Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#91
(2018-05-10, 08:50 PM)Be 3 Wrote: Chị 

Tụi mỹ trắng khó hơn Mễ, ăn còn bày đặt diet ...giổng e... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

hồi đó có nhỏ Thai nấu Chicken Curry cũng 

ngon, mà tụi nó cũng không thèm ăn. E không dám nấu luôn.. Lol

Để e nghĩ, chắc e tìm ........Salad hay cheese gì đó........cho nó

ăn, rồi ....uống rượu.........Tụi này mê uống rượu,..... còn e uống nước lọc .... Lol ......

Sẽ ăn ở nhà buổi chiều đó chi.

  Yeah tụi Mỹ nó picky lắm , không biết ăn là không đụng tới đó em , even taste cho biết nên gặp tụi Mỹ chị không bao giờ offer món gì hết , con nhóc nhà chị chả biết ăn phải đũa đứa mỹ nào mà y chang vậy , nhiều khi bực cả mình ..chị cứ dí " nhắm mắt lại há miệng ra mẹ đút cho ăn thử " mà nhất định không là không ... 
 Vậy thì em vô Costco đi 1 vòng là chọn được món mang tới party rồi , khỏi nhức đầu
Reply


Messages In This Thread
RE: Nói chuyện với đầu gối - by Tofu - 2018-03-01, 12:43 PM
RE: Nói chuyện với đầu gối : Truyện của mình - by Tofu - 2018-05-10, 09:10 PM
N - by Tofu - 2019-07-07, 09:41 PM