2025-07-30, 12:44 PM
(2025-07-30, 10:02 AM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai, mùa hè ngắn ngủi, nên có dịp hãy cứ vui chơi thoải mái vì thời gian vun vút qua mau lắm.... các cơ hội họp mặt còn có được rất là quý giá vì đôi khi còn phải hợp người hợp tính hợp mình nữa hihi. Anh Phai giữ sức khỏe![]()
để đi chơi tiếp nhen. Nghe ve đang râm ran bên ngoài mà năm nay có lúc rất thích nắng có lúc lại sợ nắng
Sống trầm lặng quen rồi nên nhiều khi phải đi thôi chứ không hề muốn. Chỗ anh phai ở chỉ có anh và ông anh kế, ổng có nhà lớn nên họ hàng qua là ở nhà ổng rồi bốc anh qua chơi.
LL nói đúng, dù là họ hàng nhưng cũng hạp hay không nữa. Như cái nhóm này, cũng dễ thương nhưng họ sống ở khu di cư (Cái Sắn) gần hết thời gian ở VN rồi qua Mỹ nên nhiều thứ thấy không hạp. Ra đường thì ồn ào, nói cười rổn rảng, gọi nhau ơi ới anh phai nghe mà cứ tưởng mình đang đứng giữa chợ ... Ông Tạ

Trời thì nóng mà nghe họ rổn rảng làm phát mệt, về tới nhà mệt thiệt nên bịnh luôn. Cũng may chỉ phải đi chung một ngày, giờ họ đi mấy chỗ xa rồi từ đó họ về Mỹ lại.