2025-01-04, 11:56 AM
(2024-12-20, 05:48 AM)TiểuHồLy Wrote: THL xui nghen nàng, cứ đi ăn là THL phải trả, tại lỡ mang cái mác "con nhà nghèo"...hihih...nói chớ chơi với bạn thì THL không kẹo kéo cho lắm, có điều nếu có qua có lại thì nó mới toại lòng nhau hơn há?....
...ăn xong cái nói, "Tui đi rét rum chút xí" hén Thu?
Dzạ đúng đó đa! Nhất là mấy quán cà phê có máy games hay bi da là mấy anh đóng đô mỗi ngày. Bên Cali còn chiêu này đó Thu.
hihihi...Bík hík chơn hè......
Ngộ há? Giống i chang lúc nhỏ luôn hả Thu? Bữa nào nàng nhìn vào gương rồi hỏi, "Em đẹp gái là ai vậy?" thử xem có huyền bí gì xảy ra hông hén?
Ồ nàng, kể nàng nghe chuyện này, dạo này THL hay mua hàng trên mạng saywee.com, đặt hàng hôm nay, sáng mai có ngay trước cửa, hổm THL mua 2 con vịt, 2 chai nước mắm, 10 trái bưởi, mới 5 giờ sáng đã nghe cái bịch ngoài hiên. Tiện và lẹ lắm nàng ui, không phải đóng tiền ký gởi, chỉ cho chút tiền boa thôi.
Yes nàng, mấy tía làm trong phòng lab mà cứ để rò rỉ hoài, mần kiểu không có trách nhiệm này chỉ gieo hoạ cho nhân gian.
Hình như group Anh Lớn của ảnh cũng do Mỹ và đồng minh hậu thuẫn, có lần ảnh tách ra thì bị treo bảng tặng tiền cho ai bắt sống ảnh, vụ đó lèn èn rồi giờ chắc đâu cũng vào đó rồi....nhìn ảnh ngầu nàng hén? Đốn tim thiên hạ không biết điếm bao giờ mới hết.
Nghe nói chiêu sắp ra của Mr. Trump cũng khiến Châu Âu đau đầu đó nàng.
Tình hình hiện giờ nếu anh nào chịu đựng không nổi mà hó hé bảo đảm bị dập như tương, nàng nghĩ sao Thu?
kekekkekek.....Ngoại chụp hết hai cái chân roài lấy đâu cho THL đạp nữa mà trả giá nà!![]()
Úi! Người ta nói, "Có tật giật mình" còn ông chủ có chi chi đâu mà bày đẹc méc kỡoooooooooo....hihihi....
Chúc nàng luôn gặt hái được thêm nhiều thành công trong cuộc sống, nhé Thu.
![]()
![]()
Mấy quán cafe có chơi cá ngựa , gu của mấy anh đấy , nhiều anh thấy ngứa chân xốn mắt , vọt thẳng vào trường đua , vợ con ăn uống tính sau , bên Thu cái vụ nầy nhiều lắm ,
Nhưng hơi lạ , chỉ thấy mỗi khuôn mặt thui nàng , chút xui khiến gì đó mới soi gương , bình thường làm gì kì vậy ,
Tánh của Thu hơi gàn , ai nói gì thì làm ngược theo , mấy người lớn tuổi nói ! đừng chụp hình ban đêm , Thu cũng thử lun , mùa đông 19h tối thui , clic một tấm , tóc xù ra , nhìn hình một lát cũng ớn lạnh , hôm nào rảnh Thu tìm nó , gởi cho nàng xem , còn tính ghép hình vào đêm trăng

Nơi Thu có nhiều người lười đi chợ , cũng mua trên net , giao hàng cũng nhanh lắm , họ lấy tiền khoảng 7e, tan học ra Thu vẫn thích ghé chợ , thường về nhà muộn
Mất trên 300 ống , chắc có dự tính gì rồi nàng , ráng chờ xem
Anh Trump đánh thuế Châu Âu là chắc chắn ròi nàng , EU cũng đã họp nhiều lần để trợ giúp cho nhau , TVA cao , xuất nhập khó khăn , đắt quá dân cũng bớt shop shop , nghe nói mua khí đốt của Mỹ , EU cần phải xây những bồn chứa , tốn khá bộn , thôi ! để mấy ông lớn lo ,
Từ hôm đầu năm tới giờ , Thu xem bài thấy hõng ỗn , lo bệnh lây lan , mấy ngoại chọi nhau u đầu chảy máu chưa xập xát đất đâu nàng , giống như họ cho tre tàn măng mọc , TĐ bây giờ lộn xộn lắm , giống cơm dương châu
Ngoại nắm tay nắm chân , nàng cắn yêu để lại dấu nhớ
Hõng dám chọc ông chú , mới xong tết Tây , xắp tết Ta , cần lấy hên trọn năm
Chúc nàng May Mắn Như Ý


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang