2018-04-29, 11:07 PM
Đoạn Kinh thánh Xuất Ê díp tô ký 20:3-17 nói về 10 điều răn
Vân "ngăn" ra cho rỏ ràng , để chúng ta thấy rỏ 10 điều răn này
Keep in mind ...
4 điều răn đầu ... là nói về giữa Chúa và mình
6 điều răn cuối ... là nói về giữa người khác và mình
***
Nói 1 cách ngắn gọn lại là thế nào ???
4 điều răn đầu giữa "Chúa" và mình
1. Chỉ thờ 1 mình Chúa thôi (tức là chỉ 3 Ngôi Đức Chúa Trời thôi) .... ai không thuộc vào 3 ngôi Đức Chúa Trời , thì mình không thờ , không phục vụ , không cầu nguyện (điển hình là .. Mary không nằm trong 3 ngôi Đức Chúa Trời)
2. Không làm hình tượng .... nếu hình tượng đó chỉ là 1 tác phẩm art cho đẹp cho ngắm , thì không sao .... nhưng nếu hình tượng đó dựng lên cho mình phủ phục xuống , quỳ xuống , cầu nguyện , trông cậy vào , thì không thể nào chấp nhận được
3. Không được dùng Danh Chúa 1 cách bửa bãi ... mình có thể dùng Danh Chúa để cầu nguyện , cảm tạ , ca ngợi ... nhưng mình không nên dùng Danh Chúa 1 cách vô ý thức , ti dụ như cứ mở miệng ra là có thói quen TRỜI ƠI , CHỜI ƠI 1 cách vô ý thức . Vân không biết ngày xưa Vân có thói quen này không ?? nhưng tứ khi biết điều răn này , Vân tránh khi mở miệng là cứ "Trời ơi , Chời ơi" , dùng Danh Chúa 1 cách bừa bải
4. Nghĩ ngày Sabbath ... đây là 1 đề tài Chúa Jesus và các thầy tế lễ hay tranh cải , họ cứ đi theo Chúa Jesus , rình coi Ngài có chữa ai vào ngày Sabbath không , thì họ kiện cáo Ngài .. mình phải hiểu ý Chúa Jesus nói về ngày Sabbath , mình dùng ngày này để thờ phượng Chúa , hay giúp đở ai đó .. chứ không phải hễ ai sắp chết vào ngày này, mình cũng để yên cho họ chết , không giúp đở họ , vì mình cho rằng "Chúa dạy mình nghĩ vào ngày Sabbath , không làm gì động tới móng tay mình cả" .... Btw, keep in mind, ngày này là Saturday , chứ không phải là Sunday ... Nhưng chúng ta đi nhà thờ vào ngày Sunday , chỉ vì đây là ngày đầu tiên của tuần , chứ đúng ra , Sunday không phải là ngày Sabbath , Saturday mới là ngày Sabbath.
***
6 điều răn cuối giữa "người khác" và mình
1. Hiếu kính cha mẹ ... có 2 vấn đề tranh cải trong điều răn này .. mình hảy tìm hiểu sâu vào , để hiểu về 2 cái tranh cải ở đây
- dựa vào điều răn này , CG cho rằng họ phải thờ Mary , vì Mary là mẹ của Chúa Jesus ................... họ sai ở điểm , điều răn này dạy mình HIẾU KÍNH CHA MẸ MÌNH , NGƯỜI SANH RA MÌNH , chứ điều răn này hoàn toàn không dính líu gì tới Mary , vì Mary đâu có sanh mình ra đâu ?? ................ mà nếu Kinh thánh muốn mình thờ Mary vì Mary sanh Chúa Jesus ra , Kinh thánh phải nói rỏ ràng "các con phải thờ Mary , vì Mary là mẹ Chúa Jesus" ........... nhưng Kinh thánh hoàn toàn , i mean , hoàn toàn ................. không hề nói câu này
- có 1 số người trách sao người Tin lành không "thờ cúng cha mẹ trên bàn thờ sau khi họ chết" ??? ... Chúa không hề dạy chúng ta bất hiếu với cha mẹ , Chúa không hề dạy như vậy , trái lại , câu Kinh thánh này chứng minh CHUÁ DẠY CHÚNG TA PHẢI CÓ HIẾU KÍNH CHA MẸ , NHƯNG KHI HỌ CÒN SỐNG KÌA ........ có nhiều người , khi cha mẹ còn sống , thì bất hiểu , không lo gì cho cha mẹ ...... nhưng khi cha mẹ chết rồi , thì lập bàn thờ thiệt lớn để thờ cha mẹ , họ chết rồi , mình lập bàn thờ , thắp nhang mỗi ngày , họ nhận được gì ???
2. Chớ giết người ... cái này thì rỏ rồi ... nhưng ở đây , Vân muốn nêu lên 1 điểm mà chúng ta cần suy nghĩ ... LUẬT CON NGƯỜI vs. LUẬT CHUÁ ... 2 luật này , nhìn sơ qua , thì mình thấy nó gần như giống nhau ... nhưng thật sự nếu để ý kỹ , thì mình sẻ thấy nó không hoàn toàn giống nhau ... tĩ dụ , luật con người không cấm thờ hình tượng ... nhưng luật Chúa thì cấm thờ hình tượng ... nên mình coi kỹ , đừng bao giờ lẫn lộn , cho rằng Luật con người như thế nào thì Luật Chúa y chang như vậy , là mình sai rồi đó .
3. Chớ phạm tội tà dâm ... Chúa dựng nên người đàn ông và người đàn bà , Ngài kết hợp họ lại với nhau (cặp vợ chồng đầu tiên là Adam và Eva) ... những gì liên hệ tới sex "ngoài vợ chồng" thì bị coi như là tà dâm ... tĩ dụ như ... không phải vợ chồng mà sex với nhau , hay đồng tình luyến ái , hay mình xem những gì có tính cách khiêu dâm , hay hiếp dâm ... đều là đi ngược lại với Kinh thánh
4. Chớ trộm cướp
5. Chớ làm chứng dối cho kẽ lân cận mình ... hay nói cách khác "chuyện có nói không , chuyện không nói có" thì không nên
6. Đừng tham những gì thuộc về người khác ... tỉ dụ họ có nhà đẹp , vợ đẹp , job đẹp , con đẹp hay giỏi .. mình đừng tham những gì thuộc về họ (mà hãy bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình , và sống sao cho đẹp lòng Chúa) :high-five-smiley-emoticon:
Vân "ngăn" ra cho rỏ ràng , để chúng ta thấy rỏ 10 điều răn này
Keep in mind ...
4 điều răn đầu ... là nói về giữa Chúa và mình
6 điều răn cuối ... là nói về giữa người khác và mình
***
Nói 1 cách ngắn gọn lại là thế nào ???
4 điều răn đầu giữa "Chúa" và mình
1. Chỉ thờ 1 mình Chúa thôi (tức là chỉ 3 Ngôi Đức Chúa Trời thôi) .... ai không thuộc vào 3 ngôi Đức Chúa Trời , thì mình không thờ , không phục vụ , không cầu nguyện (điển hình là .. Mary không nằm trong 3 ngôi Đức Chúa Trời)
2. Không làm hình tượng .... nếu hình tượng đó chỉ là 1 tác phẩm art cho đẹp cho ngắm , thì không sao .... nhưng nếu hình tượng đó dựng lên cho mình phủ phục xuống , quỳ xuống , cầu nguyện , trông cậy vào , thì không thể nào chấp nhận được
3. Không được dùng Danh Chúa 1 cách bửa bãi ... mình có thể dùng Danh Chúa để cầu nguyện , cảm tạ , ca ngợi ... nhưng mình không nên dùng Danh Chúa 1 cách vô ý thức , ti dụ như cứ mở miệng ra là có thói quen TRỜI ƠI , CHỜI ƠI 1 cách vô ý thức . Vân không biết ngày xưa Vân có thói quen này không ?? nhưng tứ khi biết điều răn này , Vân tránh khi mở miệng là cứ "Trời ơi , Chời ơi" , dùng Danh Chúa 1 cách bừa bải
4. Nghĩ ngày Sabbath ... đây là 1 đề tài Chúa Jesus và các thầy tế lễ hay tranh cải , họ cứ đi theo Chúa Jesus , rình coi Ngài có chữa ai vào ngày Sabbath không , thì họ kiện cáo Ngài .. mình phải hiểu ý Chúa Jesus nói về ngày Sabbath , mình dùng ngày này để thờ phượng Chúa , hay giúp đở ai đó .. chứ không phải hễ ai sắp chết vào ngày này, mình cũng để yên cho họ chết , không giúp đở họ , vì mình cho rằng "Chúa dạy mình nghĩ vào ngày Sabbath , không làm gì động tới móng tay mình cả" .... Btw, keep in mind, ngày này là Saturday , chứ không phải là Sunday ... Nhưng chúng ta đi nhà thờ vào ngày Sunday , chỉ vì đây là ngày đầu tiên của tuần , chứ đúng ra , Sunday không phải là ngày Sabbath , Saturday mới là ngày Sabbath.
***
6 điều răn cuối giữa "người khác" và mình
1. Hiếu kính cha mẹ ... có 2 vấn đề tranh cải trong điều răn này .. mình hảy tìm hiểu sâu vào , để hiểu về 2 cái tranh cải ở đây
- dựa vào điều răn này , CG cho rằng họ phải thờ Mary , vì Mary là mẹ của Chúa Jesus ................... họ sai ở điểm , điều răn này dạy mình HIẾU KÍNH CHA MẸ MÌNH , NGƯỜI SANH RA MÌNH , chứ điều răn này hoàn toàn không dính líu gì tới Mary , vì Mary đâu có sanh mình ra đâu ?? ................ mà nếu Kinh thánh muốn mình thờ Mary vì Mary sanh Chúa Jesus ra , Kinh thánh phải nói rỏ ràng "các con phải thờ Mary , vì Mary là mẹ Chúa Jesus" ........... nhưng Kinh thánh hoàn toàn , i mean , hoàn toàn ................. không hề nói câu này
- có 1 số người trách sao người Tin lành không "thờ cúng cha mẹ trên bàn thờ sau khi họ chết" ??? ... Chúa không hề dạy chúng ta bất hiếu với cha mẹ , Chúa không hề dạy như vậy , trái lại , câu Kinh thánh này chứng minh CHUÁ DẠY CHÚNG TA PHẢI CÓ HIẾU KÍNH CHA MẸ , NHƯNG KHI HỌ CÒN SỐNG KÌA ........ có nhiều người , khi cha mẹ còn sống , thì bất hiểu , không lo gì cho cha mẹ ...... nhưng khi cha mẹ chết rồi , thì lập bàn thờ thiệt lớn để thờ cha mẹ , họ chết rồi , mình lập bàn thờ , thắp nhang mỗi ngày , họ nhận được gì ???
2. Chớ giết người ... cái này thì rỏ rồi ... nhưng ở đây , Vân muốn nêu lên 1 điểm mà chúng ta cần suy nghĩ ... LUẬT CON NGƯỜI vs. LUẬT CHUÁ ... 2 luật này , nhìn sơ qua , thì mình thấy nó gần như giống nhau ... nhưng thật sự nếu để ý kỹ , thì mình sẻ thấy nó không hoàn toàn giống nhau ... tĩ dụ , luật con người không cấm thờ hình tượng ... nhưng luật Chúa thì cấm thờ hình tượng ... nên mình coi kỹ , đừng bao giờ lẫn lộn , cho rằng Luật con người như thế nào thì Luật Chúa y chang như vậy , là mình sai rồi đó .
3. Chớ phạm tội tà dâm ... Chúa dựng nên người đàn ông và người đàn bà , Ngài kết hợp họ lại với nhau (cặp vợ chồng đầu tiên là Adam và Eva) ... những gì liên hệ tới sex "ngoài vợ chồng" thì bị coi như là tà dâm ... tĩ dụ như ... không phải vợ chồng mà sex với nhau , hay đồng tình luyến ái , hay mình xem những gì có tính cách khiêu dâm , hay hiếp dâm ... đều là đi ngược lại với Kinh thánh
4. Chớ trộm cướp
5. Chớ làm chứng dối cho kẽ lân cận mình ... hay nói cách khác "chuyện có nói không , chuyện không nói có" thì không nên
6. Đừng tham những gì thuộc về người khác ... tỉ dụ họ có nhà đẹp , vợ đẹp , job đẹp , con đẹp hay giỏi .. mình đừng tham những gì thuộc về họ (mà hãy bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình , và sống sao cho đẹp lòng Chúa) :high-five-smiley-emoticon: