2024-12-08, 12:58 PM
(2024-12-03, 07:48 PM)TiểuHồLy Wrote: THL nghĩ anh Mỹ chắc không muốn bỏ Miền Nam VN đâu, nhưng kẹt là đã ký Hiệp định Paris nên đành phải rút quân. Nàng xem, ký luật như vầy thì làm sao ở lại cho được?
Trên sàn đấu mà hai con hổ hùm chỉ vờn qua lại, chọc cho khỉ vượn đứng ngoài nóng máu phang nhau...hihihi...trò chơi chiến thuật này coi bộ cũng rắc rối. PAPA nói đúng đó, thấy vậy nhưng không phải vậy, kịch bản che mắt thế gian.
Thương cho nàng, tại nước của nàng gần chỗ nóng nên ít nhiều ảnh hưởng khó khăn khi nhập hay xuất . Bên THL thì không có gì, vẫn ngày 3 bữa, tắm rửa một lần, nhà nước khuyên du lịch gia không nên đến những chỗ nóng sẽ có nguy cơ thiệt mạng.
hihihi...Nàng rành luật hén? Mr. Trump lên mong là siết chặt luật nhập khẩu một chút, hiện tại hàng đến từ khắp thế giới.
Mấy nhỏ bạn của THL đụng heo rừng hoài, có bữa nó đem nguyên con về, nhìn hồn vía lên mây..........
Ôi! Cảnh nơi nàng hiện thời buồn nhể? Chỗ THL đang còn 50-80 độ; sáng thì lạnh nhưng khi mặt trời lên thì nóng lắm, THL hay ra tắm nắng, chảy mồ hôi hột luôn. Nàng nhớ giữ ấm nhé.
Bởi vậy nên THL ít chơi mạng xã hội lắm nhất là FB, tào lao mía lau thầy chạy luôn... ...
Uả?????? Vậy té ra binh đường nào cũng trớt quớt hén Thu?...kekekekekke...
Để nàng tự do nhận dạng Ngoại "chính thất" trong lòng của THL há? Đố nàng vậy chứ thật sự Ngoại của THL là người như thế nào, dung mạo ra sao, nghề nghiệp làm gì nè? Nàng đoán xong, THL sẽ để Ngoại đọc, nếu đúng Ngoại sẽ có thưởng đến nàng.......![]()
Không cần nhiều bạn bè, chỉ có một tri kỷ cùng nhau chia sẻ những buồn vui cũng đáng kiếp làm người, nàng há?
Ew nhất là điểm đó đó nàng......chịu khó gầy dựng cuộc trăm năm.....ủa lộn....tương lai. Ngoại thích nhé.![]()
Cảm ơn nàng,
Nàng cũng vậy, hạnh phúc với những gì nàng đang có ở hiện tại nhé.
![]()
Hiệp định PARIS , sau nầy Thu có đọc trên net , tuy nhiên HN không giữ đúng luật , MN lúc đó không có gì trong tay , mất là đúng rồi , nhìn lại ! 50 xấp há nàng
Khi xưa Thu tính về VN chơi , tìm bạn cũ thời làm chung , thấy họ thay đổi nhiều quá , khỏi dìa luôn
Chỉ mùa covi , bây giờ thì ok , hàng nhập EU vào khá cao , gần tương đương giá với hàng sản xuất trong nước ,
Sắp vào đông rồi , ráng chịu lạnh 3 tháng , mùa xuân ok hơn , theo 4 mùa thấy thời gian qua mau
FB cấm đủ thứ , nhưng họ vẫn ở đó không vào diễn đàn như xưa , Thu lướt vào chút xíu rồi thôi
Hôm nào rảnh , Thu xem ngoại của nàng , dạo nầy thế nào , đang yêu thấy đời màu hồng , cần gì xem nè
Bạn thì nhiều , tri kỷ khó tìm , cuộc sống ở nước ngoài hơi bận rộn há nàng , khác với VN , xong việc ra ngoài dạo , bên đây chui vào nhà , lo cho cho ngày mai
Tương lai khó đoán . Chọn trăm năm dài lâu hơn , nàng nghỉ sao ?
Chúc nàng và ngoại , hạnh phúc viên mãn




@ Thu có ĐT , mai 88 tiếp với nàng
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang