TuyetVan ơi...
#46
Nếu trước đây .. Ếch ra cho Vân biết .. Ếch là 1 tín đồ thành tín

Vân .. mặc dù đem Kinh thánh ra nói .. đả đụng chạm tới niềm tin của Ếch 

Ếch gây lại với Vân 

>>> Vân sẻ có cái nhìn khác về Ếch .. dĩ nhiên không tức giận .. nhưng Vân có cái gì đó thông cảm với Ếch hơn 



***



đàng này .. Ếch tự nhận mình là tín đồ không thành tín

nhưng Ếch ra tranh cải , chữi Vân

>>>> thì Vân lại nhìn thấy ... đây là personal .. đây là 1 người chỉ muốn lấy  gậy đập mình

rồi hể ai có chống đối gì Vân .. thì Ếch vào click LIKE cho người đó

rỏ ràng ... Ếch muốn tấn công Vân sát ván (mặc dù Ếch tự nhận mình không phải là tín đồ thành tín)




***


thêm vào đó , Ếch còn chơi trò ... làm cho người ta tưỡng .. Ếch thích Vân .. khiến họ hiểu lầm ... đàn bà thì có thái độ đối với Vân .. đàn ông thì cho rằng Vân không có trái tim

hỏi Ếch .. làm sao Vân không tức giận được ???

Ếch đặt trường hợp Ếch là Vân , thì Ếch sẽ hiểu tí xíu .. là tại sao Vân tức giận 




***



nhưng thôi ... bây giờ Vân cũng muốn bắt tay huề .. sau khi Vân nói hết những gì Vân suy nghĩ 



nêuuuuuuuuuuuuuuuuúu

thiệt tình mà Ếch nói thích Vân

- ngày xưa , người ta thích nhau , người ta chăm sóc , lo lắng cho nhau 

- còn bây giờ , không lẽ thế kỷ 21 .. người ta thích nhau bằng cách ... lấy cây đập nhau , lấy đá chọi nhau , lấy dao đâm nhau cho chết .. rồi ca cải lương "tui thích anh , tui thích em" .. quá chừng chừng  Rollin Rollin
Reply
#47
Úi chu choa chị Tuyết Vân ơi ......

Sao hôm nay Khờ tưỡng có mình Khờ bị trăng đè nên khó chịu thôi chứ .....

chị làm cho 1 tăng .......anh Ếch sợ quá chui xuống giếng chốn rồi ......

Thôi ...nói làm huề rồi mà .....huề là quên đi ....quên chuyện hôm qua đi ....

Chị nói thêm là Khờ lại tưỡng chị Thích anh Ếch thiệt thì bõ bu .....

Hug Hug Hug Hug Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#48
(2020-03-07, 12:25 PM)tuyetvan Wrote: vì mixed messages của Ếch ..... khiến Vân tức giận Ếch

nên Vân giận Ếch ... hơn tất cả những người trong này



nhưng rồi .. Vân sẻ không vào đây thường xuyên nữa ... Vân muốn làm hoà với Ếch .. sau khi nói ra hết những ức khúc trong lòng mình 

chỉ mong Ếch hiểu được Vân ... trước khi Vân ra đi ... không ra đi hoàn toàn ... thỉnh thoảng , vài lần , Vân sẻ vào đây ... nhưng dĩ nhiên .. không còn như lúc trước nữa .. 

lúc trước .. thì đả trở thành quá khứ rồi

giống như chuyện gây lộn giữa mình .. là quá khứ rồi nhá 



Cheer

2 người nói miệng chúng tôi không tin , show vé mái bai honeymoon ra cho mọi người thấy đi mới tin

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#49
Thú thật là hôm nay tui không thấy vui trong người nên đã định là không tán dóc gì hết hôm nay, nhưng vì Vân đã có lời nói đến tui nên tui sẽ trả lòi ngắn gọn để Vân hiểu rỏ vấn đề chút.

1) Tui không phải là một tín đồ Công giáo hết lòng, nhưng trong 1 chừng mực nào đó tui kính yêu Đức Mẹ Maria. Khi Vân đem Đức Mẹ ra chế nhạo, nó chạm vào lòng kính mến thiếng liêng của tui; cho nên tui đã sẳn sàng dập Vân tới bến. Nếu Vân chỉ phỉ báng đạo CG nói chung, tui đã không có phản ứng mạnh vậy.

2) Vân sẽ là một người bạn tốt, vì Vân rất nice khi nói chuyện về tình yêu, xã hội... Tui không thích Vân theo kiểu muốn dê dẫm Vân, vì tui không muốn dê ai hết, chỉ gây cho nhau rắc rồi thôi vì tui là người có gia đình. Mọi người hay chọc ghẹo tui và Vân, tui cũng ham đùa nên thường thuận theo lời chọc ghẹo của họ mà nói năng như là tui say mê Vân. Thực tế thì tui vẫn muốn làm bạn vói Vân, như những người con gái khác đang làm bạn vói tui ở VB này. Tui sẽ rất vui nếu có Vân làm bạn. Dĩ nhiên nếu như chúng ta không có những xung đột khi đề cập đến tôn giáo.

3) Tui không mong Vân có thể hiểu được những gì xảy ra một cách chính xác. Vân có cái nhìn khác mọi người. nhất là khi nói đến tôn giáo. Tui cũng không có tham vọng làm cho Vân hiểu được nó. Rất tiếc tui không phải là người ngoan đạo, nếu phải tui sẽ cầu nguyện cho Vân.

(2020-03-07, 12:16 PM)tuyetvan Wrote: Nếu trước đây .. Ếch ra cho Vân biết .. Ếch là 1 tín đồ thành tín

Vân .. mặc dù đem Kinh thánh ra nói .. đả đụng chạm tới niềm tin của Ếch 

Ếch gây lại với Vân 

>>> Vân sẻ có cái nhìn khác về Ếch .. dĩ nhiên không tức giận .. nhưng Vân có cái gì đó thông cảm với Ếch hơn 



***



đàng này .. Ếch tự nhận mình là tín đồ không thành tín

nhưng Ếch ra tranh cải , chữi Vân

>>>> thì Vân lại nhìn thấy ... đây là personal .. đây là 1 người chỉ muốn lấy  gậy đập mình

rồi hể ai có chống đối gì Vân .. thì Ếch vào click LIKE cho người đó

rỏ ràng ... Ếch muốn tấn công Vân sát ván (mặc dù Ếch tự nhận mình không phải là tín đồ thành tín)




***


thêm vào đó , Ếch còn chơi trò ... làm cho người ta tưỡng .. Ếch thích Vân .. khiến họ hiểu lầm ... đàn bà thì có thái độ đối với Vân .. đàn ông thì cho rằng Vân không có trái tim

hỏi Ếch .. làm sao Vân không tức giận được ???

Ếch đặt trường hợp Ếch là Vân , thì Ếch sẽ hiểu tí xíu .. là tại sao Vân tức giận 




***



nhưng thôi ... bây giờ Vân cũng muốn bắt tay huề .. sau khi Vân nói hết những gì Vân suy nghĩ 



nêuuuuuuuuuuuuuuuuúu

thiệt tình mà Ếch nói thích Vân

- ngày xưa , người ta thích nhau , người ta chăm sóc , lo lắng cho nhau 

- còn bây giờ , không lẽ thế kỷ 21 .. người ta thích nhau bằng cách ... lấy cây đập nhau , lấy đá chọi nhau , lấy dao đâm nhau cho chết .. rồi ca cải lương "tui thích anh , tui thích em" .. quá chừng chừng  Rollin Rollin

Reply
#50
(2020-03-07, 12:28 PM)tuyetvan Wrote: nói huề .. thì cũng phải nói ra hết ..

chứ đâu phải nói huề .. mà không nói ra hết được Khờ



tì dụ .. có ai hurt Khờ 

hurt làm cho Khờ .. tức giận

rồi không lẻ .. Khờ nói huề .. that's it 

không nói ra hết những gì mình cảm giác , suy nghĩ ??

nếu Khờ không nói ra được .. THÌ VẾT THƯƠNG SẺ KHÔNG BAO GIỜ LÀNH .. MÀ VẾT THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ LÀNH , THÌ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO GỌI LÀ HUỀ .. THẬT SỰ  TRONG TƯƠNG LAI ĐƯỢC

KHỜ HIỂU KHÔNG ??

chị Tuyết Vân ...

Với Khờ thì như thế này ....mình tức giận là mình đang làm khỗ chính mình ...mình tức giận có khi người kia sẽ hối hận ...buồn vì đã làm mình tức giận ...đó là gặp người có lương tri ....( như anh Ếch đã xin lỗi chị ) 

còn có đôi khi ....họ chọc mình tức giận ...mình càng tức giận họ càng hã dạ ....và mình cứ tức giận ...vậy mình là người thiệt thòi ....

Khờ có lẽ sẽ tức lắm nếu ai đó xúc phạm đến Khờ ...nhưng Khờ khóc xong Khờ sẽ tự mình biết xoá bõ hình ãnh người đó ra khõi trí nhớ cũa mình ...mình vì mình mà sống tiếp ...vui tiếp ...chứ không cần sự hiện diện cũa họ đễ ban bố cho mình niềm vui ....

ngoài những người hurt mình hoài thì mình sẽ còn những người làm mình vui ...vì sao chĩ vì 1 cây khô mà đốn bõ cã khu rừng ....

chị nói có lẽ chưa ai làm hurt Khờ nên Khơ nghĩ được dễ dàng .....không có đâu chị ... Khờ cũng có những nỗi đau chứ Khờ là con người mà ....nhưng đối với Khờ ...ai muốn làm bạn với Khờ ......Khờ sẽ hết lòng ...Khờ thấy chị may mắn hơn Khờ ...là anh Ếch đã từng nói lời xin lỗi đối với chị ....coi như lời xin lỗi đó cũng xoa dịu được nỗi đau cũa chị ....

còn đối với Khờ ....1 lời xin lỗi còn không nhận được nhưng Khờ vẫn vui vẽ ....vì Khờ không dại làm khỗ chính mình .

Khờ mong chị mau được vui vẽ trỡ lại  Hug Hug Hug Hug 

with love as always ,
Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#51
Có tui đứng đây chứng kiến nha Vân.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tưởng là xa lạ chứ thực ra khi biết nhau, nhận ra nhau thì mọi việc bỗng dưng khác hẳn đi. Tôn trọng sự khác biệt của nhau có lẽ phương châm sống tốt nhất, quan niệm của tôi là vậy. 

Giống như cô Bee đã nói, vẫn còn rất nhiều chuyện để nói, để vui với nhau, không nhất thiết chỉ nói chuyện khác biệt là vui, là hiểu nhau đôi khi còn trái ngược lại là khác. 

Sẳn đây cũng gởi lời cảm ơn đến Ba Ếch, bạn đúng là một mẫu người đàn ông tôi thích.  Thumbs-up4

Riêng việc giỡn thì cứ giỡn cho vui, kể cả chuyện giả bộ yêu nhau ở đây cũng đâu chết ông Tây bà Đầm nào mà sợ, còn độc thân thì cứ thoải mái, Ếch nó có gia đình mà nó giỡn còn bạo hơn mấy ông độc thân kia mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm nay được mặc áo vest trắng tinh, đeo nơ đàng hoàng vào nói chuyện, mắc cỡ gần chết.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#52
Hỏi thế gian tình là chi chi  Rollin   Rollin
Reply
#53
Tui đâu có thấy anh Ba chọc ghẹo cô nào trong VB đâu mà. Lol.
Hello.
Reply
#54
(2020-03-07, 01:23 PM)OneSunday Wrote: Tui đâu có thấy anh Ba chọc ghẹo cô nào trong VB đâu mà. Lol.

Cám ơn anh OneSunday nhe, tui nói thế mà sao có vẽ nhiều người không tin hay sao ấy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#55
(2020-03-07, 12:52 PM)Ngại đạn. Wrote: Riêng việc giỡn thì cứ giỡn cho vui, kể cả chuyện giả bộ yêu nhau ở đây cũng đâu chết ông Tây bà Đầm nào mà sợ, còn độc thân thì cứ thoải mái, Ếch nó có gia đình mà nó giỡn còn bạo hơn mấy ông độc thân kia mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mày độc thân nó khác. Nhớ có lần tao đùa chơi vui vẽ với 1 cô ở XTL. Hai bên nói qua lại theo kiểu chòng ghẹo nhau, thế là có 1 đứa ngứa miệng vào chửi cô ta một trận, nào là thằng đó có vợ rồi mà còn flirting, chửi cô ấy và tao đủ thứ hết. Cho nên tao thấy mình nên tránh những trường hợp như vậy, tao thì không ngại bị chửi (quen rồi) nhưng rất khó chịu khi người khác vì mình mà bị chửi.

Reply
#56
(2020-03-07, 02:04 PM)BaEch Wrote: Mày độc thân nó khác. Nhớ có  lần tao đùa chơi vui vẽ với 1 cô ở XTL. Hai bên nói qua lại theo kiểu chòng ghẹo nhau, thế là có 1 đứa ngứa miệng vào chửi cô ta một trận, nào là thằng đó có vợ rồi mà còn flirting, chửi cô ấy và tao đủ thứ hết. Cho nên tao thấy mình nên tránh những trường hợp như vậy, tao thì không ngại bị chửi (quen rồi) nhưng rất khó chịu khi người khác vì mình mà bị chửi.

Cũng nhân đây nói luôn quan niệm của tau  về một số chuyện tạm gọi là không đâu ra đâu về cái chuyện mình chơi trên mạng, hay gọi vui vui là đu dây điện cho vui.

Tạm đặt ra một câu hỏi nhỏ, thế mọi người lên đây chơi ở đây hay bất cứ một chỗ nào khác vì mục đích gì?. 

Với tau, đơn giản là đi tìm một niềm vui về tinh thần thuần túy, đi tìm một nụ cười đơn giản, đi tìm một tình thân ái giữa những người Việt với nhau. Dù cho bạn có ở bất cứ nơi đâu, làm cái chức vụ gì to hay nhỏ ở ngoài cái xã hội ngoài kia, thành công hay thất bại, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều có một góc khuất riêng trong cuộc sống, có nhiều điều mà tiền bạc, danh vọng nó không đáp ứng được cho mình một niềm vui về tinh thần. Cũng có người muốn mang một cái niềm vui riêng vào đây chia sẻ, cũng có thể vào để chỉ học hỏi thêm về một cách nấu một món ăn ngon, một bài giảng hay về tôn giáo, tìm ở đây một người có cùng sở thích để tâm sự, để nói chuyện, để chọc ghẹo nhau cho vui... Nhiều lý do lắm kể ra hết cả ngày. Nhưng tóm lại, theo tau, cái chúng ta tìm kiếm ở đây đơn giản, chỉ là TÌM NIỀM VUI, dù trong chốc lát cũng có thể là trăm năm, tùy người.

Khi tắt máy, trở về với cuộc sống thực tế, người ta phải đối diện với bao nhiêu là công việc, với cơm áo gạo tiền, với trách nhiệm, với bổn phận, với công danh sự nghiệp, với cuộc sống hằng ngày. Đó mới chính là cuộc sống của mình. Và trong cuộc sống thực tế ấy người ta mới cố gắng ganh đua, đem hết cái tài, cái hay, cái trí lực của mình để có được cái mình cần có. Tóm lại, đó mới là nơi người ta cần đến sự ganh đua, nỗ lực hết sức của mình.

Tiếc thay có người lại đặt sai vị trí của mình khi ứng dụng, nên thay vì ngoài kia mới là chiến trường thực sự để ta cần cố gắng, họ lại nghĩ nơi này mới là chỗ để chứng tỏ mình, đây mới là nơi họ cố gắng "phát huy" hết năng lực của mình, thích đâm đầu vào cãi nhau, ganh hơn ganh thua với người khác bằng mọi giá, nhiều lúc tau chẳng hiểu họ mong muốn đạt được cái điều gì ở đây chả biết nữa?. Một tiếng khen của người khác?. Một cái like?. Một cái chức ảo?. Một niềm sự thỏa mãn khi mình thắng người khác trong một cuộc tranh luận dai dẳng về một đề tài mà ngay đến những nhà Thần học giỏi hơn họ cả triệu lần chưa làm được trong nhiều năm qua?. Và những cái chiến thắng ấy, cái họ mong muốn ấy nếu đạt được nó có thể quy ra được bằng tiền thật để giúp họ mua được ký gạo hay thậm chí một cuộn giấy để dùng trong toilet lúc đang bị dịch bệnh này?. Never đi em.

Đã xác định là đi tìm niềm vui thì cố gắng tạo ra cái vui để mang về khi nó không có hoặc cố lượm lặt ra những cái vui ít ỏi trong vô vàn thứ linh tinh, tạp nhạp kia. Để khi thoát ra khỏi chỗ này cái mình mang về là một niềm vui dù nhỏ nhoi cũng đáng quý thay vì mang một cục tức đầy lưng, đầy tim óc mình, mang về một nỗi đau một nỗi buồn có thể làm ảnh hưởng đến mình rất nhiều khi đối điệnvới cái thực tế vốn đã khác nghiệt ở ngoài đời.

Vậy bạn muốn tìm gì ở đây? Câu hỏi còn bỏ ngõ, tất cả tùy thuộc vào chính bạn, nếu có khác tôi thì xin hết ý kiến vậy.
Reply
#57
Mỗi người có 1 lối chơi Ngạn ơi . 

Ai muốn làm gì cũng được miễn sao họ vui là được rồi . Internet ít nhất cũng lắp vào 1 cái chỗ nào đó họ cần trong đời sống tinh thần nên họ mới tìm đến . Và cái người này cần khác với cái của anh A hay anh B cần . Cho nên, ai thích làm gì thì làm đi , điều kiện là đừng phiền phức hay chà đạp người khác.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#58
Nói thêm về cái chuyện tình cảm mà Ếch muốn đề cập ở trên.

Nói thẳng là tui thấy nó chưa đặt nặng cái suy nghĩ tìm tòi ấy với bất cứ ai ở trên này, có chăng cũng chỉ là chuyện đùa qua chọc lại vớ va vớ vẫn thôi, chẳng có gì to tát đối với suy nghĩ của nó. Chẳng qua thằng ku có cái khiếu hài hước, thêm cái bịnh nói nhiều, thích chọc ghẹo bà con cho vui nhà vui cửa, lại thêm cái tính thấy chuyện mà nó cho là chướng tai gai mắt, trong khi thiên hạ im im thì nó lại nhảy ra, trước là khìu chọt cho vui, chọt qua thì muốn người ta chọt lại, nhưng nếu người ta rút gươm rút giáo ra chơi thì nó cũng không tè, cũng mang dao mang súng ra bắn lại, nhịn người thân, người quen, ngu nhịn người dưng, thế là có chuyện. Dĩ nhiên trong lúc nóng giận ai mà chẳng sung lên, anh chơi dao thì tui chơi súng, anh xài lựu đạn thì tui xài mìn claymore, bịnh gì cử.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng núp sau cái dáng vẽ xù xì ấy, nhiều người vẫn nhận ra cái yếu ớt, cái mềm yếu bên trong của nó, thế nên dù có bị nhiều người ghét cay ghét đắng nhưng bù lại, nó vẫn nhận được sự yêu mến của nhiều người khác, lượng antifans càng nhiều thì fans của nó cũng không ít, đúng là luật bù trừ mà. Nhiều người vẫn nói với tui, sau lưng nó dĩ nhiên rồi, tui thích cha Ếch, ăn nói bặm trợn vậy chứ chả hiền, hài hước, hơn cả khối người miệng tụng nam mô mà mang một bồ dao găm, lúc nào cũng có bộ mặt nghiêm nghị trông giống bức tượng đá, khó ưa bỏ xừ... (Xin ngắt ngang để đính chính, câu trên được trích nguyên văn từ lời người khác nói, không thêm bớt và không có ý nhằm vào ai nha, đừng tự nhận là thằng Đạn nó ám chỉ mình mà nhảy vào uýnh hội đồng tui tội nghiệp...)  Smiling-face-with-halo4

Thế nên chuyện nó "bị yêu" ngang xương cũng là điều dễ hiểu thôi, trách là trách mấy người mang lòng nhung nhớ nó, yêu nó chứ trách nó coi bộ không công bằng với nó chút nào. Khi đi chơi nó luôn mang cái tấm biển trước ngực ghi rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu: "ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH, XIN ĐỪNG YÊU TUI, TUI YÊU LẠI RÁNG CHỊU!.".  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Suy cho cùng, cũng chỉ là những thứ tình cảm nhẹ nhàng, vui vui, cho bớt mệt nhọc trong khi làm việc, về nhà là quên hết, theo tui nó cũng chỉ mang tính chất giao hữu, tình thân chứ không mang vẽ xác thịt, cụ thể. Bởi khi đối diện với cái quyết định phải tự hỏi con tim mình là NÊN hay KHÔNG NÊN, khi ấy cái khối óc sẽ dùng lý trí của mình để quyết định tất cả, lý trí lúc này tùy thuộc vào hai người, không thể xảy ra chuyện gì gây hậu quả nghiêm trọng nếu một trong hai người quyết định dừng cuộc chơi.

Còn nếu cả hai vẫn muốn tiến tới với nhau thì họ sẽ rút vào "chiến khu", lập căn cứ bí mật với nhau, ngu gì chường cái mặt ra khoe cho bị chửi thiệt?. Khi ấy thằng Ếch sẽ lo cày ngày cày đêm, làm thêm 2, 3 jobs mới đủ chi phí nuôi vợ lẫn nuôi bồ, thời giờ đâu mà dung giăng dung dẽ đu dây điện với mọi người.  Biggrin

Xin tiết lộ một bí mật với mọi người, tui đi guốc trong bụng nó, tui biết nó yêu ai ở trên này, tui biết nó muốn chứng tỏ gì với người ta, tui biết người ta có theo dõi nó trên từng bước từng bước thầm, hoa vòng rưng tuyết trắng, nhưng tui thề có chết tui cũng không khai, xin đừng hỏi, tự đoán đi... :dance:
Reply
#59
(2020-03-07, 06:46 PM)Ngại đạn. Wrote: Xin tiết lộ một bí mật với mọi người, tui đi guốc trong bụng nó, tui biết nó yêu ai ở trên này, tui biết nó muốn chứng tỏ gì với người ta, tui biết người ta có theo dõi nó trên từng bước từng bước thầm, hoa vòng rưng tuyết trắng, nhưng tui thề có chết tui cũng không khai, xin đừng hỏi, tự đoán đi... :dance:

Không ngờ mày cũng biết nói xạo không chớp mắt giống thằng Lãng Lol

Reply
#60
(2020-03-07, 06:11 PM)RungHoang Wrote: Mỗi người có 1 lối chơi Ngạn ơi . 

Ai muốn làm gì cũng được miễn sao họ vui là được rồi . Internet ít nhất cũng lắp vào 1 cái chỗ nào đó họ cần trong đời sống tinh thần nên họ mới tìm đến . Và cái người này cần khác với cái của anh A hay anh B cần . Cho nên, ai thích làm gì thì làm đi , điều kiện là đừng phiền phức hay chà đạp người khác.

Thì tau có dám nói gì đến họ đâu nè, chỉ là nhận xét chung chung thui, và tin là ở đây còn có "luật pháp", tạm gọi là "diễn đàn pháp" mà. Ai làm phiền nhiều người khác hay chà đạp người khác sẽ bị mang ra "treo cổ" có thời hạn hay vĩnh viễn là chuyện đã từng thấy rồi mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ý tau chỉ muốn nói chơi sao cho mình vui và người vui là tốt rồi, đừng vì vui mình mà buồn người khác là chuyện hổng nên làm thế thôi. Còn hỏi sao mới được gọi là vui người thì tùy theo cách nghĩ của mỗi người, ai thấy vui thì nhào dô, ai không vui thì nhào ra, chẳng có cái quy tắc nào để quy định cho rõ hết.
Reply