2021-10-29, 12:20 PM
Năm nay vườn nhà trúng mùa ớt hiểm
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
Duke story
|
2021-10-29, 01:36 PM
Hello em Duke! hì hì...hì hì. Anh hai cảm ơn em cho anh hai đọc bài "Biện Phân Thần Khí theo Thánh Ignatio." nha. Anh hai thấy em Duke lo cho mình một cách tươm tất làm anh hai nhớ hồi còn độc thân quá hà. Hồi đó anh hai cũng thường nhắc với mình là đồng tiền mình xài, đầu tư, hay cho đi, thì mới là của mình. Chứ tiền mình giữ trong nhà băng, hay giấu dưới nệm, cũng chưa chắc là của mình đâu. Quần áo hiệu Guess! cũng lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn cho em Duke mua chứng tỏ em Duke vẫn còn chẻ, phải hông?
2021-10-29, 01:39 PM
Duke là chẻ 2 …
2021-10-29, 01:47 PM
(2021-10-29, 01:36 PM)Hai hòn Wrote: Hello em Duke! hì hì...hì hì. Anh hai cảm ơn em cho anh hai đọc bài "Biện Phân Thần Khí theo Thánh Ignatio." nha. Anh hai thấy em Duke lo cho mình một cách tươm tất làm anh hai nhớ hồi còn độc thân quá hà. Hồi đó anh hai cũng thường nhắc với mình là đồng tiền mình xài, đầu tư, hay cho đi, thì mới là của mình. Chứ tiền mình giữ trong nhà băng, hay giấu dưới nệm, cũng chưa chắc là của mình đâu. Quần áo hiệu Guess! cũng lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn cho em Duke mua chứng tỏ em Duke vẫn còn chẻ, phải hông? anh Hai đúng vậy, mình xài cho mình là còn hoài
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-10-29, 01:47 PM
(2021-10-29, 01:39 PM)Saolấplánh Wrote: Duke là chẻ 2 … chắc chẻ 2 cỡ Sao hẹn ra quán cafe, tui cho hửi mùi Home Sport Chanel
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-11-08, 05:50 AM
(2021-10-29, 01:36 PM)Hai hòn Wrote: Hello em Duke! hì hì...hì hì. Anh hai cảm ơn em cho anh hai đọc bài "Biện Phân Thần Khí theo Thánh Ignatio." nha. Anh hai thấy em Duke lo cho mình một cách tươm tất làm anh hai nhớ hồi còn độc thân quá hà. Hồi đó anh hai cũng thường nhắc với mình là đồng tiền mình xài, đầu tư, hay cho đi, thì mới là của mình. Chứ tiền mình giữ trong nhà băng, hay giấu dưới nệm, cũng chưa chắc là của mình đâu. Quần áo hiệu Guess! cũng lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn cho em Duke mua chứng tỏ em Duke vẫn còn chẻ, phải hông? Hi anh HaiH rảnh rảnh, kể chuyện thời chai chẻ nghe chơi nha anh Hồi đó anh độc thân mà cũng lo cho mình tươm tất như em phải hông? Hai anh em mình giống tánh nhau héng? Chúa Nhựt hôm qua em đi ngắm cảnh mùa thu trước khi lá vàng rụng hết đây ...
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-11-08, 05:53 AM
Đã cuối mùa Thu rồi, và thời tiết đang chuẩn bị vào Đông. Tuy vậy, trong bốn mùa, rất nhiều người, trong đó có tôi vẫn yêu nhất là mùa Thu, khi bầu trời heo may gió lạnh, cho đôi vai thấm ướt những giọt sương buổi sớm. Thời tiết chuyển sang mát mẻ, thật thoáng đãng, dễ chịu. Rừng cây trên những sườn đồi núi bắt đầu thay áo đổi màu.
Xuân sinh, Hạ trưởng Thu liễm, Đông tàn Từng mùa bước sang ngang Tháng năm đợi xếp hàng ... Đi trong vùng lá phong chuyển vàng, đỏ, nâu sậm ...dạt dào thu phong, thả hồn vào bầu trời mênh mông xanh ngát, cao vút đây đó những cánh chim hải âu trắng bay lượn ...Đất trời quá bao la, và con người thật nhỏ bé mong manh như một chiếc lá thu cuối mùa, hãy còn treo trên cành trước gió bão cuộc đời ... Thương lắm mùa Thu ơi ...
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-11-08, 06:14 AM
Xin lưu giữ lại đây tất cả tình yêu tôi trao gửi cho mùa Thu ...
Nghe lao xao ngoài hiên vắng ... Lá vàng rơi ...
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-11-08, 11:21 AM
2021-11-08, 11:22 AM
2021-11-08, 11:25 AM
(2021-10-29, 10:18 AM)duke Wrote: Nước hoa thì loại này vẫn luôn là my favour Có lần đi làm, trên xe lửa một cô gái ngoại quốc vừa ngồi xuống ghế cạnh mình, lát sau cô ta hỏi "Wow! What's kind of perfume you use? It's smell so nice!". Sau khi mình trả lời, cô ta nói "I will buy one for my boy friend!" Xài sang dữ
2021-11-09, 01:51 PM
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
2021-11-09, 01:53 PM
(2021-11-08, 11:21 AM)mika Wrote: Có thiệt ko dị cha nội? Nghe đồn Mika còn chẻ mà đã đi ...thám hiểm thế giới thứ 3 kia mà Sao rồi, câu chuyện thám hiểm TG3 và em trai cô M.L ra sao rồi ...? Good luck ok
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|