2018-07-26, 04:36 PM
(2018-07-26, 04:30 PM)KimAnh Wrote: Năm rồi KA bịnh nặng mới bắt đầu đi bộ nhiều đó sis, từ đó giờ là KA đi đều mỗi ngày luôn. Còn thằng con thì diện lý do đi học mỗi ngày không cần thêm activities nào hết. Nó không thích outdoor giống ox KA đó sis, hiking hay đi đâu nó cũng không thích. Ox chiều KA chịu đi bộ chung mỗi ngày, thằng con kêu hoài không nghe . Ox cưng con nên không cho ép nó làm những gì nó không muốn.

How are you? làm gì còn trẻ mà bịnh nặng vậy sis. Bay giờ có đỡ nhiều chưa...?
Nguòi ta khuyến khích mình đi lại nhiều cho máu lưu thông và mọi cái đêu tốt đó sis.
Con trai một cưng quá he....Mùa hè nên ra ngoài hưởng chút ..nắng và gió...
Bên chỗ bé 3 bũa nay cũng nóng quá....mà mình cũng ráng ra đuòng chút trước khi nắng lên..