Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-04-25, 02:56 PM)KimAnh Wrote: Món này thấy ngon đó sis Clap , vịt nấu chao ăn cái vị nó ra sao hả sis DF ? . KA có ăn qua chỉ 1 lần duy nhất do bạn đãi nhưng tại chưa bao giờ ăn nên không biết đúng mùi vị không . Tới giờ KA cũng không biết vịt nấu chao nó có vị gì trong đó ? .   Món này có chao, môn và vịt mà sao nhỏ bạn nấu ăn ra không giống ai . Biggrin

Cám ơn KA;

Vịt thì hay có mỡ, nên ăn một mình sẽ ngậy, mình bỏ khoai môn vô và rau muống vô, cộng với chao vì các vị này đi với nhau rất hợp, sau khi nấu xong

Thịt mềm nhớ nước dừa, và thơm mùi khoai và chao
Khoai thì ngọt ngọt, mặn mặn, béo, bùi, thơm chao thơm thịt
Rau muống sẽ hút hết mấy chất béo của mỡ, chao, và bùi của khoai môn khi vài miếng mềm và hoà tan vào nước soup

Nói chung là ăn mê lắm ...3 đứa vịt, khoai, rau đứng riêng ăn ok, nhưng khi chúng tam ca thì mê mẫn dạ dày  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by DesertFlower - 2018-04-25, 03:02 PM