2024-12-03, 07:16 PM
(2024-11-30, 12:30 PM)TanThu Wrote: Nàng không trang điểm , rất xinh , nhất là đôi mắt đẹp quyến rũ , màu tóc đẹp mà
Mấy vụ tân trang , Thu lên net xem , cũng không biết giá chính thức là bao nhiêu , Cha Mẹ sinh ra , cho khuôn mặt đẹp , nếu muốn chỉnh sửa hảy cẩn thận , tiền mất tật mang , 8 chơi cho vui , Thu hõng dám đưa cho mấy ông BS thí nghiệm , ra phố , chịu khó trang điểm chút xíu cũng tạm ok , đa số người VN mình chuộng cái đẹp
Thu chưa về VN nên không rành lắm , nghe nói ! sau nầy họ đổi mỗi lần 100 $ hay 200 $ , không như xưa , rinh về nhà như như bao rác
Đúng rồi nàng , tụi bảo hiểm nó mánh khóe lắm nhưng đúng luật , ít nhiều cũng phải lấy ,
Thời nay chồng chúa vợ tôi chắc không còn lại bao nhiêu , phụ nữ bây giờ khôn đáo để , Thu chịu và khen họ ,
Bên Thu thì khác , li dị , chồng cung cấp cho con đến trưởng thành lập gia đình , vợ đi làm thì ok , thất nghiệp xã hội lo , tài sản chia đôi 50/50
Hôm trước Thu 8 với cô bạn cũ , anh chồng được nghỉ hưu , mua vé về VN ngay , cô đồng ý nhưng ghen , thấy thương làm sao , còn thì là của mình , mất thì thôi ,
Làm bạn với mấy anh , nghe họ kể cũng vui , anh chàng đó đúng là cao thủ
Tình một đêm rất đẹp , lúc chưa gặp nhau hơi lo , sợ hình chỉnh sửa , nói trong bụng ! nếu hõng cãm tình thì xem là bạn , sống bên nhau rất hợp , đôi bên biết chìu chuộng , rất tiếc duyên chỉ bấy nhiêu thui , lúc nói chia tay , ai cũng buồn và sau nầy xem là bạn thường ,
Ông tơ bà nguyệt cột cho Thu vài mối tình đẹp , nhờ vậy ! mà bước tiếp với thời gian đến hôm nay , mai mốt đi rồi , trả lại hết cho cõi tạm
Nàng cũng có vài mối tình đẹp và dể thương , cũng đáng để lưu niệm
Bên Pháp không có ngày lễ Tạ Ơn , nhiều người Mỹ sống ở Pháp , họ vẫn có tổ chức những buổi tiệc hoành tráng
Chúc nàng và gia đình hạnh phúc ấm vui , mùa lễ Tạ Ơn
![]()
![]()
Cảm ơn nàng, xu hướng thời thượng bây giờ là trang điểm nhẹ đó Thu. Chừng vài tuần nữa khi tía má đi chơi về là THL phải đi đổi màu tóc đen lại liền hông thôi bị la áh.
Nó bao la lắm nàng, giá nào cũng có. Nhỏ bà con khoe mới nâng cấp hàm răng sứ tốn hết 40 xấp. Đúng đó nàng, nhưng tuổi càng về xế chiều càng nên trân trọng sự chân tình và đồng cảm hơn là vẻ đẹp bề ngoài.
THL có nhưng xách cái điện thoại để quét mã QR vào AppleCard thôi, không khiêng nổi đống tiền giấy đó, mấy nhỏ lấy chồng ngoại quốc thường hay khoa trương đó mà.
Thường ngộ nghen Thu, hễ hổng thèm mua bảo hiểm thì hay có chuyện lục đục mà mua bảo hiểm thì năm thì mười hoạ...


Vậy mai mốt THL qua bên nàng xách chiếu ra toà nha ....

Sao cổ không nói chồng đợi cổ xin nghỉ mấy ngày lễ rồi về chung? Đờn ông mà te te chạy về VN liền không cần vợ đi theo là có vấn đề nghen Thu. Có lần THL nói với ông hàng xóm, "Tranh thủ thời gian về thăm gia đình, đi du lịch bên VN một chuyến cho vui, nếu gặp cô nào dịu hiền thì cứu cổ luôn, một công 2,3,4, 5, chuyện"...cái ổng nói, "Bà già trầu đi thì tui đi, tui đi một mình dễ bị lạc"....hihihihi....
Hiểu chút đạo đời như nàng và THL thì nghĩ "mất thì thôi", còn cô bạn cũ chắc tâm đang bấn loạn đa! Nàng xem an ủi cổ được thì làm há? Tạm gọi là phước hành.
Ồ! Tình này nàng gọi là, "Tình một đêm" hả? THL thì lại nghĩ khác, làm hổm rày đầu óc lắc lư lung tung beng..

Dzạ, coi như giải an ủi cũng đỡ tủi thân há.
Sao nàng biết hay vậy?...hihihi....Đúng đó nàng, cũng đẹp và lãng mạn vô cùng tận, nhưng THL quên hết chơn hết chọi cái giảm giác đó rồi Thu ui. Ồ, hổm bác có nói mà THL quên.
Cảm ơn nàng gửi tấm thiệp, rất ấm áp mặc dù lễ Tạ Ơn này chỉ có "Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm".....hehehehehe....
Chúc Thu luôn tràn đầy năng lượng và sức sống nhé.


Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?