2025-12-30, 03:24 PM
(2025-12-30, 01:59 PM)phai Wrote: Cảm ơn các bạn lúc nào cũng rất độ lượng và rất nhiều ân tình cho phai
Có mấy người bạn thật thân quý ở nơi đây cũng thấy đời rất ấm áp.
![]()
![]()
![]()
Hôm đó quả thật rất là quê độ. Té ở cái vỉa hè cạnh công viên tôi hay chụp từ trên flat xuống, té và nằm chơ vơ giữa lề đường không cách gì gượng dậy nổi may mà có người lái xe trên đường nhìn thấy và họ tấp vào lề dùi dậy và họ hỏi nhà đâu, thấy gần xịt nên họ chở về, ai nói là chỉ có ở hiền mới gặp lành đâu.
Đau quá nên tưới nước không đủ nên vài chậu bonsai và lan gần ngủm rồi, không biết có cứu được không.
Anh Phai về trả lời là vui lắm rồi, giờ còn tin tức của chị Sầu
Nhớ năm ngoái anh có nói có té một lần đúng không? Ấy thôi anh Phai chịu khó mang crampons mỗi khi ra ngoài mà bị frezzing rain đi, hay sắm cái cane như LL nè hihi, sáng đọc thấy thống kê người ta gọi urgence tới gần cả 100 lần/giờ vì vụ té hai ngày này đó.
Anh Phai dưỡng sức nghỉ ngơi, muốn mua gì thì online giao hàng cho an toàn nhen.

