Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Có bao giờ....
#1
Các bạn plan cho mình trước 1 năm, 10 năm, và thậm chí là 20 năm chưa?
Hello Hello Hello
Reply
#2
theo thiển ý , cho dù dài hay ngắn , chỉ nên set cái goal not cái plan vì vạn sự thay đổi trong từng sát na
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#3
(2018-10-30, 10:21 AM)Hai Lúa Wrote: Các bạn plan cho mình trước 1 năm, 10 năm, và thậm chí là 20 năm chưa?
Hello Hello Hello

Mình thì tới đâu tính tới đó thôi hà, tại vì người xưa có câu nói rất hay và luôn chính xác đó là "Tính trước bước không tới " đó anh HL! :slightly-smiling-face4: Hello
Reply
#4
(2018-10-30, 10:29 AM)caothang Wrote: theo thiển ý , cho dù dài hay ngắn , chỉ nên set cái goal not cái plan vì vạn sự thay đổi trong từng sát na

Vài chục ngày không gặp, bạn Cao Thắng có khoẻ hơn lúc trước không?   Mình già rồi, trí nhớ kém hơn hồi lúc còn trẻ rất nhiều, tay chân lại yếu hơn lức trước.  Nên đâu còn nghĩ và làm những gì chỉ dành riêng cho bản thân mình nữa mà set Goal mới để chinh phục nữa bạn ơi.  

Mình chỉ duy nhất muốn plan cho Vợ còn trẻ, và con còn thơ của mình thôi à.
Reply
#5
(2018-10-30, 10:21 AM)Hai Lúa Wrote: Các bạn plan cho mình trước 1 năm, 10 năm, và thậm chí là 20 năm chưa?
Hello Hello Hello

Plan trước 1 năm cho vacation, những sự kiện lớn của gia đình...
Mm có thử mà nhiều khi cũng thay đổi phù hợp với all members.

10, 20 năm nữa làm sao plan cái NH nào mình ở Lol

Reply
#6
(2018-10-30, 10:42 AM)Vân Nương Wrote: Mình thì tới đâu tính tới đó thôi hà, tại vì người xưa có câu nói rất hay và luôn chính xác đó là "Tính trước bước không tới " đó anh HL! :slightly-smiling-face4: Hello

Chào chị Vân Nương,

Không hẵn như vậy đâu chị ơi.  Tính trước, rồi ráng làm theo những gì mình tính vẫn tốt hơn là không có gì để tính đó chị.  Sống vậy hồi hộp lắm.  Mình già rồi, tim đập mạnh là rung rinh toàn thân...không dám mạo hiểm ra gió nữa đâu chị ơi.
Reply
#7
(2018-10-30, 10:50 AM)Mimo Wrote: Plan trước 1 năm cho vacation, những sự kiện lớn của gia đình...
Mm có thử mà nhiều khi cũng thay đổi phù hợp với all members.

10, 20 năm nữa làm sao plan cái NH nào mình ở Lol

Chào chị Mimo,

Yeah, plan thực tế như vậy và làm được như vậy là quá tốt rồi.  Chị chắc còn khoẻ nên tất trẻ hơn mình...mới có cái plan 20 năm sau ở căn nhà lớn nào.  Mình thì cũng có cái plan 20 năm cũng giống như vậy...là để chút bụi này cho gió nó cuốn đi.
Reply
#8
(2018-10-30, 11:03 AM)Hai Lúa Wrote: Chào chị Mimo,

Yeah, plan thực tế như vậy và làm được như vậy là quá tốt rồi.  Chị chắc còn khoẻ nên tất trẻ hơn mình...mới có cái plan 20 năm sau ở căn nhà lớn nào.  Mình thì cũng có cái plan 20 năm cũng giống như vậy...là để chút bụi này cho gió nó cuốn đi.

Thiệt ra cũng khó plan vì không biết mấy đứa nhỏ sẽ đi đâu ròi....mình có cuốn gói theo tụi nhỏ không ???

Õx Mm thì bảo theo tụi nhỏ lè kè ...mấy đứa nó ghét mình thì mệt lắm Wink Lol 

Ôi, biết ra sao ngày sao ...
thôi vui mỗi moment cho mình và gd trước như hôm nay Halloween, ngày mai Thanks Giving, ngày mốt Xmas, ngày kia NewYear ....etc...
Cheer :dance: Cheer

Reply
#9
(2018-10-30, 10:54 AM)Hai Lúa Wrote: Chào chị Vân Nương,

Không hẵn như vậy đâu chị ơi.  Tính trước, rồi ráng làm theo những gì mình tính vẫn tốt hơn là không có gì để tính đó chị.  Sống vậy hồi hộp lắm.  Mình già rồi, tim đập mạnh là rung rinh toàn thân...không dám mạo hiểm ra gió nữa đâu chị ơi.

Nếu mà nói như em HL vậy thì khi nào chị cảm thấy tim đập mạnh và rung rinh toàn thân như em thì chị tính trước kiểu này: Bắt đầu để dành tiền càng nhiều càng tốt, vì lỡ có bị chở vô nhà thương hay có chết bất đắc kỳ tử thì con cháu của mình nó không cần lo lắng về vấn để tiền bạc gì cho mình và tốt nhất là chị sẽ sắm sẵn một cái quan tài để đó chờ khi mình chết thì mình biết chắc chắn là mình sẽ được nằm trong cái quan tài mà mình thích nhất đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin :chay: :chay:
Reply
#10
(2018-10-30, 11:15 AM)Vân Nương Wrote: Nếu mà nói như em HL vậy thì khi nào chị cảm thấy tim đập mạnh và rung rinh toàn thân như em thì chị tính trước kiểu này: Bắt đầu để dành tiền càng nhiều càng tốt, vì lỡ có bị chở vô nhà thương hay có chết bất đắc kỳ tử thì con cháu của mình nó không cần lo lắng về vấn để tiền bạc gì cho mình và tốt nhất là chị sẽ sắm sẵn một cái quan tài để đó chờ khi mình chết thì mình biết chắc chắn là mình sẽ được nằm trong cái quan tài mà mình thích nhất đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin :chay: :chay:

Chị Vân Nương này hiểu ý em Hai Lúa ghê. 
Hello Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#11
(2018-10-30, 11:15 AM)Vân Nương Wrote: Nếu mà nói như em HL vậy thì khi nào chị cảm thấy tim đập mạnh và rung rinh toàn thân như em thì chị tính trước kiểu này: Bắt đầu để dành tiền càng nhiều càng tốt, vì lỡ có bị chở vô nhà thương hay có chết bất đắc kỳ tử thì con cháu của mình nó không cần lo lắng về vấn để tiền bạc gì cho mình và tốt nhất là chị sẽ sắm sẵn một cái quan tài để đó chờ khi mình chết thì mình biết chắc chắn là mình sẽ được nằm trong cái quan tài mà mình thích nhất đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin :chay: :chay:

NL ơi, nhiều lúc mm nghĩ ...sao cả đời mình cứ phải lo làm làm rồi để dành cho già...
vậy hoá ra mình cứ suốt đời "tuổi trẻ làm lo để dành cho tuổi già, rồi tuổi già ngồi nuối tiếc tuổi trẻ đã qua đi"...

Vậy thì cuộc đời mình Sống vì cái gì ? Wink  Hmmm, hỏng biết nữa... Disappointed-face4

Reply
#12
(2018-10-30, 11:19 AM)Green Leaf Wrote: Chị Vân Nương này hiểu ý em Hai Lúa ghê. 
Hello Rolling-on-the-floor-laughing4

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Hello
Reply
#13
(2018-10-30, 11:24 AM)Mimo Wrote: NL ơi, nhiều lúc mm nghĩ ...sao cả đời mình cứ phải lo làm làm rồi để dành cho già...
vậy hoá ra mình cứ suốt đời "tuổi trẻ làm lo để dành cho tuổi già, rồi tuổi già ngồi nuối tiếc tuổi trẻ đã qua đi"...

Vậy thì cuộc đời mình Sống vì cái gì ? Wink  Hmmm, hỏng biết nữa... Disappointed-face4

Cho nên Lan mới nói là mình đi tới đâu thì tính tới đó chứ tính trước sợ bước không tới thì mình sẽ buồn và thất vọng lắm! Với lại cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, sống hôm nay thì tính cho hôm nay, thích ăn gì mua gì thì cứ thoải mái mà làm theo ý mình nhưng đừng có hoang phí một cách vô ích và vô ý nghĩa và đừng quên để dành tiền dự trữ lỡ có gì xảy ra bất ngờ hay giúp cho con cái khi chúng cần mình giúp là vui rồi đó Mimo! :slightly-smiling-face4:
Reply
#14
mình thì work on năm sau mua xe khác Grinning-face-with-smiling-eyes4 , mot tháng sụt đuoc bao nhieu pounds....3 tháng sut. them bao nhieu pounds nữa ...mình ghi ra lịch luôn , Lol

Goal cho việc làm , nên ra'ng lay them certificate gì trong tuong lai ....đổi sang position khác lương cao hơn ?


nói chung mình thich' có plan / goals trong cuoc song để nhắm tới mà phấn đấu .
Reply
#15
(2018-10-30, 11:24 AM)Mimo Wrote: NL ơi, nhiều lúc mm nghĩ ...sao cả đời mình cứ phải lo làm làm rồi để dành cho già...
vậy hoá ra mình cứ suốt đời "tuổi trẻ làm lo để dành cho tuổi già, rồi tuổi già ngồi nuối tiếc tuổi trẻ đã qua đi"...

Vậy thì cuộc đời mình Sống vì cái gì ? Wink  Hmmm, hỏng biết nữa... Disappointed-face4

em nghĩ song nen lo nghĩ cho tương lai , nhưng không nên quên sống cho hiện tại :rose4:

thế hệ mình ít ra may mắn là có khả năng về tài chánh /ben Xu nguoi  nay co the xoay so cho  cuôc song better hơn thế hệ cha mẹ mình là song trong thời chinh chiến , giặc giã nên phần đông là chỉ lo save , save and save chứ hong có hưởng ....thậm chí ngay cả thế hệ đó có tiên nhièu equal là yên tam, vui ve hạnh phúc rồi ....nhièu khi chữ " enjoy " là new concept và tháy guilty khi " enjoy " như là chuyen xa xí phẩm ...

Hello
Reply