2025-04-06, 01:15 AM
TIN TỨC: Trump đánh thuế... chim cánh cụt
Bọn thổ tả cười hả hê:
“Ổng đánh thuế cả đảo kg người! Mất trí rồi hả?”
Ừ, nghe tưởng như trò đùa.
Nhưng nhìn dữ liệu năm 2022: đảo Heard & McDonald – nơi chỉ có chim cánh cụt, hải cẩu và gió biển lại xuất sang Mỹ tới 1.4 triệu đô hàng điện tử và máy móc.
Đảo này cách Úc hơn 2,400 miles, kg có dân, kg có nhà máy, kg điện, kg internet.
Chỉ có mỗi cái giấy tờ sạch, thuế nhẹ, và kg ai soi.
5 năm trước, xuất khẩu lẹt đẹt vài chục ngàn. Tự nhiên 2022 vọt lên 1.4 triệu.
Nghe giống phép màu kinh tế?
Kg. Chỉ là chiêu dán nhãn khéo từ nơi kg ai buồn kiểm chứng. 😎
Tụi fake news thì lo làm meme.
Trump thì nhìn thấy chỗ mờ và đánh thuế thẳng tay. Vì ở đó có hàng, có dòng tiền, có lách luật.
Chứ ai tỉnh thì hiểu - đảo hoang chỉ hoang về mặt địa lý. Trên giấy tờ, nó có thể “nở hoa”.
Úc cũng thở dài:
"No place is safe anymore."
Tiếng thở dài khi nhận ra rằng ngay cả hoang đảo cũng biết… kinh doanh. 😆
Moral of the story:
Đừng để vài con chim cánh cụt làm bạn mù thông tin.
Đảo kg người chưa chắc kg có gì. Có khi lại là nơi “giặt sạch” cả triệu đô hàng hoá.
Và nếu đánh thuế lên mấy nơi đó, thì... đó là người nhìn ra trò chơi.
Còn bạn, vẫn tin vào fake news và tiếng gáy của thổ tả à?😏
Link để kiểm chứng:
Dữ liệu thương mại Mỹ – Heard & McDonald năm 2022 (US Census)
https://www.census.gov/foreign-trade/bal....html#2022
https://wits.worldbank.org/CountryProfil...all-groups
https://alfred.stlouisfed.org/series?seid=IMP6029
EU cũng chẳng tốt lành gì. 😂
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_result...nds_en.pdf
Tóm tắt:
https://www.theguardian.com/australia-ne...xA6o-VAzuw
Bọn thổ tả cười hả hê:
“Ổng đánh thuế cả đảo kg người! Mất trí rồi hả?”
Ừ, nghe tưởng như trò đùa.
Nhưng nhìn dữ liệu năm 2022: đảo Heard & McDonald – nơi chỉ có chim cánh cụt, hải cẩu và gió biển lại xuất sang Mỹ tới 1.4 triệu đô hàng điện tử và máy móc.
Đảo này cách Úc hơn 2,400 miles, kg có dân, kg có nhà máy, kg điện, kg internet.
Chỉ có mỗi cái giấy tờ sạch, thuế nhẹ, và kg ai soi.
5 năm trước, xuất khẩu lẹt đẹt vài chục ngàn. Tự nhiên 2022 vọt lên 1.4 triệu.
Nghe giống phép màu kinh tế?
Kg. Chỉ là chiêu dán nhãn khéo từ nơi kg ai buồn kiểm chứng. 😎
Tụi fake news thì lo làm meme.
Trump thì nhìn thấy chỗ mờ và đánh thuế thẳng tay. Vì ở đó có hàng, có dòng tiền, có lách luật.
Chứ ai tỉnh thì hiểu - đảo hoang chỉ hoang về mặt địa lý. Trên giấy tờ, nó có thể “nở hoa”.
Úc cũng thở dài:
"No place is safe anymore."
Tiếng thở dài khi nhận ra rằng ngay cả hoang đảo cũng biết… kinh doanh. 😆
Moral of the story:
Đừng để vài con chim cánh cụt làm bạn mù thông tin.
Đảo kg người chưa chắc kg có gì. Có khi lại là nơi “giặt sạch” cả triệu đô hàng hoá.
Và nếu đánh thuế lên mấy nơi đó, thì... đó là người nhìn ra trò chơi.
Còn bạn, vẫn tin vào fake news và tiếng gáy của thổ tả à?😏
Link để kiểm chứng:
Dữ liệu thương mại Mỹ – Heard & McDonald năm 2022 (US Census)
https://www.census.gov/foreign-trade/bal....html#2022
https://wits.worldbank.org/CountryProfil...all-groups
https://alfred.stlouisfed.org/series?seid=IMP6029
EU cũng chẳng tốt lành gì. 😂
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_result...nds_en.pdf
Tóm tắt:
https://www.theguardian.com/australia-ne...xA6o-VAzuw
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.