Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-06-05, 06:41 PM)DesertFlower Wrote: Sao em không trồng rau muống ? Chị thấy thời tiết chỗ em ngon lành quá chừng  Cheer


chòy em ...làm kiểu này lộ tẩy hết, là em là cục cưng của chị  Rollin Rollin

Cám ơn em, mấy dụ này nói trong bụi an toàn hơn  :chay: :chay

Mí anh mê chị em không nói ra thôi chứ ai ai cũng đều biết hết chị ạ. Nói trong bụi vẫn có người nghe nên em thà nói lớn lên ở đây coi có ai dám đụng đến cọng lông chưn của chị hong?  Rollin Lol Chị đi đứng cửn thựn, lỡ đi lạc qua XTL nhớ mặc áo giáp vào chị nhé. Em hỏng có qua bên bển núp lùm nữa nên nếu có chuyện xảy ra hong bay qua rescue chị được. Biggrin  Please

Hello sis SugarBabe!  Hug

Ký tên:

Cục cưng của chị Hoa Sa Mạc  Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by Phương Vy - 2018-06-05, 07:12 PM