2018-08-29, 05:09 PM
...............Hơn 3 tiếng sau, xe lửa tốc hành đã đưa hai người đến nhà ga trung tâm của Milan khi những ánh nắng chiều đang phản chiếu những tia sáng vàng chói trên những ô cửa kính sáng lóng lánh của các tòa nhà, khách sạn trong bầu trời trong xanh lác đác vài cụm mây trắng nõn như bông đang chuyển qua màu xanh tím của hoàng hôn...
Nhờ cha của Mike thường trú ngụ tại khách sạn 5 sao Exelsior nằm cách ga xe lửa chính chỉ có vài phút đi bộ, trong những chuyến làm ăn của ông nên Mike đề nghị hai người mướn 1 phòng cho cặp đôi tại khách sạn này. Trong thâm tâm Mike muốn tạo thử thách cho cả hai xem thế nào...và chàng rất thích cảm giác hồi hộp, căng thẳng trước một phụ nữ xinh xắn, quyến rũ, duyên dáng là Catherine.
Catherine dù sao cũng trưởng thành trong tình trường trước Mike, nên nàng thích thú trước đề nghị táo bạo này, để xem coi lửa gần rơm có làm rơm cháy hay không? Và nàng cũng cảm thấy lâng lâng như vừa uống một ly champain hảo hạng làm cho hai má nàng ửng hồng rạng rỡ như đóa hoa hồng trong nắng sớm...
Nhân viên đưa hành lý của hai người lên phòng số 9 tầng 6 của khách sạn sang trọng, qua một hành lang trải thảm nhung đỏ êm mịn. Phòng của hai người có cửa chính mở ra một ban công sơn màu ngà voi, với hai cột tròn to có khắc hình hoa văn cổ La Mã, một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch mát rượi ở ngoài ban công, nhìn ra hướng downtown của Milan với bao nhiêu là ánh sáng đèn muôn màu như sao sa, vừa bật lên khi màn đêm buông xuống.
Mike xách hai chiếc vali nhỏ gọn của hai người vào phòng ngủ lớn, rồi mỉm cười nhìn Catherine nói:
-Em xử dụng bathroom trước, rồi mình đi ăn tối...
Catherine cũng tươi cười gật đầu, đáp lại chàng bằng một tiếng vâng nhẹ...bỗng nàng cảm thấy hai má nóng bừng khi tưởng tượng ra cảnh Mike, một chàng thanh niên cao lớn, có dáng vạm vỡ manly như một pho tượng Hy Lạp hấp dẫn, sẽ âu yếm nàng thế nào trước sức hút khó cưỡng của một người phụ nữ đẹp từng trải...và biết mình xinh đẹp...?
:dance: :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:
Nhờ cha của Mike thường trú ngụ tại khách sạn 5 sao Exelsior nằm cách ga xe lửa chính chỉ có vài phút đi bộ, trong những chuyến làm ăn của ông nên Mike đề nghị hai người mướn 1 phòng cho cặp đôi tại khách sạn này. Trong thâm tâm Mike muốn tạo thử thách cho cả hai xem thế nào...và chàng rất thích cảm giác hồi hộp, căng thẳng trước một phụ nữ xinh xắn, quyến rũ, duyên dáng là Catherine.
Catherine dù sao cũng trưởng thành trong tình trường trước Mike, nên nàng thích thú trước đề nghị táo bạo này, để xem coi lửa gần rơm có làm rơm cháy hay không? Và nàng cũng cảm thấy lâng lâng như vừa uống một ly champain hảo hạng làm cho hai má nàng ửng hồng rạng rỡ như đóa hoa hồng trong nắng sớm...
Nhân viên đưa hành lý của hai người lên phòng số 9 tầng 6 của khách sạn sang trọng, qua một hành lang trải thảm nhung đỏ êm mịn. Phòng của hai người có cửa chính mở ra một ban công sơn màu ngà voi, với hai cột tròn to có khắc hình hoa văn cổ La Mã, một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch mát rượi ở ngoài ban công, nhìn ra hướng downtown của Milan với bao nhiêu là ánh sáng đèn muôn màu như sao sa, vừa bật lên khi màn đêm buông xuống.
Mike xách hai chiếc vali nhỏ gọn của hai người vào phòng ngủ lớn, rồi mỉm cười nhìn Catherine nói:
-Em xử dụng bathroom trước, rồi mình đi ăn tối...
Catherine cũng tươi cười gật đầu, đáp lại chàng bằng một tiếng vâng nhẹ...bỗng nàng cảm thấy hai má nóng bừng khi tưởng tượng ra cảnh Mike, một chàng thanh niên cao lớn, có dáng vạm vỡ manly như một pho tượng Hy Lạp hấp dẫn, sẽ âu yếm nàng thế nào trước sức hút khó cưỡng của một người phụ nữ đẹp từng trải...và biết mình xinh đẹp...?

![[Image: millc-exterior-7231-hor-wide.jpg?downsize=1440px:*]](https://cache.marriott.com/marriottassets/marriott/MILLC/millc-exterior-7231-hor-wide.jpg?downsize=1440px:*)