2024-12-14, 08:10 AM
(2024-12-08, 12:30 PM)TanThu Wrote: Hiện giờ cũng ít thấy ai xài phấn hồng , chụp hình Thu vẫn xài vì không biết chỉnh sửa ,
Nhìn hình trồng răng sứ , Thu hõng dám nàng ui , mai nầy răng rụng , chắc làm răng giả , về VN tân trang giá rẻ nhưng sợ , bên Tây đắc lắm , nhiều người cũng làm ở VN , chị của Thu cũng vậy , căng da mặt quá mức ! lúc nói chuyện khép miệng , mất tự nhiên
Bên Thu có bảo hiểm xẵn nên hõng cần mua , mua cái hòm trước , mai nầy chui vào không làm phiền con cháu
Hai vợ chồng về VN thường lắm , vì có GĐ bên đó , chỉ lần nầy cô ấy cho chồng dìa một mình , bạn tâm sự sao thì nghe vậy , không dám xen vào , với lại cô ấy cũng biết , bây giờ cưới vợ qua phải lo 100% , anh chồng không dại làm chuyện đó
Bạn thường thôi nàng , đi chợ vô tình gặp rồi 88 ,
Vài năm tình rồi chia tay , gọi sao cho đúng , bây giờ là bạn thường
Nàng quên hết chọi chơn cũng hay đấy , khi nào có mới Thu nới cũ![]()
Thu hết bị ràng buộc , bay nhảy nơi đâu làm gì cũng thoải mái , nàng còn Tía Má bên cạnh , niềm hạnh phúc tràn đầy
Chúc nàng hạnh phúc phúc vui vẻ
![]()
Nàng có xài phấn hồng không? Mấy nhỏ bạn của THL, tụi nó lấy màu son môi quẹt lên má tí tẹo rồi đánh tan ra, vừa thuận tiện vừa cùng gam màu.
THL cũng nhát như thỏ đế giống nàng vậy..hihihi...nhìn đẹp nhưng trắng quá thấy thiếu tự nhiên hék? Bà con của THL về VN nâng cấp cũng nhiều lắm nàng. Mơi mốt già gụng găng, tóc bạc, chắc THL để vậy đặng nhìn giống mấy cố thời xưa, đẹp của nét đẹp thùy mị, đậm đà, chất phát. Tự nhiên THL nhớ cố quá...hic...chicc...dạ, trái với thiên nhiên là rứa đó nàng, thấy có mấy bác dẫu có căng da, răng sứ, chăng đi nữa cũng hổng ham...
Ồ! Bên nàng đã hén? THL có viết di chúc đó Thu, viết là coi lấy được thứ gì thì cứ lấy cho người đang cần, còn nhiêu thì đốt thành tro rồi đem ra sông, biển, gì gì đó thả xuống để THL cùng về với cát bụi. Vậy vừa tiện, vừa đỡ tốn tiền lẫn công của người còn sống.
Vậy là ảnh đi quen chưn roài đa! Nhiều khi gặp trúng tiếng sét ái tình thì tiền không là vấn đề đâu Thu. Chỉ sợ kiếm cớ bòn rút hết tiền của vợ nhà mà nuôi tiểu tam. Có mấy bác dù đang ăn tiền già nhưng cũng ráng nghĩ là kham nổi nên hứa hẹn đủ điều với những nàng từ miền quê hẻo lánh, chứ dân SG chừ nuốt tươi mấy bác ấy.
hihihihi...THL có biết gọi là gì đâu mà, nhưng "Tình 1 Đêm" là không đúng nghen Thu.
Dzạ ừa, tánh tình THL ngộ hén nàng? Không đợi có mới nới cũ luôn, mà chưa có ai cũng quên ráo trọi hà....hihihihi....
Nàng tự do tự tại có niềm vui riêng, THL có tía má tháp tùng cũng riêng có cái vui, nói chung là cứ thoải mái bay nhảy, chừng nào kiếm được cái lồng chắc ăn thì chui vào, nàng hỉ? Cứ ngất ngây với đời, bí tỉ với trời đất, vậy mà vui.
Chúc nàng tràn đầy năng lượng vào những dịp lễ tới nhé.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?