Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
#46
Thùy Linh yêu vấu

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#47
(2018-12-30, 12:02 AM)DesertFlower Wrote: Vậy TL viết tắt của gì vậy ...xin làm ơn bật mí  Please Please :rose4:

Chắc là ThùyLinh/Thủy Linh? :thinking-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#48
(2018-12-29, 11:22 PM)dieuam Wrote: Anh nghĩ lộn qua đường khác rồi. Diệu Âm nói về Đức Chúa Trời của đạo Tin Lành. Chính Ngài là người bảo kê cho Diệu Âm trên mạng Internet. Việc này hoàn toàn là thật, không có nói dối anh.  Clap

TL em ăn thông tứ phía mà. Phật , Chúa, Alah, Ngọc Hoàng, rắn thần .... gì cũng bảo kê cho em cả

:dance:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#49
(2018-12-30, 12:06 AM)RungHoang Wrote: TL em ăn thông tứ phía mà. Phật , Chúa, Alah, Ngọc Hoàng, rắn thần .... gì cũng bảo kê cho em cả

:dance:



90% Diệu Âm nói chuyện trong này là ăn ngay nói thật. Chỉ có 10% còn lại là xạo nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ chớ thật tâm không muốn. Với anh Runghoang thì phần trăm nói thiệt đó còn tăng trên số 90 %, là khoảng 95%. Anh nghĩ em sợ Chúa ? ( theo cách nghĩ thông thường ).
Reply
#50
Đầu năm mới có việc này khai thật với các bạn. Diệu Âm đã hoạt động trên Internet lâu rồi, trên 10 năm. Hồi trước Diệu Âm uy quyền ghê lắm, gần như không ai chạm tới DA được, cỡ như Tổng Thống Trump hiện nay. Chuyện này ai không tin cứ hỏi những người chơi lâu ở Vietfun như anh HaiLua, Anh Điếc thì biết vì hai người này vì có sự quen biết vài người có quyền của trang web và được họ ủng hộ, không như Members thường khác. Nhưng sau đó Diệu Âm phạm luật trời ( Diệu Âm tự đoán vậy ) nên bị ông Trời khoá tay lại. Bởi vì sau một thời gian dài hoạt động trên net DA nhận thấy lũ tiểu nhân có chút quyền hành lộng hành quá mức coi người như cỏ rác, muốn làm gì thì làm mà không cần lẽ phải lẽ trái chi hết cho nên Diệu Âm quyết định xữ dụng thần thông đánh chết một người trong bọn người này để cảnh cáo những kẻ khác, coi như giết một người để răn trăm người, nhưng không phải để trả thù cá nhân. Chỉ cần mình tuyên bố công khai là sẽ hạ thủ một người có quyền hành trong Vietfun, vài ngày sau người này lăn đùng ra chết thì mọi người biết chắn chắn là do mình làm, do đó làm khiếp đảm hết cả đám từ trên xuống dưới. DA quyết định như thế là sau khi đã cảnh cáo vài lần bọn họ nhưng thấy không làm họ chùn tay, tức là họ không sợ mình. Đây là việc ở bên trang Web Vietfun. Mặc dầu DA là người tu hành nhưng thấy nên làm việc như thế vì không làm thì không sao chận đứng được sự tác yêu tác quái của đám người này. Mỗi khi DA tính làm chuyện gì đám người này cứ hợp nhau tìm cách cản trở khiến không làm được, bị vậy trong nhiều năm, mà họ lại là nhóm Mods nắm quyền trong các Forums của Vietfun. Người ta có thể làm gì DA cũng được nhưng cản trở việc DA làm trong Vietfun là không chấp nhận được vì đó là công việc lớn của trời đất. Đúng là chuyện bực bội nên cần phải đánh chết một người mới giải quyết được việc cản trở này. Lúc đó Diệu Âm đã quyết định sai cặp rắn Thần đánh chết một Supper Mod của Vietfun để răn đe những Mods khác. Diệu Âm vì công việc mà làm nhưng khi ấy không nghĩ tới chuyện người tu hành làm như thế là vi phạm luật trời trầm trọng cho nên sau đó làm ông Trời tức giận mà bắt đầu ra tay với Diệu Âm . Vị này là Đức Chúa Trời của đạo Tin Lành, Công Giáo. Mới đầu Chúa chỉ cảnh cáo DA trong vài việc nhỏ như dấu hiệu cho biết Chúa không bằng lòng, nhưng khi Chúa thấy Diệu Âm không ngưng lại mà còn sai cặp rắn Thần đi truy lùng tung tích Supper Mod đó thì Chúa làm mạnh là cấm rắn Thần vô Vietfun luôn. Từ hôm đó trở đi các Mods Vietfun mặc sức tung hoành , không còn uý kỵ Diệu Âm như khi xưa vì thấy có dấu hiệu sức mạnh của Diệu Âm đã mất. Dù hiện nay Diệu Âm không thể sai rắn Thần trừng trị những kẻ hổn láo có gan xúc phạm tới thần thánh đó được vì bị Chúa cản trở nhưng không chắc mấy kẻ đó làm gì DA được vì Diệu Âm vẫn còn sự bảo vệ khác ngoài Chúa ( chuyện này trong thực tế mới biết là có hay không ). Diệu Âm bây giờ không cộng tác với Chúa nửa nhưng vẫn giúp Chúa khi có dịp vì mặc cho Chúa phụ DA nhưng DA không muốn phụ Chúa. Không biết mình trách Chúa trong chuyện này là đúng hay sai ! Thần thánh mà mất hết hết khả năng trị được đám quỉ ma thì là chuyện đau buồn do đó mới than rằng tôi có một nổi buồn. Hihi. Cũng có thể Diệu Âm đến lúc phải về quê đuổi gà chăn vịt vì ai cũng chỉ có một thời. Luật tạo hoá là vậy.
Reply
#51
Chào DieuAm! Cheer 

Hôm nay ngày đầu năm 2019. PVy ghé vào chúc DieuAm một năm mới vui tươi, hạnh phúc. Sang năm sẽ không có any "nỗi buồn" nữa mà sẽ có thread mới của DieuAm với Subject là "Tôi có một niềm vui" nhé DieuAm! Hug Please 

Post trên của DieuAm dài quá PVy đọc không hiểu gì hết, khúc cuối thấy DieuAm có viết câu "Chúa đã phụ DieuAm" Chúa nào vậy ta? Chắc chắn không phải Chúa trong Bible Tin Lành rồi.

Gửi DieuAm mấy câu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta Chúa không bao giờ phụ người tin Chúa.  Heavy-black-heart4  

Joshua 1:9, Isaiah 41:10, Deuteronomy 31:6, Zephaniah 3:17, Matthew 28:20, Hebrews 13:5, Romans 8:38-39




[Image: Happy-New-Year-2019-gifs-greeting-card.gif]
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#52
(2018-12-30, 12:40 AM)dieuam Wrote: 90% Diệu Âm nói chuyện trong này là ăn ngay nói thật. Chỉ có 10% còn lại là xạo nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ chớ thật tâm không muốn. Với anh Runghoang thì phần trăm nói thiệt đó còn tăng trên số 90 %, là khoảng 95%. Anh nghĩ em sợ Chúa ? ( theo cách nghĩ thông thường ).

Những lời của DA em nói xưa nay chưa từng có 1 câu nào không thật , tại người đời trình độ thấp quá nên không hiểu thôi.

Tôi bảo đảm lời tôi nói!

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#53
(2019-01-01, 11:37 AM)Phương Vy Wrote: Chào DieuAm! Cheer 

Hôm nay ngày đầu năm 2019. PVy ghé vào chúc DieuAm một năm mới vui tươi, hạnh phúc. Sang năm sẽ không có any "nỗi buồn" nữa mà sẽ có thread mới của DieuAm với Subject là "Tôi có một niềm vui" nhé DieuAm! Hug Please 

Post trên của DieuAm dài quá PVy đọc không hiểu gì hết, khúc cuối thấy DieuAm có viết câu "Chúa đã phụ DieuAm" Chúa nào vậy ta? Chắc chắn không phải Chúa trong Bible Tin Lành rồi.

Gửi DieuAm mấy câu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta Chúa không bao giờ phụ người tin Chúa.  Heavy-black-heart4  

Joshua 1:9, Isaiah 41:10, Deuteronomy 31:6, Zephaniah 3:17, Matthew 28:20, Hebrews 13:5, Romans 8:38-39




[Image: Happy-New-Year-2019-gifs-greeting-card.gif]



Happy New Year bạn Phương Vy. Diệu Âm là một vị thượng khách của nước thiên đàng của Chúa nhưng Diệu Âm không phải là con cái Chúa như bạn. Diệu Âm đã từng đi thăm viếng nước thiên đàng và được Chúa mời ở lại nhưng Diệu Âm từ chối. Nhưng sau lần đó Diệu Âm biết thiên đàng là một nơi ở vô cùng tốt đẹp cho loài người. Giữa địa ngục của ma quỉ và nước thiên đàng còn có rất nhiều thế giới khác, Diệu Âm gọi là các thế giới lưng chừng. Diệu Âm đã đến khá nhiều thế giới lưng chừng đó coi ra sao nhưng nhận thấy không thể so với thiên đàng của Chúa được. Cho nên con người ta nếu không đủ sức tu hành lên cao thì nên lên thiên đàng của Chúa để ở vì nơi đó phần đông người dân không bị lo lắng, phiền não, ngoại trừ những người là hạng tinh hoa được Chúa chọn riêng ra để dạy dỗ . Những người tinh hoa đó Diệu Âm cũng đã gặp nhưng không được Chúa cho tiếp xúc nhiều, hạng người bình dân Diệu Âm được tự do giao tiếp. Ai trông cũng hạnh phúc, rạng rỡ. Cho nên Diệu Âm muốn giới thiệu thiên đàng của Chúa cho các bạn vì biết chắc chắn đó là nơi chốn tốt đẹp. Clap
Reply
#54
Nắng Vàng




Nắng sớm đầu ngày giọt nắng tươi

Đem nguồn ánh sáng đến hong đời

Mi cong nắng nhẹ hôn tình tứ

Lóng lánh mắt huyền thả mộng trôi




Em ngửa đôi tay hứng nắng vàng

Môi hồng chín đỏ nét xuân sang

Nghiêng mình say đắm hồn theo gió

Đón giọt nắng vàng sưởi thế gian




Em đến thăm anh trong nắng vàng

Mỉm cười hôn nhẹ mắt miên man

Nghiêng nghiêng nắng thả hương theo tóc

Mi ướt ngẩn ngơ dệt mộng vàng





Chiều nắng còn nồng nghiêng dáng ai

Lãng quên lệ ướt đọng mi dài

Vùi chôn dỉ vãng trong ký ức

Chỉ thấy hương tình đọng mắt nai
Reply
#55
(2019-01-02, 12:37 AM)dieuam Wrote: Nắng Vàng




Nắng sớm đầu ngày giọt nắng tươi

Đem nguồn ánh sáng đến hong đời

Mi cong nắng nhẹ hôn tình tứ

Lóng lánh mắt huyền thả mộng trôi




Em ngửa đôi tay hứng nắng vàng

Môi hồng chín đỏ nét xuân sang

Nghiêng mình say đắm hồn theo gió

Đón giọt nắng vàng sưởi thế gian




Em đến thăm anh trong nắng vàng

Mỉm cười hôn nhẹ mắt miên man

Nghiêng nghiêng nắng thả hương theo tóc

Mi ướt ngẩn ngơ dệt mộng vàng





Chiều nắng còn nồng nghiêng dáng ai

Lãng quên lệ ướt đọng mi dài

Vùi chôn dỉ vãng trong ký ức

Chỉ thấy hương tình đọng mắt nai

Thumbs-up4 Cheer 10_point :rose4:  thơ nhẹ nhàng tình cảm dễ đi vào lòng người  love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#56
(2019-01-02, 09:31 AM)DesertFlower Wrote: Thumbs-up4 Cheer 10_point  thơ nhẹ nhàng tình cảm dễ đi vào lòng người  love

Hi chị Hoa Sa Mạc! Tulip4 

PVy cũng công nhận bạn DieuAm của PVy làm thơ hay quá đi thôi. Clap 

Sẵn đây PVy đề nghị bạn DieuAm sáng tác một bài thơ Xuân, đọc rồi gửi vào chương trình đón mừng Xuân luôn nhe DieuAm. Hug

Không riêng PVy mà tất cả mọi người trên hành tinh ảo này ( Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) đều muốn thưởng thức voice của DieuAm đấy.

Giang hồ người ta còn đồn hai đứa mình là một người nữa cơ. Biggrin  Bạn có thể  chứng minh giùm mình được không bạn? Tặng bạn cái hun hối lộ trước hihi. :kiss:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#57
(2019-01-02, 01:09 PM)Phương Vy Wrote: Hi chị Hoa Sa Mạc! Tulip4 

PVy cũng công nhận bạn DieuAm của PVy làm thơ hay quá đi thôi. Clap 

Sẵn đây PVy đề nghị bạn DieuAm sáng tác một bài thơ Xuân, đọc rồi gửi vào chương trình đón mừng Xuân luôn nhe DieuAm.

Không riêng PVy mà tất cả mọi người trên hành tinh ảo này ( Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) đều muốn thưởng thức voice của DieuAm đấy.

Giang hồ người ta còn đồn hai đứa mình là một người nữa cơ. Biggrin  Bạn có thể  chứng minh giùm mình được không bạn? Tặng bạn cái hun hối lộ trước hihi. :kiss:

Rollin

Hello Phương Vy, ý kiến thật hay  Clap  

Giờ ngồi chờ nàng ấy say YES, là chị bỏ vô chương trình luôn  Cheer :rose4:

DieuAm ơi ... Please
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#58
(2019-01-02, 01:09 PM)Phương Vy Wrote: Hi chị Hoa Sa Mạc! Tulip4 

PVy cũng công nhận bạn DieuAm của PVy làm thơ hay quá đi thôi. Clap 

Sẵn đây PVy đề nghị bạn DieuAm sáng tác một bài thơ Xuân, đọc rồi gửi vào chương trình đón mừng Xuân luôn nhe DieuAm. Hug

Không riêng PVy mà tất cả mọi người trên hành tinh ảo này ( Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) đều muốn thưởng thức voice của DieuAm đấy.

Giang hồ người ta còn đồn hai đứa mình là một người nữa cơ. Biggrin  Bạn có thể  chứng minh giùm mình được không bạn? Tặng bạn cái hun hối lộ trước hihi. :kiss:

Wầy  ờ mi nịck ,  nói vậy PV à DF là 2 người khác nhau à? ... Vậy mà qx cứ tưởng tin tức là thiệt biết đâu chừng  Confused

Nói chứ qx đã lâu cứ nghi CX và PV là một người ... 

Thôi nói cho ngay cái này chiện xưa rầu, mình không nên làm sống dậy, kẻo sóng gió run chuyển tạo thành tsunami lại khổ cho người dân vùng vịnh ven biển.   banana-skipping-rope-smiley-emoticon :chay:
Reply
#59
(2019-01-02, 01:32 PM)DesertFlower Wrote: DieuAm ơi ... Please

DieuAm ơi! Innocent
Đến những hai người kêu tha thiết vậy mà DieuAm hỏng chịu lên tiếng nữa. :thayghet: 

(2019-01-02, 01:38 PM)quexua Wrote: Wầy  ờ mi nịck ,  nói vậy PV à DF là 2 người khác nhau à? ... Vậy mà qx cứ tưởng tin tức là thiệt biết đâu chừng  

Nói chứ qx đã lâu cứ nghi CX và PV là một người ... 

Thôi nói cho ngay cái này chiện xưa rầu, mình không nên làm sống dậy, kẻo sóng gió run chuyển tạo thành tsunami lại khổ cho người dân vùng vịnh ven biển.  

Anh QueXua! Tulip4 

Anh cứ ngỡ chị DF với PVy là 1 người à? Rồi anh lại tiếp tục nghi sis ChimXanh với PVy nữa. Giang hồ đồn DieuAm chính là PVy. Anh RungHoang thì nghi ngờ PVy là mod Tintin. (Chúa ơi cứu con Biggrin ) Còn nữa chị Hoa Sa Mạc lúc trước nhất định bảo PVy chính là sis Star. :full-moon-with-face4:

PVy không biết nói sao, không ngờ cái bịn nghi ngờ "người ấy là ai" của PVy nó có tính lây lan khủng khiếp đến như vậy. Rollin

Nói đùa thì đùa chứ nhân quả nhãn tiền là đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  PVy cứ nghi người này là người kia bi giờ PVy bị mọi người nghi lợi rồi thấy hong?

Anh QueXua đi đứng cẩn thận hong thôi PVy nghi anh là anh Anatta đó nhe! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#60
(2019-01-02, 01:38 PM)quexua Wrote: Wầy  ờ mi nịck ,  nói vậy PV à DF là 2 người khác nhau à? ... Vậy mà qx cứ tưởng tin tức là thiệt biết đâu chừng  Confused

Nói chứ qx đã lâu cứ nghi CX và PV là một người ... 

Rollin Rollin Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply