2026-01-04, 11:10 PM
(2026-01-04, 10:57 AM)Ech Wrote: Đại khái diễn tả về một cô gái vượt qua những sóng gió cuộc đời thôi, đâu có gì bí hiễm đâu
Nhìn hình thì Jay tưởng tượng một bể dâu mà có lẽ rất ít có ai cỏ thể xưng là chưa qua bao giờ.
(2026-01-04, 02:05 PM)phai Wrote: Nói thêm, chẳng đơn giản là chỉ có những chậu hoa quanh đời đâu. Mỗi người đều có một cuộc chèo chống khác nhau, có nhiều điều không biết kể cho ai nghe nữa kìa.
Vốn đời là bể khổ
Jay nghĩ chuyện chèo chống trong cuộc đời này, nói ra thì thế nào cũng có người đồng thuyền, vì có ai mà không có những băn khoăn khoải trong cuộc sống chứ...
(2026-01-04, 03:13 PM)Lý MạcSầu Wrote: Đây là LMS phiên bản Vietnam hả anh Phai![]()
Thường thấy anh Phai lấy cây, hoa làm niềm vui, nên Sầu chọc cho vui Mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai thấy nỗi niềm đau của ai phải không? Nhất là đàn ông không thích than vãn.
Cầu xin mọi người vượt qua bể khổ cuộc đời![]()
![]()
Jay luôn cảm ơn những cảm thông, tình bạn như mình đang có ở VB, như là tìm được người đồng thuyền và đồng hành khi cuộc đời giở chứng, gây trắc trở.
(2026-01-04, 05:14 PM)Dewdrop Wrote: Đúng rồi anh Ech, mỗi người mỗi cảnh![]()
Đồng ý với anh phai
Có khi muốn kể, chia sẽ nhưng không có người muốn nghe; Có khi muốn nghe, nhưng không được lựa chon để chia sẽ
Sầu, Cỏ phá, nhìn rồi cười hihihi vì tự nhiên nghĩ tới "Karate kid"
Phá ngầu quá nha Cỏ. Giầy cao gót có thể được dùng để tự vệ chứ bộ.
Chúc cả nhà một tuần mới an vui, thành công.
p.s. - Thắc mắc khi nào anh Ech đào hoa làm hình sóng gió cuộc đời với 11 tri kỷ...


.