2024-12-17, 12:06 PM
(2024-12-14, 07:58 AM)TiểuHồLy Wrote: Thu có gặp cảnh "Tây" dở khóc dở cười này chưa nà? Trong đời THL duy nhất một lần cùng chị làm chung. Thật ra thì chồng của chỉ (ông Tây rặt) đến chỗ làm rồi rủ THL đi ăn chung ở quán Đà Lạt. Khi ăn xong ảnh te te đi trả tiền thì chỉ ở đây đưa tay xuống bàn và khều THL phải trả lại số tiền tô hủ tiếu tôm cua.......hên là THL có trong túi 10 đô. THL và bạn không bao vờ chơi kiểu Tây này nha Thu, mần rứa dễ xa nhau lắm đa! THL và đám bạn thân còn kiểu Dziệt Noam chính hiệu con nai dzàng không lạc vào đâu được hết..
Cảm ơn nàng nhắc nhở, nàng khỏi lo, THL dzạo này hổng thích chuyện nhân ngãi vợ chồng mô....hihihih...một mình tự tung tự tác..thoải mái gì đâu áh...oui...oui...thiệt là đau lòngggggggggggg.....khó thật sự đó đa! Nan giải hỉ?
Uả?????? Ngộ há! Nàng có thích không? THL mà tắt hết đèn soi gương là hổng thấy cái chi chi gáo chọi....hihihi....tại cận mừ....
Nghe dân than vãn nhưng biết làm sao được nàng ui. Ở Mỹ nếu làm người nghèo thì phải thiệt là nghèo để hưởng trợ cấp, còn giàu thì phải cho thiệt là giàu, chứ dở dở ương ương thì khổ lém lựn.
Dzạ ừa, đọc tin tức riết càng bấn loạn tâm can, choán muốn chít, thôi thì tới đâu hay tới đó, lo cho thân của mình trước coi bộ thực tế hơn hén nàng?
Oui! Ảnh đẹp trai mà nhìn có nét hiền hậu hỉ? Khuôn mặt này mà làm bang trưởng cái bang cũng hơi lạ hék?
Anh Ũn chắc đang cười...hahaah....với quốc sự NH hỉ?
...Biết hết chơn hà....kệ không thoát khỏi thì cứ chơi trò chơi cút bắt vậy....hihihihihi....xem ai dzà trước cho biết....
..chắc bị ăn đạp quoá Thu ui...
...........
hihihi...Tại hai đứa mình dzành 88888888888 hết ráo roài.....ông chủ sợ gái chứ có sợ hai bà 888888 đâu mà cũng bày đặt bỏ của chạy lấy ngừ chời!![]()
Luôn hạnh phúc và ấm áp trong mùa đông, Thu nhé.
![]()
Hồi nhỏ Thu chơi dại lấy tiếng ngu nàng ui , biết tính theo kiểu Tây thì giàu to ròi , sau nầy hẹn với chị em hay bạn thì khác , lần nầy mình trả , lần sau đến họ , không hơn thua ít nhiều
VN mình thấy vậy ! có người chơi cao tay hơn Tây , cũng tụ họp ăn chơi , đến lúc trả tiền thì làm nhiều trò , vọt mất tiêu , những người ở lại chia nhau thanh toán , nghe kể nhiều chuyện , cũng thú vị
Cũng tùy theo bạn nàng há , ở bên đây khá bận rộn , hõng có dịp hẹn nhau ra quán uống cafe tán dóc , mấy anh thì dư thời gian 88 hơn
Nàng có ngoại rồi , đeo gông làm chi cho mệt , đi ngang về dọc ss hơn
Thu hõng thường nhìn vào gương ban đêm , thỉnh thoảng khiến cho mình khó tự chủ , cũng lạ ! tặt đèn tối thui vẫn thấy khuôn mặt khá rỏ
Toàn cầu nàng há , nào phải riêng bên Mỹ , Thu ở tỉnh nhỏ nên cũng dể sống , nhiều chợ lớn , đồ sắp hết hạn , họ cho vào hội từ thiện , chia cho những người dân di cư
Nghe tin tức mấy ngày nay , laboratoire bên Úc mất mấy trăm ống thuốc chứa vi trùng , nếu toang ra , chắc nặng hơn covi
Còn trẻ đẹp trai làm trùm , chắc hõng phải dạng vừa , nghe nói ! nhờ DT giúp , Syria hiện giờ loạn , TNK cũng muốn giành , TĐ xem vậy mệt hơn Châu Âu
Ũn cười thui , chắc hõng làm gì được NH , họ cũng ráng thu dọn cho xong tàn cuộc , thế giới đang hỗn loạn mà
Nàng đạp ngoại ha ? ngoại càng mê , nửa đi em , nửa đi em

Hai bà 88 cũng gái mừ , đâu phải lão ngoại , ông chủ méc cỡ là phải ròi
Chúc nàng hạnh phúc an vui , mọi việc tốt đẹp như ý


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang