2025-10-19, 01:20 PM
Sau vài ngày u ám, chớm lạnh và trận mưa vừa đủ, thời tiết chuyển mình ấm hơn vào cuối tuần
Ngắm nắng sớm lấp lánh trên những đoá hoa còn đọng giọt nước (không phải giọt sương nhe), và vẫn thế tiếng chim kêu ríu rít, lòng lặng im và bình thản đến ... lạ
Dòng suy nghĩ được cố tình chuyển hướng về những chuyện cỏn con vui vui
~ Ngày nọ theo thói quen dừng lại làn ranh ngoài cùng dùng để quẹo. Lần này được chiếm chổ đầu tiên tha hồ ngó quanh quẩn, hết chổ ngó, ngó riết vào cái đèn khi nào mới chịu đổi qua màu yêu thích, ngoài màu vàng cam. Thiệt, đôi khi cẩn thận, chậm chạp cũng được điểm A cộng. Xe vừa từ từ chuyển bánh, xe kế bên cũng là làn ranh dùng để quẹo, đi 1 vòng lả lướt chữ U. Mèn ui, tới lúc cần nhanh, cũng như tia chớp ấy chứ, thắng 1 cái rẹt, không thôi ủi ngang hông cái xe đi ngang xương rồi. May quá chắc xe sau cũng thuộc kiểu của mình bắt đầu đi rề rề, nên mình không bị ủi sau, gọi là đ. ít xe. Tim đập hơi lỗi nhịp nhưng rồi tự nhiên bật cười, không biết chị ta của xe đó có biết là vừa quẹo ngang tàng không nữa. Mình còn nguyên vẹn là "cười đi em ơi"!!!!
~ Cũng là chuyện xe, lần này đi thẳng vòng vòng trong bãi đậu xe à nhe, biết chốn này hiểm nguy tàn là tay lái lụa, nên tà tà cho chắc ăn. Từ đâu 1 anh hùng từ làn ranh bên kia đi 1 đường xéo như tên bắn 45 độ qua ngay trước đầu xe rồi đậu cái rẹt vô chổ đậu xe ngay bên phải của xe mình đang đi hướng ngược lại. Tim đập lô tô, mà thôi cũng kệ, tập cho tim phẻ mạnh. !!!!
~ Mũi xụt xịt, thỉnh thoảng ho khúc khắc, đầu hơi nặng nặng, làm việc si nghĩ có phần giảm ... năng suất. Ghé chợ mua ít đồ nấu phở gà, ăn luôn cho tới ít nhất là hết cuối tuần. Dân làm biếng mà lị. Đẩy xe chậm "từng bước từng bước thầm", vì muốn nhanh cũng không được, chợ cuối ngày luôn bận rộn, đông đúc. Bổng đâu tiếng kêu thánh thót, từ bên kia sông được ngăn lại bởi những ngăn kệ bày đồ bán chính giữa qua tuốt bên này sông, "Mua bí về nấu canh cho ..., 1 cái tên Mỹ khá hay. Đương nhiên phải hướng tầm mắt, cũng có hơi chút tò mò, chút thôi, qua bên bển nhìn chứ. Người mẹ dáng cao ốm dể nhìn, khoảng chừng chưa tới 30, đang tìm cách đẩy xe trong có em bé vượt qua bên này. Thằng bé, dể thương thiệt, đang cầm bình, bình tỉnh giữa dòng đời náo nhiệt. Nghĩ mình tò mò vậy là vượt quá tiêu chuẩn rồi, đẩy xe đi, né 1 ông cở chừng già hơn mình, đang lựa bí. Vậy mà cũng không cho mình yên, giật bắn cả cái mình, quay đầu lại, cô gái với chiếc xe, trong có em bé, đang đứng kế bên cái ông nớ thỏ thẻ, "... Mình có ăn bí luôn không?" . Lần này là dọt đi thiệt à nhe. Sao mà rước vào cho khổ đời vậy chứ, ủa lộn, khi thằng bé lớn chút nữa lẫm chẫm đi rồi chạy, ... Mình ... tha hồ rượt theo. Cũng vui í nhỉ !!!!
~ Còn nữa những ... càm ràm. Nhưng nắng đã lên cao. Chúc các bạn yên bình.
Ngắm nắng sớm lấp lánh trên những đoá hoa còn đọng giọt nước (không phải giọt sương nhe), và vẫn thế tiếng chim kêu ríu rít, lòng lặng im và bình thản đến ... lạ
Dòng suy nghĩ được cố tình chuyển hướng về những chuyện cỏn con vui vui
~ Ngày nọ theo thói quen dừng lại làn ranh ngoài cùng dùng để quẹo. Lần này được chiếm chổ đầu tiên tha hồ ngó quanh quẩn, hết chổ ngó, ngó riết vào cái đèn khi nào mới chịu đổi qua màu yêu thích, ngoài màu vàng cam. Thiệt, đôi khi cẩn thận, chậm chạp cũng được điểm A cộng. Xe vừa từ từ chuyển bánh, xe kế bên cũng là làn ranh dùng để quẹo, đi 1 vòng lả lướt chữ U. Mèn ui, tới lúc cần nhanh, cũng như tia chớp ấy chứ, thắng 1 cái rẹt, không thôi ủi ngang hông cái xe đi ngang xương rồi. May quá chắc xe sau cũng thuộc kiểu của mình bắt đầu đi rề rề, nên mình không bị ủi sau, gọi là đ. ít xe. Tim đập hơi lỗi nhịp nhưng rồi tự nhiên bật cười, không biết chị ta của xe đó có biết là vừa quẹo ngang tàng không nữa. Mình còn nguyên vẹn là "cười đi em ơi"!!!!
~ Cũng là chuyện xe, lần này đi thẳng vòng vòng trong bãi đậu xe à nhe, biết chốn này hiểm nguy tàn là tay lái lụa, nên tà tà cho chắc ăn. Từ đâu 1 anh hùng từ làn ranh bên kia đi 1 đường xéo như tên bắn 45 độ qua ngay trước đầu xe rồi đậu cái rẹt vô chổ đậu xe ngay bên phải của xe mình đang đi hướng ngược lại. Tim đập lô tô, mà thôi cũng kệ, tập cho tim phẻ mạnh. !!!!
~ Mũi xụt xịt, thỉnh thoảng ho khúc khắc, đầu hơi nặng nặng, làm việc si nghĩ có phần giảm ... năng suất. Ghé chợ mua ít đồ nấu phở gà, ăn luôn cho tới ít nhất là hết cuối tuần. Dân làm biếng mà lị. Đẩy xe chậm "từng bước từng bước thầm", vì muốn nhanh cũng không được, chợ cuối ngày luôn bận rộn, đông đúc. Bổng đâu tiếng kêu thánh thót, từ bên kia sông được ngăn lại bởi những ngăn kệ bày đồ bán chính giữa qua tuốt bên này sông, "Mua bí về nấu canh cho ..., 1 cái tên Mỹ khá hay. Đương nhiên phải hướng tầm mắt, cũng có hơi chút tò mò, chút thôi, qua bên bển nhìn chứ. Người mẹ dáng cao ốm dể nhìn, khoảng chừng chưa tới 30, đang tìm cách đẩy xe trong có em bé vượt qua bên này. Thằng bé, dể thương thiệt, đang cầm bình, bình tỉnh giữa dòng đời náo nhiệt. Nghĩ mình tò mò vậy là vượt quá tiêu chuẩn rồi, đẩy xe đi, né 1 ông cở chừng già hơn mình, đang lựa bí. Vậy mà cũng không cho mình yên, giật bắn cả cái mình, quay đầu lại, cô gái với chiếc xe, trong có em bé, đang đứng kế bên cái ông nớ thỏ thẻ, "... Mình có ăn bí luôn không?" . Lần này là dọt đi thiệt à nhe. Sao mà rước vào cho khổ đời vậy chứ, ủa lộn, khi thằng bé lớn chút nữa lẫm chẫm đi rồi chạy, ... Mình ... tha hồ rượt theo. Cũng vui í nhỉ !!!!
~ Còn nữa những ... càm ràm. Nhưng nắng đã lên cao. Chúc các bạn yên bình.
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ
Dd)
![[Image: avatar-10.webp]](https://i.postimg.cc/vHYtwnc9/avatar-10.webp)
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ
Dd)



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)