Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-05-18, 12:55 PM)Cá hồi Wrote: Chuyện mấy chục năm trước mà vẫn nhớ như hôm qua hén chị Tofu. Hôm Kia dẫn thằng nhóc đến Berkeley coi chổ nó sẽ ở và học giữa tháng 8 tới. Nó có vẽ phấn khởi, còn mình thì càng mừng hơn vì nhà sẽ có dư một phòng để mình nhét đồ chưa muốn giụt. Lol


[Image: 3_E4_B294_A_9741_45_AB_B03_C_008_E1_D1323_BC.jpg]

Hỉnh chụp hơi xa nên không biết có phải đây là con trai anh Cá Hồi?
Good looking!

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
RE: Nói chuyện với đầu gối - by Tofu - 2018-03-01, 12:43 PM
RE: Nói chuyện với đầu gối : Truyện của mình - by anatta - 2018-05-18, 01:27 PM
N - by Tofu - 2019-07-07, 09:41 PM