2025-06-26, 09:19 AM
(2025-06-25, 08:12 PM)phai Wrote: Mới đó mà cũng hơn 1 tháng rồi.
Hôm nay lôi chú tiểu ra trồng cho thẳng thắn người nhưng nhìn lạ thì hỏng bét rồi em Cỏ ơi. Chú tiểu vốn hồng hào lý lắc như vậy thế mà sau hơn tháng bị bó đất hành hạ mặt chú đã thành rỗ hoa.
Té ra chú ta vốn được làm bằng gốm rồi phủ lên một lớp sơn không mấy tốt nên không chống được nước nên sau mấy tuần bị bó đất lớp sơn đã loang lổ làm mặt chú thành lùi xùi như mắc phong cùi.
Tội cho chú tiểu nhưng nếu chú không bị tan rả thì khi cây và rể phát triển mạnh rồi hy vọng là anh phai sẽ có cách khắc phục những đốm rổ hoa đó cho chú.
Rất vui vì thấy anh phai trở lại với diễn đàn. Muốn đăng báo tìm người lạc mấy lần mà không dám vì biết anh đang tịnh tâm để chăm lo cho chú tiểu và lão Thái Công. À, chú tiểu thì vậy rồi, còn lão Thái Cực Sư Phụ có bị sao không anh phai? Cầu mong lão không bị gì!
Chúc anh phai một ngày Thứ Năm thật vui.

