2025-01-13, 03:41 AM
(2025-01-05, 12:54 PM)TanThu Wrote: Hoa xinh mềm mại như nhung
Quân tử ung dung cũng phải chạm vào
Há chi qua muốn vượt rào
Hưởng vị ngọt ngào lan tỏa hương thơm
Từ nhỏ hiếm khi Thu bị bệnh lặt vặt , tại lăn chai ở ngoài trời mưa nắng , bây giờ nếu ngã bệnh là vào nhà thương , chỉ là thiếu máu , cũng không nặng lắm đâu
Ngoại của nàng Thu mới dám phá cho hai người dính như keo , ngoại của người khác đụng tới là mệt á , thế là ngoại của nàng đang ghìm Thu ?
Cá tánh của họ như vậy , khuyên nhũ uỗng công , như nàng nói ! cứ tùy duyên vậy , khi nào lãnh ngộ được thì mừng
Nghe nói cựu TT Syria hiện đang bệnh , lúc tị nạn qua RUSSIA , trên 20 chiếc máy bay , đô và tài sản rất nhiều , anh đẹp trai lên ngôi , hõng biết do anh PU sắp xếp , chính chị là vậy
Không riêng gì Châu Âu , cá nhân Thu cũng đang chờ , anh Trump ra chiêu gì ? , đánh xập EU thì chưa phải lúc nầy , hiện đang chiến tranh , họ cần nắm chặt tay nhau hơn , bà Marine Le Pen thua cho Macron chỉ vì câu nói ! khi lên ngôi sẽ rời khỏi EU , nhìn tới ngó lui bác Trump không có gì để sợ , họ lo gì hõng biết , người dân Châu Âu cũng biết tình thế , họ vẫn đi làm và chấp nhận lạm phát
Rảnh Thu xem bài chính chị , EU sẽ nghiêng về bên nào ? khi bác Trump giáng đòn , còn nhiều bến đỗ , Thị trường Mỹ thì ngon hơn , dân Mỹ dám ăn dám xài , Pháp cũng vậy , nghèo không có mồng tơi để rớt như Thu cũng xài LV , YSL , Dior , Chanel v...v... mỗi năm SN em trai cũng tặng một món
Trời mưa đất mềm , đào lỗ nhỏ thấy đất sét , trét lên mặt chơi , lọ nghẹ cũng quẹt luôn ,
Ở vùng quê nhiều món ăn lạ , bắt dế cơm nhét đậu phộng vào bụng rồi chiên giòn , thế mà cũng ăn , bây giờ hõng dám
Vụ bị lẹo ở mắt , có thiệt á , mơi mốt Thu kể cho vui , đánh dấm là bả chị xì hơi bên cạnh trai , họn Thu nghe lén rồi chạy ra xa cười
Thu họa bài thơ chính chị với nàng , mấy loại thơ nầy PAPA rất thích
Chúc nàng và Gia Đình , Hạnh Phúc An Vui , mọi sự việc thành công tốt đẹp
![]()
![]()
Ai lại quấy, kẻng sau cơm
Dẫu kiểu tóc bờm quyến rũ hồng nhan
Hoặc câu thánh thót như đàn
Lâng lâng bay bổng chứa chan men tình.
Trước đây THL ít khi bịnh mà bịnh là phải nằm liệt giường. Nhưng dạo gần đây thì tạm gọi là hảo Thiên ý.
hihihihi....Thanks nàng, Thu cũng lựa người để phá chớ bộ hà!

Dzạ, nghe lời nàng vậy.
Tị nạn mà còn đem chi nhiều vậy trời? Vua nước mình nhưng là ma nước họ. Đem nhiều khiến cho lòng tham nổi lên chỉ hại mình chứ ích lợi chi? Ồ! Thì ra ảnh cũng thuộc dòng dõi con nhà nòi hén? Chắc là Iran đề cử nhúng tay vào rồi.
EU và USA có mối quan hệ tốt mà. THL chưa nghe Mỹ có ý đánh sập EU, nhưng Mr. Trump có thể chủ yếu về siết thuế thương mại buôn bán trên toàn cầu, chiến tranh cũng cần phải no mới đánh được chứ.
Nàng xài soang hơn THL, THL học cách xài tiền của Ngoại, kéoooooooooooooooo đồng đô ra....

Lọ thì THL có quẹt khi chơi đánh nẻ hay ô ăn quan đó, còn đất sét thì nặn thành hình này nọ, hay cái nồi nhỏ híu rồi nấu cơm chơi trò buôn bán. Lúc nhỏ đã biết đầu tư roài....hihihi....THL nhớ món dzái mít với xà lách, dưa leo, táp mỡ...trộn vào ăn quên đường về La Mã lun...
THL nghe la rứa chứ THL chưa bị, chắc không dám nhìn. Quới trời thần ông địa quơi! Đi hẹn hò với trai mà rứa reng?....kekekekek....
Thanks nàng, bữa nay cũng STLB nhưng nghiêng về tìn ew hén?
THL viết trả lời nàng, nhưng nàng cứ thong thả trả lời khi rảnh nhé? Lo cho học hành công việc sức khoẻ trước há.
Chúc nàng năng lượng tràn trề, suôn sẻ mọi việc nhé.


![[Image: Muon-Quen-Sao-Long-Van.jpg]](https://i.ibb.co/8N07BT1/Muon-Quen-Sao-Long-Van.jpg)

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?