2018-07-18, 06:11 PM
(2018-07-18, 06:01 PM)KimAnh Wrote: Thằng nhỏ bớt bịnh rồi sis, nó yếu từ nhỏ nên hay bịnh hoài hết bịnh này thì tới bịnh khác. KA bị tét môi trầy mũi thôi sis, cũng may không nặng tới phải đi bs. Tật của KA khi buồn chán không thích nói ra, nghĩ mọi người đang vui vẽ nghe chuyện buồn cũng không ai hứng thú. Nên ox ở kế bên nhiều khi he cũng không biết KA buồn. KA vui mới nói nhiều, buồn thì im lặng. Cám ơn sis Bé 3, KA không có bỏ VB đâu chỉ có VB bỏ KA thôi à.Sis KA cũng dạng ít nói ha,Cái Airfryer xài tiện lợi lắm sis, theo KA thấy đáng mua đó nếu sis thích ăn ít dầu mỡ.
Con trai còn nhỏ hay lớn rồi...có ăn uống được không mà bịnh hoài...cháu có vân động chay nhảy
nhiều không?
Bé 3 để ý ai cũng vậy, ăn uống đươc sẽ có nhiêu energy hơn...
Cũng tội sis có con bị bịnh hoài, làm tâm hồn cũng không dược thảnh thơi
Có gì lâu lâu vô đây 8 với bé 3 ...bé 3 chọc sis cuòi... :kiss:
Bẻ cũng đang muốn sống lâu sông khoẻ nè....nên cũng để ý tìm nhừng món ăn healthy đem vào gia dinh...có gì tui mình chia sẻ ơ đây nhe...