2025-06-22, 10:07 PM
(2025-06-22, 12:10 PM)phai Wrote: Hi Cỏ, phẻ không?
Lúc đó anh phai cũng thoáng nghĩ như vậy nhưng nghĩ lại cũng không thấy hợp lý. Có thể là nó là đứa sưu tầm đồ cổ nên lâu lâu ghé vào mấy thrift stores cho vui.
Hoa màu vàng cam đẹp mà lại 100% thì hạp ý ai ai đó quá mà.
Mấy nhóm bonsai anh phai cũng không có gì nhiều để góp vì nhiều người ở miền ấm áp nên có nhiều cây đẹp mê hồn. Anh phai chỉ có vài loại "quái chiêu" lâu lâu đem ra gây tranh cãi thôi.
Mấy bữa trước anh phai tự nhiên cũng có cái ý tưởng giống anh Ếch viết bên kia "không biết mình còn lại được bao nhiêu mùa hè nữa", nghĩ như vậy nên anh phai lang thang xuống phố để ngắm nhìn và vui với mùa hè. Lang thang như vậy được một tuần thì ... đổ bịnh, tới giờ vẫn còn ... nhức mỏi đôi vai
.
Anh phai cưng, người thích hoa vàng ngắm vui, mình thích vàng cam cũng vui và vui hơn khi có người cùng vui.
Cỏ cũng thoáng nghĩ như hai anh, thoảng trầm tư rồi sao giờ. Vẫn phải nở nụ cười, người vui, mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng và cứ thế qua ngày tháng. Khì khì
Anh phai sớm khỏe, giấc lành nhe
Hi LL shương, ngủ ngon, tuần mới suông sẻ nhe

