Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Wow CH đó huh ? trẻ và good looking quá chừng ..vậy là mai mốt tha hồ mà nhớ nhóc con ha ..Tofu sán con lắm nên cứ giữ tụi nó quanh quẩn với bố mẹ , giờ nghĩ lại ân hận ghê vì mình làm tụi nó nhát nhúa thêm chứ không xông xáo , dạn dĩ như đám cousins ..vậy chứ vẫn phải để phòng của con trai thôi vì long weekend hay holidays là cu cậu vẫn về thăm nhà chứ hả ..4 năm coi vậy cũng nhanh như tên bay thôi  Wink Mừng Bố Mẹ có con học giỏi nhen  Cheer
Reply


Messages In This Thread
RE: Nói chuyện với đầu gối - by Tofu - 2018-03-01, 12:43 PM
RE: Nói chuyện với đầu gối : Truyện của mình - by Tofu - 2018-05-18, 01:34 PM
N - by Tofu - 2019-07-07, 09:41 PM