ  Biggrin

Em không sợ lỗ sao  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#24
(2018-12-14, 07:43 PM)DesertFlower Wrote: :full-moon-with-face4:

và chị thì nghe Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ  Biggrin

Em không sợ lỗ sao  Rollin

Dạ không chị, em thấy huề vốn mờ. Không lời không lỗ. An nhiên sống 1 đời chị ạ. 

Đôi lúc thấy chị yêu đời em bắt ham luôn. Please  Có điều em sợ bị thất tìn Biggrin Chị bị 2 ngày em mà bị 10 năm chưa lấy lại phong độ ha ha. Thôi em như vầy là em happy lắm chị ạ. Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#25
(2018-12-14, 05:44 PM)DesertFlower Wrote: Theo yêu cần của Vee, DF mến tặng Vee và cả nhà ... Cheer

[Image: 1a.jpg]

Clap Clap Clap

Reply
#26
(2018-12-14, 07:47 PM)Phương Vy Wrote: Dạ không chị, em thấy huề vốn mờ. Không lời không lỗ. An nhiên sống 1 đời chị ạ. 

Đôi lúc thấy chị yêu đời em bắt ham luôn. Please  Có điều em sợ bị thất tìn Biggrin Chị bị 2 ngày em mà bị 10 năm chưa lấy lại phong độ ha ha. Thôi em như vầy là em happy lắm chị ạ. Please

 Đúng rồi...........bé 3 cũng sợ bi thất tình lắm.....nên không dám..... Wink

Reply
#27
(2018-12-15, 12:04 AM)Be 3 Wrote:  Đúng rồi...........bé 3 cũng sợ bi thất tình lắm.....nên không dám..... Wink

  Vậy là hai mình giúng nhau điểm này há sis Be 3! love Cho Phương Vy hug sis cái thiệt chặt nhe! Hug

Hay là sis Be 3 đi tu như Phương Vy đi, kí rồi mình thành bạn đồng tu dù khác môn phái Biggrin Please 

Thôi Phương Vy đi ngủ nhe. Chúc sis Be 3 ngủ ngon nhiều mộng đẹp! Innocent Smiling-face-with-halo4 love
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#28
(2018-12-14, 05:44 PM)DesertFlower Wrote: Theo yêu cần của Vee, DF mến tặng Vee và cả nhà ... Cheer

[Image: 1a.jpg]

I have just one word ....     Clap
Reply
#29
(2018-12-14, 07:38 PM)Vee Wrote: Hát lại đi chị, ráng lên mấy note cao đó .  Em ủng hộ  chị  Tulip4 :rose4:
.

đã nhận được 14 bong bóng rồi Vee ơi ...nên sẽ để yên  Biggrin

[Image: Balloons.jpg]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#30
(2018-12-15, 12:00 AM)SugarBabe Wrote: Clap Clap Clap

Cám ơn SB :rose4: ...càng ngày chị hét càng to  Biggrin

(2018-12-14, 07:47 PM)Phương Vy Wrote: Dạ không chị, em thấy huề vốn mờ. Không lời không lỗ. An nhiên sống 1 đời chị ạ.  

Đôi lúc thấy chị yêu đời em bắt ham luôn. Please  Có điều em sợ bị thất tìn Biggrin Chị bị 2 ngày em mà bị 10 năm chưa lấy lại phong độ ha ha. Thôi em như vầy là em happy lắm chị ạ. Please

Em thấy huề vốn là good rồi, chị thấy lỗ quá, nên cứ yêu  Rollin

Thất "tìn" là cuộc trải nghiệm cho kỳ sau ...có buồn mới có cái để so sánh với cái vui chứ  Wink
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply