Hmm..... Mọi người vào bàn thảo, thảo luận
#46
(2021-05-06, 12:30 AM)tuyetvan Wrote: Vân thấy tâm lý nhiều phụ nữ , bị thu hút bởi những người đàn ông "tự cho rằng mình là đàn ông"

coi những video này , Vân thấy số phận người đàn bà , khi rơi vào tay người đàn ông "tự cho rằng mình là đàn ông"


thì thiệt là .. kinh khũng


Xóa bỏ bớt .... IRq2EdUukcI....

Hmm....   TV nên nhớ vào đây để thảo luận, đặt câu hỏi cho Mót ..   và cùng bàn thảo với nhau......    Xin đừng bỏ những thứ khác không quan hệ vào đây....  Nếu muốn thì xin đi ra ngoài mà làm bài mới.....   Xin cảm ơn.......    Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#47
tôi không nói gì dính líu tới chuyện tôn giáo ở đây

vấn đề xảy ra mấy ngày nay , không hề dính líu gì tới  tôn giáo

tôi chỉ hỏi 1 câu đơn giãn


LUẬT CUẢ VB CẤM CHỬI TỤC

- tôi không chửi tục .. tại sao tôi bị banned

- còn những người chửi tục như ... chimxanh (khi nói tới chuyện bầu cữ) .... Hải đăng ... Lan ... Đạn , Ếch , Lãng ... thì không bao giờ bị banned .. hay họ ở cao hơn luật , luật không control họ ?? mà chỉ control những người như Hope thôi ?? họ có quyền chữi tục , rồi ngồi rung đùi cười thoả mãn ??



tôi hỏi cho hiểu rỏ ... để biết

NHỮNG AI ĐƯỢC QUYỀN CHỮI TỤC , KHÔNG BỊ BANNED

NHỮNG AI CHỮI TỤC , LẬP TỨC BỊ BANNED

để tui nói với họ , là họ đừng có chửi tục , luật chỉ dành cho những người "bé miệng , vulnerable" , chứ luật không có dành cho những "professional chữi tục" ... chứ không dính líu gì tới tôn giáo ở đây cả  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#48
(2021-05-06, 12:57 AM)tuyetvan Wrote: tôi không nói gì dính líu tới chuyện tôn giáo ở đây

vấn đề xảy ra mấy ngày nay , không hề dính líu gì tới  tôn giáo

tôi chỉ hỏi 1 câu đơn giãn


LUẬT CUẢ VB CẤM CHỬI TỤC

- tôi không chửi tục .. tại sao tôi bị banned

- còn những người chửi tục như ... chimxanh (khi nói tới chuyện bầu cữ) .... Hải đăng ... Lan ... Đạn , Ếch , Lãng ... thì không bao giờ bị banned .. hay họ ở cao hơn luật , luật không control họ ?? mà chỉ control những người như Hope thôi ?? họ có quyền chữi tục , rồi ngồi rung đùi cười thoả mãn ??



tôi hỏi cho hiểu rỏ ... để biết

NHỮNG AI ĐƯỢC QUYỀN CHỮI TỤC , KHÔNG BỊ BANNED

NHỮNG AI CHỮI TỤC , LẬP TỨC BỊ BANNED

để tui nói với họ , là họ đừng có chửi tục , luật chỉ dành cho những người "bé miệng , vulnerable" , chứ luật không có dành cho những "professional chữi tục" ... chứ không dính líu gì tới tôn giáo ở đây cả  Face-with-rolling-eyes4

Hmm....    Câu trả lời thẳng nhất là .....  

Tuy TV không phạm luật chửi tục...   Nhưng đã làm cơ hội cho người khác chửi tục....   Vì vậy mà bị banned....      

Nói cách khác là .....  

Khi 1 người bị đau răng thì ....  họ không giết cái người bị đau răng .....  Mà họ sẽ nhổ cái răng đau để con người khỏi bị đau..
 

Còn thắc mắc thì cứ việc đặt câu hỏi ..... thì có thể sẽ có sự trả lời....  Until then ....   Good Luck...

Ps... Nói đúng tuy mấy ngày trước khi bị banned thì đã không có gì dính líu tới tôn giáo..... Nhưng trước đó thì có..... và lúc đó chỉ là chuyện nhỏ .... Thêm vào những cách trả lời, cách đối đáp cho những ngày trước khi bị banned ..... thì chuyện đã lớn lên thêm .... và từ đó trở qua quá lớn.... cho nên đã bị banned....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
oh , té ra ... họ chữi tục là tại tui


nên tui bị banned

còn họ không bị banned ??


hay hay  10_point 10_point


vậy từ trước tới giờ ... biết bao người làm cho người ta chữi tục , rồi ai bị banned ??


Suytu Suytu Suytu  .. hay người chữi tục cũng không bị banned ... người làm cho người ta chữi tục cũng chẳng bị banned ???  Suytu
Reply
#50
(2021-05-06, 01:31 AM)tuyetvan Wrote: oh , té ra ... họ chữi tục là tại tui


nên tui bị banned

còn họ không bị banned ??


hay hay  10_point 10_point


vậy từ trước tới giờ ... biết bao người làm cho người ta chữi tục , rồi ai bị banned ??


Suytu Suytu Suytu  .. hay người chữi tục cũng không bị banned ... người làm cho người ta chữi tục cũng chẳng bị banned ???  Suytu

Hmm.....    Đúng đúng với câu ....  "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tội .... mọi đàng"  ....   Nên suy nghĩ lại câu đó đi ....

Mót thì có quyền hành của Mót .....   Có khi Mót cảm thấy cần banned thì banned...    Nếu chưa cảm thấy cần banned thì Mót sẽ không làm....   Cái này còn tùy theo nặng hay nhẹ....   trong trường hợp có bị Mót nhắc nhở, cảnh cáo  chưa....    Nếu mà có mà còn tiếp tục làm thì sẽ bị banned....   Nếu người đó ngừng thì mọi chuyện sẽ không thành vẫn đề và sự việc của vụ đó sẽ được đóng lại .....      Vì thế thì tùy theo Mót sử và tùy theo vụ hay vẫn đề mà Mót phải sử, phải banned....

( À hèm nhắc khéo)...... Vì vậy nếu có làm .... mà không muốn phạt luật hay không phạm luật để bị banned..... thì nên ngừng ngay khi bị Mót warning hay mọi người mới bắt đâu chửi mình.....   Thì mọi việc sẽ trở lại vui vẽ cả 2 bên....    

Và cũng nên nhớ ....  Mỗi Mót chịu trách nhiệm 1 phòng ....  trừ trường hợp cần thiết mới qua phòng khác mà banned người...    Nếu không biết Mót nào banned mình vì phạm tội gì ... cũng có thể sau khi được unbanned thì hỏi mà...... (đây là quyền hạn của thành viên)...   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#51
(2021-05-05, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: sẳn đây Vân có câu hỏi hỏi các mods
...............................

còn ở VB , cấm chửi bậy ... let the record show .. trong quá khứ , Vân thấy .. chimxanh chửi tục khi bầu cữ , Hãi đăng chửi tục , Lan cũng nhiều lần chửi tục .... Đạn nói chuyện mạt sát Vân , rồi Ếch , rồi Lãng chửi tục .. nhưng họ vẫn chưa 1 lần nào bị banned ... Mods có thể cho biết vì sao họ lại không bị banned 

Suytu Suytu Suytu hay họ đứng cao hơn luật ?? họ có quyền ngồi rung đùi "tui chữi tục không ai ban , còn tụi bây đứa nào chữi tục , là bị banned hết"  Suytu

Chị tuyetvan, mừng dùm chị vì chị đã được unbanned nha. Tui rất muốn yên tịnh, đang chuẩn bị tìm tư thế để rút khỏi VB 1 thời gian mà lại bị chị lôi tui =>(LAN) lộn ngược trở vô đây. Chị thật là đáng ghét! Very-angry

Chị TV à, trong đây tui có tới 3 nicks lận là: Bella, Vân Nương và TBTT...Vậy chị muốn mods ban nick's nào của tui? Chị cứ lấy bằng cớ lúc tui chửi tục ra đi, không cần phải lục lọi gì hết, chị cứ nói đại là tui dùng lời tục ra sao, chửi ai và vì sao tui chửi để làm lý do cho Mod ban nick tui đi...Nick nào cũng được hết, tui sẵn sàng lên đoạn đầu đài để cho Mods trảm nha. Rồi sau này, dù tui aka Lan có bị ban hay không tui yêu cầu chị đừng bao giờ nhắc tới tên Lan hay bất cứ nick's nào của tui nữa nha. Cảm ơn chị. Sẵn đây tui nhắc cho chị biết luôn==>dù tui có bị ban thì chỉ bị ban 1 nick thôi, nhưng tui muốn yên tịnh không ló đầu lộ mặt vô đây (ngoài thread thơ của tui) nữa nên chị làm ơn nhớ dùm là tránh tui ra đừng nhắc tới tui nữa. Còn nữa tui chơi trong đây không có nick's nào có tên Lan hết nên chị đừng lấy tên tui (Lan) ra khi chị "kể tội" tui trong mạng ảo này nữa nha. Nếu chị còn là con người thì đừng chơi trò hèn hạ bỉ ỗi, quá tiểu nhân như vậy nữa ngheng bà wại TV tiệt vận! Very-angry Very-angry Kick3

Edit: Tui quên, quên là con mẹ TV bẩn thỉu này đã bỏ tui vô ignore list rồi, nên cho dù con mẹ hèn này có mở ra xem tui nói gì thì con mẻ cũng làm như đui thôi, gỏ tốn công thiệt! nhưng kệ, lỡ gỏ rồi cứ để đây, không cần xóa vì mưa lâu dần cũng thấm đất, cứ để tới chừng con mẻ biết là con mẹ già biết đã làm sai chổ nào thì tự động con mẹ khùng điên này sẽ tránh tui ra thôi!!. Đồ con mẹ già bẩn thỉu!!!! Kick3
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#52
(2021-05-05, 08:22 PM)Dan. Wrote: Anh Ngáp ơi, anh lại nhiều chuyện nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dường như cái tật nhiều chuyện không chừa bất cứ ai kể cả tui khi tham gia vào diễn đàn này thì phải. Và dĩ nhiên nhiều chuyện chưa hẳn là cái tật xấu nếu cái nhiều chuyện ấy nó mang mục đích tốt, để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái bề trái, bề phải của câu chuyện một cách rõ ràng nhất, từ đó giúp mình nhận thức câu chuyện dưới nhiều góc độ rồi lựa bạn mà chơi, lựa nơi mà đến, tránh đụng chạm nhiều hoặc tránh gây những phiền toái cá nhân giữa mình với người khác, đúng không?.

Ngồi nhìn lại mới thấy Ếch nói đúng, tất cả cũng chỉ vì binh bạn mà ra. Ta thấy có người biết bạn mình sai vẫn cố binh, có người binh bạn và sẵn có hiềm khích với người kia nên nhân dịp này ra tay hành động luôn cho tiện, có người vì một chữ tình cũ mà ra tay...( Xin tự hiểu, khỏi cần dẫn chứng, muốn cho người ta không biết thì tốt nhất đừng làm, còn đã làm rồi thì nên cam đảm mà nhận, vậy thôi.). 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, nếu anh đã vì binh bạn mà hành động thì tại sao tôi không vì bạn mình mà không dám hành động?. Cục đá ném đi thì buộc phải có cục chì ném lại, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ nhỉ?. Chuyện đúng sai ở đây chưa nói, nhưng việc đáp trả lại một hành động mà người này tự cho là bất công cũng là chuyện dễ hiểu thôi. 

Như có lần tui đã nói, mối quan hệ tình thân hay oán thù ở diễn đàn là một câu chuyện rất phức tạp và rối rắm, nó được kết tủa từ nhiều nơi khác, từ cái thời xưa lắc xưa lơ, cứ rối tung lên như cuộn chỉ to, ngồi mà tháo gỡ là một câu chuyện dài, nếu lần ra đầu dây mối nhợ có thể viết lại cỡ 10 cuốn sách dày cộm chưa chắc hết được. Thế nên chuyện đụng chạm, chuyện hiểu lầm là chuyện phải có thôi, làm sao tránh khỏi. Mình có ra mặt chửi người khác khi thấy họ chửi mình chắc chắn sẽ đụng chạm đến bạn mình, bởi bạn mình lại thân với người kia. Ném chuột sợ vỡ đồ là vậy.

Dù sao thì mọi cái đồ vật nó cũng đã vỡ teng beng ra rồi, lượm lên chưa chắc đủ, hàn gắn lại chắc gì che được cái vết nứt rạn, mọi cái vui, mọi kỷ niệm giờ có thể tan thành mây khói, tiếc hay không là chuyện của mỗi người. 

Còn tui hả, tui xin thưa, tui đã dọn mình thật sạch sẽ rồi, chờ ngày tự trầm mình dưới giòng sông sâu, có khi dẫn đao tự cung hay ôm cục chì bên mình cho nó mau chìm thì tốt hơn hén?.  Biggrin

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#53
(2021-05-05, 11:10 PM)RungHoang Wrote: À ... chuyện này 

Đúng, tôi có đọc được chuyện anh Ếch và chị TV chửi qua lại với nhau . Không phải 1 lần, xưa nay đọc thấy nhiều lần như thế, và tôi không có ý định ban ai, chẳng ban Ếch cũng chẳng ban TV . Lần đó khi thấy 2 bên cự nhau , cũng như những lần trước, tôi không làm khó ai, vẫn đứng ngoài . Và người ban TV là 1 vị Mod khác.

Đến khi Hope chửi dơ là do tôi banned. Tôi banned vì những câu đó ghê rợn quá

Ở đây, tôi không bênh bạn cũng chẳng trả thù riêng. Tôi và Hope chẳng có ân oán cá nhân gì cả

Ghê rợn bằng khi ông nói với ListenandLearn "Chỉ cần cho cô $25 đồng là chỉ đâu cô bú đó" không? 


Khinh đàn bà nên rock together.. 
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#54
(2021-05-06, 12:05 AM)Dan. Wrote: Khỏi mất công Mods, tui tự đề nghị Mods nào đó banned tui 3, 5, 7... ngày tùy lỗi của mình, được hông?. Điều đó có làm cho cô hài lòng không?.  Hỏi thật tình.

Becuoi Becuoi Becuoi Bác trai có quen ai làm Mods không? nếu không thì cũng khó xin đi tù lắm.. tui xin đi mà có được đâu.. thả tui ra tui tào lao tiếp nè.. Mấy Mods ngộ ghê..(phê bình ngộ không biết có được bắt vô không ta? nói đụng chạm Sếp ) Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#55
Chào buổi sáng cả nhà  Biggrin


Ngũ dậy qua 1 đêm thì lên 4 tầng lầu  Biggrin   

Mấy chuyện lộn xộn mấy tuần nay tất cả có thể bỏ qua giùm mình được không? Chuyện Mod ban thành viên này, nhưng không ban thành viên khác , đã dẫn ra sự xích mích trong diễn đàn.... chuyện cũng đã lỡ xảy ra . Ai đúng ai sai , ai đáng bị phạt thì bản thân Mods / hay thành viên cũng hiểu . 

Để được công bằng cho tất cả . Vietbest sẽ có updated forum rules trong nay mai . Các Mods sẽ theo đó mà làm.


Trong lúc này xin các thành viên  tôn trọng lẫn nhau , sau 1 lần bị nhắc nhở thì Mod sẽ theo luật mà thi hành . Xin cám ơn các thành viên và Mod Team. Mình cũng muốn giải quyết cho xong chuyện này trước khi luật lệ mới của diễn đàn được thông ra. Mong tất cả hãy vì diễn đàn mà bỏ qua 1 lần .


SB

Reply
#56
Trời .

Hoá ra LTP đã vuốt râu hùm, hôm trước dám xung phong đòi khai quang khu rừng hoang .  Anh bạn Rừng Hoang chính là Mod Cook2 kiêm Supermod Warrior .   Ok-sign-smiley-emoticon  

(Ta có cần phải đem xôi chè trầm hương, lễ mễ bưng đến xin lỗi RH/Cook2/Warrior không ta ?)

Có lần Mod Cook2 thỏ thẻ hát hò chi đó, nhưng nghe hụt nên tiếc hùi hụi từ đó đến giờ .  Mong có ngày LTP được nghe giọng oanh vàng thánh thót của Mod Cook2 .  Pờ li dờ .  Năn nỉ đó .

Thanks-sign-smiley-emoticon trước .
Reply
#57
Giời ạ, cook2 là rh à.
Khéo đóng vai good guy nhỉ  Lol

Hên chưa phụ họa với chú Đan. có ý kiến về ông RH  Lol bởi vậy, trong net thì đóng vai nào cũng như thật, ldn thiệt là  Winking-face4 quá  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#58
No, cook2 không phải là RH.

Reply
#59
(2021-05-06, 08:01 AM)Ech Wrote: No, cook2 không phải là RH.

👍

Cách hành xử, hành văn rất khác. Theo phong cách thì còn trẻ, 0 già khú đế Biggrin như ông RH

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#60
(2021-05-06, 08:04 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Nghe nói trong tù của VB có AC 24/24 và buổi sáng ăn ngỗng quay, steak cho buổi tối, tráng miệng nhãn hộp và kem. Hèn gì nhiều người đòi đi tù !

Please

Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply