2018-04-24, 10:06 AM
Vân nhớ nhiều cái Pastor John giãng , dĩ nhiên nhớ mập mờ trong trí óc Vân
nhưng có 1 cái ngắn gọn mà Vân nhớ rất rõ .. đó là .... ÔNG KHÔNG TIN VÀO 2 CHỮ "GOOD LUCK"
vì theo ông ... trong cuộc sống này , không có gì gọi là "good luck , hay bad luck" cả
hay nói cách khác .... không có chuyện LUCK trong cuộc sống này
VÌ MỌI CHUYỆN XÃY RA TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , ĐỀU ĐƯỢC TỄ TRỊ BỞI CHUÁ , ĐỀU CÓ BÀN TAY CHÚA NHÚNG VÀO
CHỨ KHÔNG CÓ LUCK HAY LUCKY TRONG ĐÓ
TỪ CHUYỆN NHỎ ĐẾN CHUYỆN LỚN
TỪ CHUYỆN TỐT HAY CHUYỆN XẤU
ĐỀU CÓ BÀN TAY CHUÁ NHÚNG VÀO
:dance:
Chổ này , mình nên hiểu vấn đề là như thế nào ??
Có phải Chúa chịu trách nhiệm hoàn toàn những chuyện gì xãy ra trong đời sống mình không ??
Có phải mình chỉ là 1 thằng bù nhìn không ??
Vân không nghĩ như vậy
Chúa không cho mình là 1 thằng bù nhìn ... Chúa cho mình CÓ QUYỀN LỰA CHỌN MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
NHƯNG THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG VIỆC LỰA CHỌN CUẢ MÌNH , LÀ NẰM TRONG TAY CHUÁ
CHỨ KHÔNG CÓ LUCK HAY KHÔNG LUCK GÌ TRONG ĐÓ CẢ
đồng thời , SAU NÀY MÌNH BỊ PHÁN XÉT , CŨNG LÀ DO SỰ LỰA CHỌN MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
nói tóm lại thi sao ??
CHUÁ KHÔNG ĐỘC TÀI , CHUÁ CHO MÌNH SỰ TỰ DO CHỌN LỰA MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
KẾT QUẢ
- THÀNH TỰU HAY THẤT BẠI LÀ DO Ý CHUÁ (mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên)
- SAU NÀY MÌNH CÓ BỊ PHÁN XÉT (là cũng dựa trên sự chọn lựa của chính mình)
nhưng có 1 cái ngắn gọn mà Vân nhớ rất rõ .. đó là .... ÔNG KHÔNG TIN VÀO 2 CHỮ "GOOD LUCK"
vì theo ông ... trong cuộc sống này , không có gì gọi là "good luck , hay bad luck" cả
hay nói cách khác .... không có chuyện LUCK trong cuộc sống này
VÌ MỌI CHUYỆN XÃY RA TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , ĐỀU ĐƯỢC TỄ TRỊ BỞI CHUÁ , ĐỀU CÓ BÀN TAY CHÚA NHÚNG VÀO
CHỨ KHÔNG CÓ LUCK HAY LUCKY TRONG ĐÓ
TỪ CHUYỆN NHỎ ĐẾN CHUYỆN LỚN
TỪ CHUYỆN TỐT HAY CHUYỆN XẤU
ĐỀU CÓ BÀN TAY CHUÁ NHÚNG VÀO
:dance:
Chổ này , mình nên hiểu vấn đề là như thế nào ??
Có phải Chúa chịu trách nhiệm hoàn toàn những chuyện gì xãy ra trong đời sống mình không ??
Có phải mình chỉ là 1 thằng bù nhìn không ??
Vân không nghĩ như vậy
Chúa không cho mình là 1 thằng bù nhìn ... Chúa cho mình CÓ QUYỀN LỰA CHỌN MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
NHƯNG THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG VIỆC LỰA CHỌN CUẢ MÌNH , LÀ NẰM TRONG TAY CHUÁ
CHỨ KHÔNG CÓ LUCK HAY KHÔNG LUCK GÌ TRONG ĐÓ CẢ
đồng thời , SAU NÀY MÌNH BỊ PHÁN XÉT , CŨNG LÀ DO SỰ LỰA CHỌN MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
nói tóm lại thi sao ??
CHUÁ KHÔNG ĐỘC TÀI , CHUÁ CHO MÌNH SỰ TỰ DO CHỌN LỰA MÌNH MUỐN LÀM VIỆC GÌ
KẾT QUẢ
- THÀNH TỰU HAY THẤT BẠI LÀ DO Ý CHUÁ (mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên)
- SAU NÀY MÌNH CÓ BỊ PHÁN XÉT (là cũng dựa trên sự chọn lựa của chính mình)