2026-02-01, 02:12 PM
(2026-01-28, 08:39 PM)lưu ly phố Wrote: Ah thì ra vậy, để hôm nao chị thử, cảm ơn TeaOla.
Tuần rồi chị đi ăn MdDonald's, ăn không hết phần khoai, đem về vì nó to quá. Để tủ lạnh hai ngày cũng không biết làm sao ăn, đi lên hỏi Chat làm poutine. May là nhà còn cheese, 2,3 loại. Chat chỉ chị làm có 5 phút là có đĩa poutine ăn tối, dã chiến. Bên em chắc không có món này nhưng cũng dễ làm lắm.
Bên chị ngày lễ người ta thường món gì vậy chị? hay chị chia sẽ mấy món ăn mà nên thử khi qua bên đó
Chị chia sẽ món poutine đi em sẽ thử làm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!

