Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-04-27, 04:34 PM)RungHoang Wrote: Không hiểu  :thinking-face4:

- Công : Tấn công ?
- Dung : dung hoà, hay giun ?
-Ngôn : ngôn sứ ?
và .... chua như trái hạnh ... kakaka...... Lol   :banana.dance: .....

:chay: :chay:

Ah, anh RungHoang định nghĩa của anh như trên kia là giành cho mí mụ Công Dung Ngôn Hạnh hàng giả mạo.  Biggrin

Nhìn bề ngoài thì ai cũng bị bé cái nhầm, rớ vào thì phỏng tay, đụng đến thì terrible. Có người thì bảo mí mụ í là hyporite.  Biggrin

Còn chị Hoa Sa Mạc là Công Dung Ngôn Hạnh chính hiệu con nai vàng mờ anh. Vàng không sợ lửa. Chị ấy rất thẳng thắn, thành thật và đáng yêu.  love  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by Phương Vy - 2018-04-27, 05:21 PM