2018-04-26, 10:49 AM
Anh caothang cho anatta bẻ cua một chút về chữ Buông (Xả).
Ở đời những chuyện phiền muộn mình vướng phải và thay đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác cũng là cái hay. Ít ra mình bớt phiền não, bớt ray rứt, xốn xang, bất an. Nhưng phiền muộn vẫn còn ngủ ngầm đó. Có nhiều bài luận người ta bàn tán về "tâm bất động trước tám ngọn gió đời". Để được như vậy, theo tôi hiểu thì ít nhất người đó cũng đắc được Định hoặc một bậc thiền trong Chánh Định (Sơ... đến Tứ). Vì có đắc được định thì cái tâm Hành Xả -- thuộc về Tứ Vô Lượng Tâm -- mới sanh khởi đủ mạnh để khiến cho tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời.
Ở đời những chuyện phiền muộn mình vướng phải và thay đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác cũng là cái hay. Ít ra mình bớt phiền não, bớt ray rứt, xốn xang, bất an. Nhưng phiền muộn vẫn còn ngủ ngầm đó. Có nhiều bài luận người ta bàn tán về "tâm bất động trước tám ngọn gió đời". Để được như vậy, theo tôi hiểu thì ít nhất người đó cũng đắc được Định hoặc một bậc thiền trong Chánh Định (Sơ... đến Tứ). Vì có đắc được định thì cái tâm Hành Xả -- thuộc về Tứ Vô Lượng Tâm -- mới sanh khởi đủ mạnh để khiến cho tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore