Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
Nói "Nhồi sọ" thì cũng phải . 1 người lớn tuổi sau nhiều va chạm, thấy đời vật đổi sao dời, khám phá hồng trần mà đi tu nghe có lý . Nói 1 đứa bé chưa biết đời là gì mà khám phá hồng trần đi tu thì không hạp lý lẻ . Đứa bé tâm hồn trong trắng, không biết gì cả, người ta nói gì thì em nghe đó , nên bị "Nhồi Sọ" mà đi tu thì nghe logic hơn . Cũng như những bé khăn quàng đỏ, sanh sau đẻ muộn, đâu biết Bác Hồ ra sao, ai nói sao thì các em tin vậy, và ca ngợi Bác Hồ 1 cách ... không biết gì hết . Phước cho ai không thấy mà tin .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ? - by RungHoang - 2018-05-19, 05:11 PM